Thông tin mới nhất từ luật sư vụ nhà báo bị vợ đốt

21/03/2012 16:00
Trúc Linh
(GDVN) -Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, ông Tâm lại kiện bà Liễu đòi tiền nên “kịch tính” có thể sẽ diễn ra tại phiên xử sơ thẩm khi bị cáo gặp lại "người tình".

Còn một tuần nữa, phiên tòa xử vợ nhà báo Hoàng Hùng phóng hỏa giết chồng sẽ diễn ra.


Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Đức (Giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên Biển Đông, quận Bình Thạnh, TP HCM) bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho mẹ nhà báo Hoàng Hùng (cụ Nguyễn Thị Kim Nga) cho biết, sau khi kiến nghị cơ quan điều tra đưa lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) trước khi chết vào trong vụ án thì đến nay, ông đã thấy những lời trình bày của nạn nhân có trong hồ sơ.
Ông Tâm và bà Liễu sẽ gặp nhau tại phiên tòa sơ thẩm tới đây (Ảnh: Người lao động)
Ông Tâm và bà Liễu sẽ gặp nhau tại phiên tòa sơ thẩm tới đây (Ảnh: Người lao động)

Trước đây, luật sư Đức từng gửi văn bản đến VKSND Long An kiến nghị xem xét trả hồ sơ cho cơ quan điều tra vì có quá nhiều mâu thuẫn chưa làm rõ trong vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại. Cụ thể là bị can Liễu khai, ném tờ báo đang cháy cùng bịt xăng vào nơi chồng đang ngủ. Như vậy là chỉ có một điểm xuất phát lửa. Tuy nhiên, trong kết quả khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC21) Công an tỉnh Long An thì ghi rõ có hai hướng cháy là từ trên xuống và từ dưới lên.
PC21 Công an tỉnh Long An cũng xác định, hai điểm có tro than ở cuối giường và giữa giường nơi nhà báo Hoàng Hùng nằm ngủ nên có hai điểm xuất phát lửa.
“Như vậy, bà Liễu tạo ra một điểm xuất phát lửa, điểm xuất phát lửa còn lại là do ai tạo ra (?). Điều này không thấy thể hiện trong kết luận điều tra cũng như không đề cập đến những lá thư có dấu hiệu “thông cung” mà bà Liễu gửi cho một người tên Tâm mà cụ thể là ông Nguyễn Văn Tâm, cựu Đội trưởng Đội 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và buộc thôi việc”, Luật sư Đức nói.
Cơ quan điều tra đã thu được danh sách nhắn tin của ông Tâm với bà Liễu.
Cơ quan điều tra đã thu được danh sách nhắn tin của ông Tâm với bà Liễu.

Chính vì có sự xuất hiện của ông Tâm và cán bộ này được cho là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống vợ chồng Hoàng Hùng rạn nứt nên luật sư bảo vệ quyền lợi của mẹ nạn nhân đề nghị làm rõ các cuộc điện thoại, nhắn tin giữa bà Liễu với ông Tâm tại các thời điểm trước, trong và sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại. Nếu cần thiết cơ quan điều tra phải trưng cầu tổng đài điện thoại để làm rõ nội dung các cuộc trao đổi của hai người để xác định xem có liên quan gì đến vụ án hay không.
Sau đó, hồ sơ được trả lại cho cơ quan điều tra nhưng khi điều tra bổ sung cũng không có gì mới. Đến lúc cáo trạng được chuyển sang TAND tỉnh Long An thì lại trả về cho VKSND tỉnh Long An để nơi đây yêu cầu cơ quan điều tra làm lại lần hai.
Đến nay, TAND tỉnh Long An nhận được cáo trạng, lên lịch xét xử vào ngày 29/3 nhưng vụ án này chỉ có duy nhất bà Trần Thúy Liễu bị truy tố tội “giết người”, không có đồng phạm.
“Ngành viễn thông cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra các dãy số liên hệ với bà Liễu trong thời gian trước, trong và sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại để đưa vào hồ sơ. Tuy nhiên, nội dung tin nhắn không được tìm thấy”, luật sư Đức cho biết.
Theo luật sư Đức, tuy lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng trước khi chết không được đưa vào kết luận điều tra cũng như cáo trạng nhưng có trong hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan xét xử. Trong lần xử sơ thẩm tới đây, trong danh sách những người được triệu tập có ông Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5.
Tuần trước, trong lần thăm bà Liễu, gia đình bà Liễn đã thông báo việc bà Liễu bị ông Tâm với vợ ông Tâm làm đơn kiện đòi số tiền đã cho bà Liễu vay và thửa đất mà bà Liễu bán nhưng chưa giao tài sản. Nghe đến đây, bà Liễu bật khóc.
Nói về số tiền 150 triệu đồng mà ông Tâm cho rằng cho bị can này vay, bà Liễu kể với gia đình: “Số tiền này, hai người thua bạc bên Campuchia nên ông Tâm kêu bà Liễu ghi giấy nhận nợ chứ thật sự không có vay nợ của ông Tâm”. Vì vậy, người thân của bị can này khuyên bà Liễu nên suy nghĩ lại những lời khai về ông Tâm và bà Liễu ôm mặt khóc rồi không nói gì thêm.
Có khả năng trong phiên tòa tới đây, những lời khai của bà Liễu trước hội đồng xét xử sẽ xuất hiện những tình tiết mới. Dư luận cũng ngạc nhiên khi thấy ông Tâm kiện bà Liễu đòi tiền và tài sản ngay lúc “dầu sôi lửa bỏng”. Vì vậy, sự có mặt của ông Tâm tại phiên tòa tới đây có khả năng trong lời khai của bị cáo Liễu sẽ xuất hiện nhiều điểm khác so với các bút lục có trong hồ sơ.
Theo cáo trạng, hơn nửa năm trước, vào khoảng 1h sáng ngày 19/1/2011, thấy chồng ngủ say một mình tại phòng làm việc ở tầng một, bà Liễu từ phòng ngủ gần đó đã đi ra lan can thả sợi dây dù xuống đất tạo ra hiện trường giả giống như ai đó muốn cột dây để trèo lên lầu đột nhập vào nhà. Vài phút sau, bà Liễu mở tủ lấy bịt xăng trong tủ đến ngồi ngay cửa ra vào phòng khách để mở miệng bịt xăng.
Sau đó, bị can Liễu bật hộp quẹt đốt cháy tờ báo kẹp dưới chân rồi mới đứng dậy ném bịt xăng cùng tờ báo đang cháy vào nơi chồng đang ngủ rồi quay về phòng. Vừa nằm xuống nghe tiếng chồng kêu cứu nên bà Liễu chạy sang đẩy ông Hùng vào phòng tắm dội nước rồi sau đó, cùng mọi người đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.
Do vết bỏng quá nặng, nhà báo Hoàng Hùng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày 29/1/2011.
Tại bản giám định của Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Long An, nhà báo Hoàng Hùng tử vong do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, bỏng lửa độ 2, 3 với tỷ lệ 49% diện tích cơ thể.
Sau khi an táng chồng xong, làm việc với cơ quan điều tra, bà Liễu đã khai quanh co, có lúc nói chồng tự tử. Cũng trong thời gian này, bà Liễu còn viết thư tay nhờ con gái đưa cho một người tên Tâm với nội dung trao đổi về việc điều tra của cơ quan công an.
Mãi đến ngày 20/2/2011, một tháng sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị thiêu sống, bà Liễu mới đến cơ quan điều tra đầu thú.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những trò chơi "nhạy cảm" của sinh viên Việt Nam

Hà Tĩnh: Taxi đối đầu xe tải, 3 người tử vong tại chỗ Kỳ quặc lớp học chữa bệnh "kỳ dị" bậc nhất Hà thành

Nguyên Phó khoa trường Chính trị Hà Nam tự tử tại phòng làm việc

Những câu chuyện chưa kể về cô dâu bị hủy hôn ở Cần Thơ
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra 'tối hậu thư" cho Giám đốc Sở GTVT Chùm ảnh: Lớp học chữa bệnh kỳ dị có một không hai ở Hà Nội

Trúc Linh