Premier League 9 P.M: Gareth Bale về Man City?

27/02/2013 21:00
H.Q
(GDVN) - Tottenham chuẩn bị giữ chân Bale... Benitez không có vấn đề gì với các cầu thủ... City chấp nhận lỗ để bán Nasri... Walcott muốn báo ơn Wenger.
Bale về Man City?
Tottenham đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến để bảo vệ Gareth Bale khỏi sự nhòm ngó của các CLB lớn, mà trong số đó có Manchester City.
Tottenham đã cướp được vị trí thứ 3 từ tay Chelsea sau khi đánh bại West Ham nhờ bàn thắng của chính Gareth Bale, và việc được dự Champions League mùa tới sẽ giúp Spurs có thêm cơ hội giữ chân Bale khi mùa giải 2013/14 bắt đầu.


Tuy nhiên hợp đồng của Bale với Tottenham sẽ kéo dài tới năm 2016, tức nếu Bale không chịu gia hạn trong vòng 6 tháng tới, đội bóng Bắc London sẽ phải nhảy vào một cuộc chiến nhằm đẩy lùi ý muốn có tiền vệ người xứ Wales của Manchester City.
Giám đốc điều hành Txiki Begiristain của Manchester City đã cử đại diện tới gặp Tottenham để bàn về tương lai của Bale, và dù đã bị từ chối thẳng thừng, họ có thể sẽ trở lại trong mùa hè này. Real Madrid thì đã từng công khai cử đại diện tới White Hart Lane để nói chuyện.
Dù vậy, khả năng Bale ở lại Tottenham là khá lớn, bởi với hợp đồng còn 3 năm nữa, khả năng ra đi của Bale chỉ lên cao nhất bắt đầu từ mùa hè 2014. Và với việc Tottenham đang ra sức củng cố cơ hội đi Champions League của mình, họ có đủ lý do để từ chối bán Gareth Bale.
Benitez: “Mối quan hệ của tôi với các cầu thủ rất tuyệt”
Báo chí Anh rộ lên thông tin giữa Benitez và một số cầu thủ cốt cán của Chelsea đã có lời qua tiếng lại trên sân tập, mà theo nguồn tin thì đội trưởng John Terry đã chất vấn phương pháp huấn luyện của HLV người TBN.
Tuy vậy, cựu HLV của Liverpool đã phủ nhận tin đồn ấy, và ông cho rằng hành động chất vấn phương pháp tập luyện của John Terry là một phần quan trọng trong hoạt động ở CLB.


“Mối quan hệ giữa tôi với họ rất tuyệt. Họ tập luyện chăm chỉ và chịu khó học hỏi. Tôi nói chuyện với họ hàng ngày và họ biết tất cả những gì cần làm khi vào trận. Đôi lúc chúng tôi đá tốt hoặc không, nhưng cả đội đã ghi bàn nhiều hơn và thủng lưới ít hơn khi trước”.
“Những cuộc họp giữa cầu thủ với ban huấn luyện là chuyện bình thường, xảy ra sau mọi trận đấu để mọi người có dịp được trao đổi ý kiến”.
Man City chấp nhận lỗ để bán Samir Nasri
Man City đang sẵn sàng lắng nghe những đề nghị liên quan tới Samir Nasri trong mùa hè này. Họ định giá tiền vệ người Pháp vào khoảng 18 triệu bảng và sẽ lập tức bán ngay cho đội bóng nào đáp ứng đúng giá tiền yêu cầu.
Nasri gia nhập City từ Arsenal vào mùa hè 2011 với giá 25 triệu bảng, tuy vậy mức lương của anh là 175.000 bảng/tuần và City đang muốn cắt giảm quỹ lương để chuẩn bị cho thời gian sắp tới khi luật tài chính của UEFA được áp dụng. 


Theo nguồn tin từ Goal.com, Nasri đang mong muốn được trở lại London, nơi anh trước đó thi đấu cho Arsenal. Tuy vậy chưa có đội bóng thủ đô nào thể hiện sự quan tâm về tiền vệ này.
Trong lúc đó, AS Monaco sắp thăng hạng Ligue 1 và họ đang muốn dùng sức mạnh tài chính để mua cầu thủ. Monaco sẵn sàng trả cao cho Nasri lẫn Carlos Tevez, người sẽ hết hợp đồng với Man City trong hơn 1 năm nữa. Monaco được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev hậu thuẫn và điều quan trọng hơn là tiền lương trả cho cầu thủ sẽ không bị đánh thuế.
Walcott quyết báo ơn Wenger
Tiền đạo 23 tuổi đã đá hơn 200 trận cho Arsenal kể từ khi chuyển tới từ Southampton vào năm 2006, tuy nhiên anh vẫn chưa giành được danh hiệu nào tại Emirates.
Sức ép danh hiệu đang là mối đe dọa lớn nhất tới Arsene Wenger vào lúc này, và Walcott cho rằng đã đến lúc anh phải báo đáp niềm tin mà Wenger đã giành cho anh trong rất nhiều năm qua để giúp ông có được danh hiệu.


Trả lời tạp chí của CLB, Walcott cho biết: “Huấn luyện viên đã giành sự tin tưởng cho các cầu thủ trẻ ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi đã không giành được gì trong một thời gian dài, do vậy chúng tôi muốn báo đáp ông ấy bằng những danh hiệu”.
“Khi chúng tôi không chiến thắng thì ông ấy là người hứng chịu sự chỉ trích. Điều đó thật không công bằng vì chính chúng tôi là những người ra sân thi đấu. Ông ấy luôn nhắc nhở mọi người khi thi đấu không tốt, do vậy cả đội đều ý thức được điều gì cần làm”.
H.Q