“Các anh sống mãi như cây phong ba trong nắng gió Trường Sa”

14/03/2015 14:28
THÙY LINH
(GDVN) - "Các anh hy sinh cho Tổ quốc trường tồn. Các anh vẫn sống mãi trong lòng Tổ quốc. Các anh sống mãi như cây phong ba trong nắng gió Trường Sa".

Đó là phát biểu của Thượng tá Hoàng Văn Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó chỉ huy chính trị Trung đoàn 83 Công binh Hải quân) tại lễ tri ân tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ hy sinh mất tích ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa).

Sáng 14/3, tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), Ban liên lạc Cựu chiến binh bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984-1988 tại Đà Nẵng tổ chức lễ tri ân tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, mất tích ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa).

Lễ tri ân tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, mất tích ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) tại cầu cảng Đà Nẵng MRCC (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào sáng 14/3. Ảnh Thùy Linh
Lễ tri ân tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, mất tích ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) tại cầu cảng Đà Nẵng MRCC (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào sáng 14/3. Ảnh Thùy Linh

Lễ tri ân tưởng niệm nhằm ghi công những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh góp phần giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời cũng nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay “Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc để Việt Nam ta mãi mãi trường tồn”.

Thượng tá Hoàng Văn Hoan hồi ức lại: Ngày 14/3/1988, tàu Hải quân 605 (thuộc Lữ đoàn 125) do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy được lệnh từ đảo Đá Đông nhanh chóng đến đóng giữ đảo Len Đao trước 6h ngày 14/3. Sau 29 tiếng hành quân, tàu 605 đến đảo Len Đao lúc 5h sáng ngày 14/3 và cắm cờ Việt Nam trên đảo san hô này.

Thực hiện nhiệm vụ đóng giữ các đảo Gạc Ma và Cô Lin, 9h ngày 13/3, tàu HQ 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và tàu 505 của thuyền trưởng Vũ Duy Lễ được lệnh từ đảo Đá Lớn tiến về phía Gạc Ma, Cô Lin phối hợp với hai tàu có hai phân đội công binh (70 đồng chí) thuộc Trung đoàn 83 Hải quân và 4 tổ chiến đấu (22 đồng chí) thuộc Lữ đoàn 146 do đồng chí Trần Đức Thông (phó Lữ đoàn trưởng) chỉ huy cùng 4 chiến sỹ đo đạc biên vẽ hải đồ (thuộc Bộ tham mưu Quân chủng Hải quân).

Thượng tá Hoàng Văn Hoan: "Các anh hy sinh cho Tổ quốc trường tồn. Các anh vẫn sống mãi trong lòng Tổ quốc, trong lòng chúng ta. Ánh mắt của các anh luôn nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn biển đảo quê hương. Các anh sống mãi như cây phong ba trong nắng gió Trường Sa. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các anh". Ảnh Thùy Linh
Thượng tá Hoàng Văn Hoan: "Các anh hy sinh cho Tổ quốc trường tồn. Các anh vẫn sống mãi trong lòng Tổ quốc, trong lòng chúng ta. Ánh mắt của các anh luôn nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn biển đảo quê hương. Các anh sống mãi như cây phong ba trong nắng gió Trường Sa. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các anh". Ảnh Thùy Linh

Sau khi 2 tàu Việt Nam thả neo được 30 phút, tàu hộ vệ của Hải quân Trung Quốc từ đảo Huy Gơ chạy về phía Gạc Ma có lúc hai tàu chỉ cách nhau 500m.

Lúc 17h ngày 13/3/1988, tàu Hải quân Trung Quốc áp sát tàu 604 dùng loa gọi sang bắt tàu 604 của ta rời khỏi đảo. Tuy nhiên, hai tàu 604 và 505 kiên quyết neo đậu giữ đảo; các tàu hộ vệ và chiến hạm của Trung Quốc cơ động chạy quanh đảo Gạc Ma uy hiếp tàu của ta.

Thấy tàu của ta kiên quyết bảo vệ đảo, lúc này Trung Quốc điều thêm 2 tàu hộ vệ có trang bị pháo 100mm hỗ trợ, yêu cầu phía Việt Nam rút khỏi đảo Gạc Ma.

Ngày 14/3/1988, tàu 604 thả neo tại Gạc Ma, Lữ đoàn 146 phát hiện thấy 4 chiếc tàu lớn của Trung Quốc tiến đến và nổ súng đánh chiếm đảo Gạc Ma, sau đó nã pháo vào tàu 604 khiến tàu 604 bị chìm xuống biển, cán bộ, chiến sỹ trên tàu đã hy sinh. Lúc này trên đảo có một tổ 3 người dũng cảm chiến đấu bảo vệ đảo, bảo vệ lá cờ Tổ quốc.

Danh sách 64 cán bộ, chiến sỹ hy sinh ngày 14/3/1988.
Danh sách 64 cán bộ, chiến sỹ hy sinh ngày 14/3/1988.

“Trong cả ngày 14/3/1988, các anh đã kiên cường chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. 64 cán bộ, chiến sỹ dũng cảm chiến đấu với đối phương đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi trong trận chiến đấu đầy khốc liệt. Các anh đã không trở về đất mẹ với bao ước vọng của tuổi xuân chưa kịp thực hiện. Các anh thật trẻ trung và tinh thần luôn bất tử. Các anh hy sinh cho Tổ quốc trường tồn. Các anh vẫn sống mãi trong lòng Tổ quốc, trong lòng chúng ta. Ánh mắt của các anh luôn nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn biển đảo quê hương. Các anh sống mãi như cây phong ba trong nắng gió Trường Sa. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các anh”, Thượng tá Hoàng Văn Hoan xúc động nói.

THÙY LINH