Rùng rợn cảnh hàng nghìn em nhỏ Trung Quốc bị cưỡng ép tập thể thao

02/08/2012 10:24
Mỹ Trinh
(GDVN) - Những đứa trẻ chỉ mới 3-4 tuổi phải rời xa gia đình để đến những trại tập trung, thậm chí bị ép tập các môn thể thao mạo hiểm và bị các HLV đánh đập. (Hé lộ những bí mật động trời phía sau kỳ tích của thể thao Trung Quốc) (Clip: Rớt nước mắt cảnh trẻ em Trung Quốc tập thể thao như tra tấn)
>> RÙNG MÌNH HÌNH ẢNH TRẺ EM TRUNG QUỐC BỊ CƯỠNG ÉP TẬP THỂ THAO NHƯ TRA TẤN
Những đứa trẻ Trung Quốc khóc trong đau đớn khi thực hiện những bài tập. Trong trường hợp bọn trẻ quên đi vì sao chúng ở đó, đã có một dấu hiệu lớn ở trên tường nhắc nhở chúng, dấu hiệu đó đơn giản là chữ “VÀNG”. Hình ảnh những đứa trẻ vừa khóc vừa tập luyện khiến nhiều người đau xót
Những đứa trẻ Trung Quốc khóc trong đau đớn khi thực hiện những bài tập. Trong trường hợp bọn trẻ quên đi vì sao chúng ở đó, đã có một dấu hiệu lớn ở trên tường nhắc nhở chúng, dấu hiệu đó đơn giản là chữ “VÀNG”. Hình ảnh những đứa trẻ vừa khóc vừa tập luyện khiến nhiều người đau xót
Một em nhỏ khóc thét với bài tập quá nặng.
Một em nhỏ khóc thét với bài tập quá nặng.
Một em nhỏ đứng khóc khi bạn mình luyện tập.
Một em nhỏ đứng khóc khi bạn mình luyện tập.
Những đứa trẻ Trung Quốc khóc trong đau đớn khi thực hiện những bài tập. Trong trường hợp bọn trẻ quên đi vì sao chúng ở đó, đã có một dấu hiệu lớn ở trên tường nhắc nhở chúng, dấu hiệu đó đơn giản là chữ “VÀNG”.
Những đứa trẻ Trung Quốc khóc trong đau đớn khi thực hiện những bài tập. Trong trường hợp bọn trẻ quên đi vì sao chúng ở đó, đã có một dấu hiệu lớn ở trên tường nhắc nhở chúng, dấu hiệu đó đơn giản là chữ “VÀNG”.
Thậm chí trong các dự án cấp quốc gia của Trung Quốc, những đứa trẻ còn bị “tẩy não”, chúng sẽ được tiêm vào đầu một nhiệm vụ duy nhất trong cuộc sống là đánh bại người Mỹ, và tất cả phải trở thành người đứng cao nhất trên bục nhận huy chương.
Thậm chí trong các dự án cấp quốc gia của Trung Quốc, những đứa trẻ còn bị “tẩy não”, chúng sẽ được tiêm vào đầu một nhiệm vụ duy nhất trong cuộc sống là đánh bại người Mỹ, và tất cả phải trở thành người đứng cao nhất trên bục nhận huy chương.
Những đứa trẻ Trung Quốc khóc trong đau đớn khi thực hiện những bài tập. Trong trường hợp bọn trẻ quên đi vì sao chúng ở đó, đã có một dấu hiệu lớn ở trên tường nhắc nhở chúng, dấu hiệu đó đơn giản là chữ “VÀNG”.
Những đứa trẻ Trung Quốc khóc trong đau đớn khi thực hiện những bài tập. Trong trường hợp bọn trẻ quên đi vì sao chúng ở đó, đã có một dấu hiệu lớn ở trên tường nhắc nhở chúng, dấu hiệu đó đơn giản là chữ “VÀNG”.
Những “ngôi sao nhí” này cũng được dạy những câu trả lời đối phó với giới truyền thông từ rất sớm. Tuy nhiên, thế hệ VĐV Olympic hiện tại của Trung Quốc có những người đã được đưa ra nước ngoài huấn luyện, được tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ của phương Tây, và họ bắt đầu “nổi loạn” thông qua các phương tiện truyền thông.
Những “ngôi sao nhí” này cũng được dạy những câu trả lời đối phó với giới truyền thông từ rất sớm. Tuy nhiên, thế hệ VĐV Olympic hiện tại của Trung Quốc có những người đã được đưa ra nước ngoài huấn luyện, được tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ của phương Tây, và họ bắt đầu “nổi loạn” thông qua các phương tiện truyền thông.
Mới tuần trước thôi, đồng đội của Ye Shiwen là Lu Ying đã công khai chỉ trích chế độ huấn luyện hà khắc của nước nhà, và thể hiện sự yêu thích với các hệ thống tập luyện thú vị và tự do ở Úc, nơi cô được đào tạo trước Olympic 2012.
Mới tuần trước thôi, đồng đội của Ye Shiwen là Lu Ying đã công khai chỉ trích chế độ huấn luyện hà khắc của nước nhà, và thể hiện sự yêu thích với các hệ thống tập luyện thú vị và tự do ở Úc, nơi cô được đào tạo trước Olympic 2012.
Hình ảnh những đứa trẻ vừa khóc vừa tập luyện khiến nhiều người đau xót.
Hình ảnh những đứa trẻ vừa khóc vừa tập luyện khiến nhiều người đau xót.
Hình ảnh những đứa trẻ vừa khóc vừa tập luyện khiến nhiều người đau xót.
Hình ảnh những đứa trẻ vừa khóc vừa tập luyện khiến nhiều người đau xót.
Ánh mắt buồn của một thiên thần nhỏ.
Ánh mắt buồn của một thiên thần nhỏ.
Một bé trai cắn răng nâng quả tạ nặng hơn nhiều so với khối lượng cơ thể em.
Một bé trai cắn răng nâng quả tạ nặng hơn nhiều so với khối lượng cơ thể em.
Giáo huấn: "Các em được đào tạo để trở thành những nhà vô địch!"
Giáo huấn: "Các em được đào tạo để trở thành những nhà vô địch!"
Ánh mắt hồn nhiên, vô tội của một em nhỏ.
Ánh mắt hồn nhiên, vô tội của một em nhỏ.
Giờ "giáo huấn".
Giờ "giáo huấn".
Nước mắt và những giọt mồ hôi.
Nước mắt và những giọt mồ hôi.
Mỹ Trinh