AirAsia: Tiếp tục công việc nghiệt ngã, người thân phát điên khi xem TV

30/12/2014 15:23
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khi đài truyền hình phát sóng trực tiếp cảnh một thi thể đã trương phình nổi trên mặt biển, nhiều người thân đã khóc òa, có những người sốc nặng.

Cập nhật vụ máy bay hãng AirAsia mất tích:

The Guardian ngày 31/12 đưa tin, sau khi phát hiện mục tiêu và xác định được vị trí chiếc máy bay số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia, lực lượng cứu hộ tiếp tục công việc nghiệt ngã thu thập các thi thể và đống đổ nát trong điều kiện thời tiết rất xấu.

Các lực lượng chức năng Indonesia đang thu thập các thi thể và phần còn lại của chiếc máy bay trong điều kiện thời tiết trên biển Java đang rất xấu.
Các lực lượng chức năng Indonesia đang thu thập các thi thể và phần còn lại của chiếc máy bay trong điều kiện thời tiết trên biển Java đang rất xấu.

Ngư dân Indonesia 38 tuổi Mohammed Taha là người đầu tiên đã phát hiện ra các mảnh vỡ của chiếc máy bay AirAsia khi đi câu vào ngày Chủ Nhật, nhưng anh không biết về vụ mất tích máy bay cho đến khi về làng. Taha khi nghe được tin và nhìn thấy logo của hãng hàng không này đã lập tức báo với cảnh sát: "Tôi thấy rất nhiều mảnh vỡ máy bay lớn nhỏ gần đảo Tujuh. Mảnh lớn nhất dài khoảng 4 mét, rộng 2 mét, màu trắng. Màu sắc giống máy bay của AirAsia."

Cảnh sát đã liên lạc với cơ quan tìm kiếm cứu hộ, và sáng hôm sau. lúc 8 giờ sáng các đối tượng đã được phát hiện, bao gồm các cửa thoát hiểm đã bị bung ra khỏi máy bay. Trong khi đó người thân của các hành khách xấu số vẫn tập trung tại phòng chờ sân bay Surabaya, điểm cất cánh của QZ8501 để chờ tin.

Thân nhân bị sốc khi chứng kiến cảnh vớt thi thể nạn nhân AirAsia.
Thân nhân bị sốc khi chứng kiến cảnh vớt thi thể nạn nhân AirAsia.

Khi đài truyền hình phát sóng trực tiếp cảnh một thi thể đã trương phình nổi trên mặt biển, nhiều người thân đã khóc òa, có những người sốc nặng ngất xỉu tại chỗ, thậm chí phát điên buộc phải nhờ y tế can thiệp.

Thị trưởng thành phố Surabaya ông Tri Rismaharini đã cố gắng động viên an ủi gia đình các nạn nhân: "Các bạn phải mạnh mẽ lên. Họ không còn là của chúng ta, họ đã về với Thiên Chúa".

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã có mặt tại trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu hộ ở Surabaya và cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm thi thể các nạn nhân và phần còn lại của chiếc máy bay xấu số. Tuy nhiên điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các nỗ lực của lực lượng tìm kiếm.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Surabaya.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Surabaya.

Tờ Deccan Herald ngày 30/12 đưa tin, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, ít nhất 40 thi thể nạn nhân và các mảnh vỡ máy bay AirAsia đã dược tìm thấy ngày hôm nay ngoài khơi biển Java, Indonesia. Hải quân Indonesia đã xác nhận ít nhất 30 thi thể đã được 1 tàu chiến và lực lượng cứu hộ vớt lên. Con số thi thể nạn nhân được tìm thấy sẽ tăng lên rất nhanh.

Người nhà các nạn nhân òa khóc khi nghe tin tìm thấy những thi thể đầu tiên.
Người nhà các nạn nhân òa khóc khi nghe tin tìm thấy những thi thể đầu tiên.

Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Indonesia Djoko Murjatmodjo khẳng định rằng các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy bởi lực lượng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Indonesia.
Hãng hàng không AirAsia cũng đã xác nhận rằng các mảnh vỡ của chiếc máy bay số hiệu QZ8501 đã được tìm thấy tại eo biển Karimata ở Đông Nam đảo Belitung. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Trong khi vẫn chưa rõ những gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã cảnh báo không nên so sánh vụ tai nạn này với MH370. Nhiều khả năng chiếc máy bay bị rơi vì gặp phải điều kiện thời tiết "xấu khủng khiếp".

Có những thi thể được tìm thấy không có áo phao, tờ The New Daily của Úc cho biết. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã sử dụng thang dây từ trực thăng để vớt và đưa các thi thể lên tàu.

Người thân của các hành khách xấu số đang tập trung tại phòng chờ sân bay Surabaya, họ theo dõi liên tục các tin tức cập nhật mới nhất về công tác cứu hộ. Nhiều tiếng la hét thất thanh xen lân gào khóc võ òa, những con người đau khổ ôm chặt lấy nhau trong nước mắt.

Một người đàn ông trung niên bị sốc và phải đưa vào phòng cấp cứu y tế, kênh truyền hình TV One sau đó xin lỗi vì đã phát sóng hình ảnh.

Giám đốc điều hành AirAsia Tony Fernandes đã viết trên tweet: "Trái tim tôi nghẹn lại vì nỗi buồn, xin chia sẻ với tất cả gia đình các hành khách trên chuyến bay QZ 8501. Thay mặt hãng AirAsia xin chia buồi với tất cả. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi xin lỗi."

Tờ New Straits Times của Malaysia vừa đưa tin, các nhà chức trách Indonesia đã xác nhận họ đã tìm thấy ít nhất 6 thi thể nạn nhân thảm họa máy bay hãng AirAsia bị rơi xuống biển. Các thi thể được tìm thấy trôi nổi trên biển gần nơi chiếc máy bay mất tích. Một quan chức tìm kiếm cứu nạn đã nói với kênh Metro TV của Indonesia.

Các mảnh vỡ được tìm thấy trên biển nhìn từ trên không là của chiếc máy bay mất tích, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Indonesia nói: Trong lúc này có thể khẳng định rằng đó là mảnh vỡ máy bay AirAsia và Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia sẽ khởi hành để sớm đến Pangkalan Bun.

Tờ Huffington Post ngày 30/12 đưa tin cho biết, các quan chức Indonesia tuyên bố họ đã phát hiện một số thi thể trôi nổi ở vùng nước gần nơi chuyến bay QZ8501 của AirAsia được nhìn thấy lần cuối.

Một trong những mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích được tìm thấy sáng nay.
Một trong những mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích được tìm thấy sáng nay.

Những hình ảnh được truyền hình địa phương đăng tải cho thấy có ít nhất một thi thể trôi nổi trên biển. Thi thể này đã bị trương phình, nhưng còn nguyên vẹn và đã được trục vớt lên một tàu của Hải quân Indonesia.

Tờ báo dẫn lời người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia nói với phóng viên tại thị trấn Pangkalan Bun trên đảo Borneo cho biết, thi thể được tìm thấy không có áo phao.

Phát ngôn viên Hải quân Indonesia, Manahan Simorangkir cũng đã xác nhận đã tìm thấy một số nạn nhân với đài TVOne, nhưng không cho biết họ còn sống hay đã tử vong.

Phát ngôn viên Không quân Indonesia, Hadi Tjahjanto, nói MetroTV rằng ít nhất một thi thể đã được tìm thấy./.

Nguyễn Hường