Nữ sinh chống dịch bảo vệ Thủ đô, nguyện đến với miền Nam yêu thương

23/08/2021 09:26
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc 38 ngày chống dịch tại Bắc Giang, Thúy Hằng đang tiếp tục tham gia chống dịch tại Thủ đô và khẳng định nếu có cơ hội sẽ tham gia chi viện cho miền Nam.

Đi chống dịch để cống hiến, sẻ chia và trưởng thành

Hoàn thành thời gian cách ly sau khi chống dịch ở Bắc Giang về chưa được bao lâu, Lê Thúy Hằng (quê Thanh Trì, Hà Nội), sinh viên năm cuối ngành Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội lại tiếp tục xung phong lên tuyến đầu đuổi "giặc Covid", bảo vệ Thủ đô.

Lê Thúy Hằng, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Lê Thúy Hằng, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, Thuý Hằng đang làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Nhiệm vụ chính của Hằng là lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 và nhập liệu.

Hằng tâm sự: “Em may mắn được gia đình ủng hộ quyết định của mình. Từ ngày làm nhiệm vụ ở Bắc Giang, em đã cảm nhận sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng của ngành y trong hoàn cảnh đất nước khó khăn.

Tham gia chống dịch cũng giúp em được học tập, trải nghiệm, giúp em được sống giữa tình yêu thương, cho em cơ hội cống hiến và trưởng thành. Đó là lý do em tiếp tục lên đường khi Thủ đô kêu gọi.

Đặc biệt, thầy giáo đồng thời là trưởng đoàn, người chúng em gọi là ‘bố’ luôn động viên và tiếp thêm sức mạnh để chúng em bước vào cuộc chiến cam go thử thách. Hồi còn ở Bắc Giang, dù muộn thế nào, thầy cũng đứng ở cổng chờ đội cuối cùng trở về.

Thầy không nghỉ một ngày nào, luôn đồng hành cùng sinh viên trong mọi nhiệm vụ. Đoàn chúng em đã quyết tâm: khi bố lên tuyến đầu, chúng con nhất định cùng tham gia”.

Thúy Hằng đã tham gia chống dịch ở Bắc Giang, hiện tại đang cùng các lực lượng ở Thủ đô nỗ lực đuổi "giặc Covid". (Ảnh: NVCC)

Thúy Hằng đã tham gia chống dịch ở Bắc Giang, hiện tại đang cùng các lực lượng ở Thủ đô nỗ lực đuổi "giặc Covid". (Ảnh: NVCC)

Từ những ngày nắng như đổ lửa ở Bắc Giang cho đến tận bây giờ, cô nữ sinh trường y dường như đã quen bộ trang phục bảo hộ cồng kềnh bức bí. Và hành trình ấy, Hằng cùng đồng đội phải đối diện với nhiều thử thách gian nan.

Việc sắp xếp cho người dân đảm bảo khoảng cách an toàn khi lấy mẫu thực địa cũng gặp nhiều khó khăn. Trước những tình huống phát sinh, mỗi người một phương án xử lý dẫn tới những tranh cãi. Nhưng đến cuối cùng, tinh thần đồng đội đã vượt qua tất cả. Cũng nhờ vậy mà bạn bè hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Với Thúy Hằng, làm nhiệm vụ luôn phải nghiêm túc nhưng phải giữ vững được tinh thần lạc quan và ý chí can trường. Đứng trước những gian nan, vất vả, chỉ cần có quyết tâm và niềm tin, em sẽ vượt qua.

Những ngày làm nhiệm vụ ở Trạm Y tế phường Tây Mỗ, có ngày kết thúc công việc sớm, Hằng và anh chị nhân viên y tế lại chơi đá cầu cùng nhau. Đó cũng là cách những chiến sĩ áo trắng thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc.

“Chúng em luôn nêu khẩu hiệu ‘đi để cống hiến, để sẻ chia và để trưởng thành’. Chính vì vậy, thời gian tới, sau khi Hà Nội đẩy lùi được dịch bệnh, em vẫn sẵn sàng vào miền Nam để tiếp sức, giúp miền Nam chiến thắng đại dịch”, Hằng thể hiện quyết tâm.

Yêu thương trong từng khoảng cách

Có một điều đặc biệt là khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng ta phải tuân thủ yêu cầu về khoảng cách. Nhưng khoảng cách đó không làm con người ta xa nhau, ngược lại, chúng ta càng gần nhau trong tình cảm, trong yêu thương.

Thúy Hằng luôn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan khi chống dịch. (Ảnh: NVCC)

Thúy Hằng luôn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan khi chống dịch. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh Lê Thúy Hằng cũng đã có những cảm nhận về khoảng cách của yêu thường như vậy khi trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống dịch.

“Em vẫn nhớ mãi thời điểm mình còn ở Bắc Giang, vào hôm sinh nhật cháu trai, cả nhà vẫn đợi em làm nhiệm vụ đến khuya trở về để gọi điện cho em, để em được cùng thổi nến, cùng hát khúc ca chúc mừng sinh nhật.

Đó là lần đầu tiên em dự sinh nhật online, khoảng cách xa xôi, thổi nến qua màn hình điện thoại nhưng lại thật ấm áp và hạnh phúc. Những yêu thương từ gia đình, từ bố mẹ đã cho em thêm động lực để bản thân mạnh mẽ, nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Hằng tâm sự.

Khoảng cách yêu thương còn đọng lại trong cảm xúc của Thúy Hằng, của những chiến sĩ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trên chuyến xe trở về sau 38 ngày chống giặc Covid tại Bắc Giang.

Những ngày làm việc vất vả cũng là những ngày được sống trong tình yêu thương của người dân với biết bao kỷ niệm đẹp. Đi qua những đoạn đường quen thuộc trong hơn 1 tháng mình đã qua, đoàn lại có những nuối tiếc, những nỗi nhớ đặc biệt.

Nữ sinh trường y cho biết sẵn sàng vào miền Nam hỗ trợ khi Hà Nội chiến thắng dịch Covid. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh trường y cho biết sẵn sàng vào miền Nam hỗ trợ khi Hà Nội chiến thắng dịch Covid. (Ảnh: NVCC)

Và những ngày qua, từ khi cùng Hà Nội bước vào cuộc chiến mới, mỗi ngày, sau khi đi làm về, Hằng lại phải tự cách ly với gia đình, đảm bảo yêu cầu về khoảng cách.

Thời gian làm việc của Hằng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, kết thúc công việc, trở về bên gia đình nhưng em lại không thể gần cạnh bên mọi người.

“Đây cũng là lần đầu tiên dù ở cạnh gia đình nhưng em vẫn ăn cơm một mình, ở trong phòng một mình để đảm bảo an toàn cho người thân.

Dẫu vậy, em vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Khi em tiêm vaccine phòng Covid-19 (mũi thứ 2) về, bố mẹ cứ ngóng trông ngoài cửa lo lắng em có bị sốt, bị mệt không.

Cháu trai cũng đứng ngóng ngoài cửa nói chuyện vọng vào. Dù khoảng cách xa hay gần, dù có cánh cửa ngăn cách thì em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, đó chính là điều đặc biệt nhất.

Những ngày tham gia chống dịch đã giúp em nhận ra nhiều điều, cho em được yêu thương và học cách yêu thương. Tình cảm gắn kết của mọi người trong gia đình cũng như tình đồng bào sâu nặng của dân tộc Việt Nam sẽ là sức mạnh để chúng ta cùng đi qua giai đoạn khó khăn này”, Hằng bày tỏ.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Phạm Minh