Thu nhập 12 triệu, đóng học đầu năm cho 3 con hết 10 triệu, tôi đau đáu lo tiền

13/10/2022 06:34
DIỆU ANH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đầu năm học mới, nhiều phụ huynh lại đau đáu lo các khoản thu theo quy định và phải nộp các khoản "tự nguyện" để không ảnh hưởng đến việc học tập của con cái .

Chị V. làm công nhân tại khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng), chị có 3 con học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Chồng chị V. làm thợ xây, mỗi tháng 2 vợ chồng thu nhập khoảng 12 triệu đồng.

Cuối tuần vừa qua (8, 9/10), trường con chị V. học tổ chức họp phụ huynh và thông báo các khoản thu trong năm học.

Riêng cháu năm nay vào lớp 1, ngay từ khi làm thủ tục nhập học cho con, chị đã phải đóng khoảng 1,5 triệu đồng mua sách giáo khoa, vở, đồng phục, đồ dùng học tập.

Ảnh minh họa: L.T

Ảnh minh họa: L.T

Tại cuộc họp phụ huynh vừa qua, các phụ huynh được phổ biến về một số khoản như: tài trợ mua bàn ghế, bảng, lắp điều hoà; tiền thuê lao công, điểm danh qua app, quản lý học sinh ngoài giờ.

Chị V. nhẩm tính các khoản thu đầu năm của 3 con sẽ mất khoảng hơn 10 triệu đồng. Cộng thêm tiền sinh hoạt hàng ngày, tháng 10 này, gia đình chị không biết xoay sở ra sao.

"Đầu năm học, những gia đình đông con như chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì phải đóng học cho các cháu.

Với những người có thu nhập cao thì những khoản này không thấm vào đâu, nhưng với công nhân, lao động có thu nhập thấp như chúng tôi thì không dễ dàng gì", chị V. nói.

Chung tình cảnh như chị V., gia đình anh L. (ở quận Hồng Bàng) cũng có 2 con học mầm non và trung học cơ sở.

Với cháu học trường mầm non, đầu tháng 10/2022, nhà trường tổ chức họp phụ huynh cũng thông báo đóng góp các khoản như: tiền trông trưa, tiền ăn, quỹ lớp, đồng phục, đồ dùng học tập…

Cộng các khoản này đã khoảng 3 triệu đồng. Tính sơ sơ các khoản thu của 2 con đã khoảng 6 triệu đồng, đi đứt 1 tháng lương của anh L.

“Họp phụ huynh đầu năm học mới luôn là nỗi ám ảnh của những gia đình thu nhập thấp như chúng tôi”, anh L. nói.

Năm học 2022-2023, Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 02 ngày 20/7/2022 quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết 02 đã nêu rõ các khoản thu và mức thu, nhưng trên thực tế, tại một số nhà trường vẫn xảy ra tình trạng kêu gọi phụ huynh “tự nguyện” đóng góp các khoản ngoài danh mục của Nghị quyết 02.

Đối với những phụ huynh có điều kiện kinh tế thì việc được kêu gọi tài trợ ủng hộ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, lắp đặt trạm biến áp, điều hoà, đóng quỹ lớp “khủng” là chuyện bình thường, nhưng đối với những gia đình khó khăn như chị V., anh L. thì đó là gánh nặng.

Mặc dù, không muốn đóng góp những khoản như vậy, nhưng vì các con được yên ổn học tập, nhiều gia đình vẫn “còng lưng” đóng góp theo tinh thần “tự nguyện”.

Mới đây, một số phụ huynh có con đang học tại Trường Mẫu giáo Mầm non 1 (quận Hồng Bàng) khá bất ngờ với một số khoản thu của nhà trường, trong đó có khoản quỹ lớp lên tới 1,8 triệu đồng/kỳ/học sinh.

Mặc dù thành phố có hẳn một Nghị quyết quy định về các khoản thu, các cơ quan chức năng từ Sở đến Phòng Giáo dục liên tục chấn chỉnh, hướng dẫn các nhà trường thu, chi đầu năm học, nhưng Ban giám hiệu nhà trường lại không biết và đổ trách nhiệm cho giáo viên, phụ huynh.

Tuy nhiên, theo một số phụ huynh có con đã từng học và đang học tại ngôi trường này, những năm học trước nhà trường đều thu quỹ lớp cao như vậy. Sau đó các lớp trích lại một phần nộp về quỹ trường.

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; sửa chữa xây dựng các công trình nhà trường...

Quy định là vậy nhưng nhiều phụ huynh không đủ can đảm phản đối những khoản thu không hợp lý. Họ không thoải mái hay tự nguyện như tên gọi khoản đóng "tự nguyện".

Những gia đình khó khăn, họ vẫn phải còng lưng "gánh" các khoản mang danh nghĩa tự nguyện này, bởi họ không muốn ảnh hưởng đến con.

Để bớt gánh nặng cho nhiều gia đình khó khăn, chị V., anh L. khi được hỏi đã thẳng thắn nêu quan điểm: “Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc bất kỳ phụ huynh nào không nên quá hăng hái đề xuất các khoản đóng góp không cần thiết.

Bởi nhiều gia đình đang phải cố gắng lao động, thắt chặt chi tiêu để đủ chi phí cho con ăn học. Phụ huynh nào có điều kiện nên giữ kín đáo và ủng hộ riêng cho nhà trường, không nên biến các khoản "tự nguyện" thành gánh nặng cho các gia đình khác”.

DIỆU ANH