Man City thua cay đắng: Bởi Mancini 'quá tầm thường'

26/10/2012 07:22
Hà Đinh
(GDVN) - Cũng như thời dẫn dắt Inter, Mancini chỉ là 'Ông vua' của giải đấu quốc nội chứ không thể giúp Man xanh 'xưng hùng, xưng bá' ở Champions League.
Man City nhận thất bại thứ 2 tại bảng ‘tử thần’ và việc chỉ kiếm được một điểm sau 3 lượt đấu khiến cửa đi tiếp của gã nhà giàu thành Manchester hẹp hơn bao giờ hết. Trên lý thuyết, chưa ai dám loại đương kim vô địch khỏi cuộc đua cho 2 tấm vé đi tiếp của bảng D. Nhưng hy vọng được không, Man City cũng rơi vào bảng tử thần ở Champions League mùa giải trước và đã bị loại đau đớn dù có được 10 điểm sau 6 lượt đấu. Trong tình thế hiện tại, đội quân của Mancini mới chỉ có được 1 điểm duy nhất, 2 trận được chơi trên sân nhà, Man Xanh phải tiếp Real và Ajax, đặc biệt khi hy vọng có điểm khi hành quân đến nước Đức của thầy trò Mancini là rất ít.

Nhà cầm quân người Italia lên tiếng nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình sau thất bại 3-1 tại Amsterdam đêm qua. "Tôi nghĩ rằng Ajax đã chơi tốt hơn so với chúng tôi. Có lẽ đây là lỗi của tôi. Tôi đã không có sự chuẩn bị tốt cho các các cầu thủ khi bước vào trận đấu này. Chính sai lầm ấy đã gây nên thất bại ngày hôm nay.", HLV Mancini bày tỏ với Sky Sports.

Cửa đi tiếp của Man Xanh ở Champions League là rất hẹp.
Cửa đi tiếp của Man Xanh ở Champions League là rất hẹp.

Bên cạnh đó, vị HLV 47 tuổi này đã phải thừa nhận rằng cửa đi tiếp của The Citizens đang hẹp hơn bao giờ hết: "Tôi nghĩ sẽ là rất khó khăn để giành đủ số điểm và bước tiếp vào vòng trong. Rất khó khi có một đội dẫn đầu với bảy điểm, đội thứ hai với sáu điểm và ba điểm của đội xếp vị trí thứ ba. Nó sẽ là một cuộc chạy đua marathon như mùa giải năm ngoái.”

Đúng, lỗi lớn nhất là của Mancini chứ không ai khác. Dzeko tỏa sáng giúp Man Xanh ngược dòng trước West Brom, Mancini liền 'nịnh đầm' khi đưa Dzeko lên mây xanh và giành luôn một xuất đá chính cho tiền đạo này trên hàng công. Bên cạnh đó là việc đẩy sát thủ Sergio Aguero dạt sang cánh trái và chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Chỉ vì một Dzeko mà Man Xanh phải thay đổi toàn bộ hệ thống sơ đồ chiến thuật của mình khiến đội hình của họ hết sức rối rắm, hỗn loạn và hết sức lúng túng nhất là khi bị đội chủ nhà Ajax vượt lên dẫn trước.

Sự bất lực của Mancini.
Sự bất lực của Mancini.

Xa hơn nữa, Man Xanh đang là đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh, giải đấu số một hành tinh. Ở trong nước, thầy trò Mancini vẫn thể hiện được quyền uy của mình, nhưng khi bước ra trời Âu thì họ lại có bộ mặt hoàn toàn khác. Dường như Man City vẫn chưa thể đạt được dến đẳng cấp để có thể tiến xa ở Champions League, giải đấu hết sức khắc nghiệt của các nhà vô địch. Để vô địch giải đấu quốc nội, bạn chỉ cần giữ được sự ổn định cho cuộc chiến đường trường. Nhưng Champions League thì hoàn toàn khác, đấu trường này cần những sự tính toán cho từng trận đấu, kinh nghiệm chinh chiến luôn được đặt lên hàng đầu một và chỉ một sai sót nhỏ nhất thì cũng phải trả cái giá rất đắt.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đết thất bại của The Citizens nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất của đội bóng này chính là ở vị trí thuyền trưởng. Roberto Mancini được người hâm mộ túc cầu biết đến với chiến công đưa Inter Milan vô địch Serie A trong một thời gian dài… Nhưng cũng cần nói lại, Mancini khi ấy chỉ là kẻ gặp thời khi Juventus lao đao và bị đánh rớt hạng vì Calciopoli, AC Milan xuống dốc không phanh và Roma không đủ tiềm lực tài chính để có thể cạnh tranh. Vô đối ở nước Ý là thế, nhưng mỗi lần dẫn quân đi đánh xứ người thì Inter của Mancini cũng chỉ là hổ giấy, đó cũng chính là lý do khiến Massimo Moratti trảm chiến lược gia 47 tuổi này để rước Mourinho về sân Giuseppe Meazza.

Về dẫn dắt Man City, Mancini được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng nửa Xanh thành Manchester lên tầm cao mới, sánh ngang với những ông lớn số một Châu Âu. Được mua sắm thỏa thích, toàn quyền quyết định trên thị trường chuyển nhượng nhưng phải hơn hai năm sau thì Man Xanh mới lên ngôi ở Premier League. Nhưng chức vô địch ấy cũng không mấy thuyết phục khi chỉ hơn đội xếp thứ hai là Man United về hiệu số bàn thắng. Còn khi bước ra thi đấu ở Champions League và Europa League, Man Xanh vẫn chỉ là kẻ ‘khôn nhà dại chợ’, một đội bóng tầm thường, thiếu bản sắc và bản lĩnh đúng nghĩa của một ông lớn, cũng như Inter của một Mancini tầm thường trong quá khứ vậy….

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến về bài viết này.
Hà Đinh