Sàm sỡ, rạch cổ nữ sinh

21/07/2012 07:41
Trần Thị Kim Loan (SN 1994) ngồi co rúm cạnh chị gái tại Đội CSHS CAH Từ Liêm, Hà Nội. Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng khi nhắc lại, cả hai chị em Loan không khỏi rùng mình.
Hành vi đê hèn
Có chị gái ngồi bên cạnh và đã được các trinh sát của Đội CSHS CAH Từ Liêm động viên nhưng em Trần Thị Kim Loan vẫn liên tục giật mình sợ hãi. Phản xạ tự nhiên đó lặp lại liên tục sau sự việc xảy ra quá hãi hùng, suýt cướp mất tính mạng của Loan.
Hung thủ sàm sỡ, rạch cổ nữ sinh bị bắt giữ sau gần 6 giờ gây án
Hung thủ sàm sỡ, rạch cổ nữ sinh bị bắt giữ sau gần 6 giờ gây án
 “Khi ấy vào khoảng 13h ngày 18-7, sau bữa cơm, chị gái em có sang phòng trọ bên cạnh ngồi chơi. Giữa trưa nắng nóng, cả xóm trọ khoảng gần chục phòng ở xóm 2, Tu Hoàng, Xuân Phương, Từ Liêm phòng nào phòng nấy đóng kín cửa. Dọn dẹp xong, em mệt quá lăn ra giường ngủ. Chưa kịp thiếp đi, em nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tưởng chị gái về em ra mở nhưng chẳng có ai”, Loan thuật lại.

Lúc này Loan chỉ nhìn thấy một thanh niên lạ mặt ở phòng trọ đối diện đang ngồi trên giường với ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mình. Một chút sợ hãi thoáng qua, Loan đóng cửa lại rồi lên giường ngủ tiếp. Vừa đặt mình xuống giường, ở bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên. “Lúc ấy em rất bực vì có người phá giấc ngủ. Định bụng nếu người trêu đùa không phải là chị em thì sẽ mắng cho một trận”-Loan nói. 
Nhưng khi cửa vừa mới mở, chưa kịp nói câu nào thì Loan đã bị người thanh niên lạ mặt nhìm chằm chằm lúc trước dí sát con dao vào cổ kèm theo lời đe dọa: “Không được kêu, muốn sống thì đưa điện thoại di động đây”. Đối tượng dồn Loan vào trong nhà, khống chế ngồi xuống giường và đóng cửa phòng trọ lại. Trong tâm trạng sợ hãi, Loan nói mình không có tiền.

Người thanh niên lúc này sờ soạng vào người Loan, sau đó đè cô nữ sinh ra giường và dùng tay hất ngược áo của cô lên phía trên. Loan dùng hết sức đạp mạnh đối tượng ngã xuống đất thì bị y dùng dao nhằm vào cổ để đâm nhưng bị trượt. Hung thủ tiếp tục đâm vào bụng Loan và may mắn, nạn nhân cũng tránh được cú đâm trên. Tên này tiếp tục gầm lên đe dọa, bắt Loan phải cởi quần áo nhưng Loan kiên quyết chống cự.
Thấy nạn nhân chống cự quyết liệt, trong lúc vật lộn, đối tượng đã dùng dao đâm vào cổ Loan. Cú đâm xẹt qua gần yết hầu khiến máu của nạn nhân chảy ra thấm cả vào áo của hung thủ. Đối tượng lôi Loan vào nhà tắm nói là để rửa vết thương. Vì quá sợ hãi, Loan đã không dám chống cự, một tay ôm chặt lấy cổ, tay còn lại lau vết thương trên tay của đối tượng.

Vài phút sau, hung thủ lôi Loan ra ngoài và tiếp tục sàm sỡ nhưng vẫn bị nạn nhân chống cự. Loan nói với hung thủ là sẽ không báo Công an nếu như đối tượng bỏ đi. Sau vài giây suy nghĩ, hung thủ dùng thắt lưng trói Loan lại và bế thốc nạn nhân vào nhà tắm trước khi cướp lấy chiếc điện thoại của nạn nhân và lao ra cửa bỏ chạy. Đúng lúc này, chị gái của Loan là Trần Thị Kim Nhung sau khi nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phòng trọ của mình đã chạy về.

Chứng kiến cảnh tượng này, chị Nhung hét lên kêu cứu. “Em lao ra cửa thì chỉ kịp nhìn thấy lưng của đối tượng”-chị Nhung nói. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện, hai chị em Nhung đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Từ Liêm trình báo. 
Hung thủ nghiện game
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAH Từ Liêm đã huy động các trinh sát khẩn trương xuống hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường truy xét đối tượng gây án. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định hung thủ gây án có quan hệ họ hàng với Nguyễn Vương Cường là sinh viên một trường đại học hiện ở cùng dãy trọ với nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ án Cường không có mặt ở phòng trọ. Xác minh nóng, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hung thủ gây án là Đường Đức Anh, anh họ của Cường. Đức Anh vừa thi tốt nghiệp THPT và mới ra Hà Nội chơi cách đây vài ngày. Hiện Đức Anh đang ở cùng với gia đình người chị gái tại một nhà trọ trên quận Tây Hồ. 
Mũi trinh sát thứ 2 ngay lập tức có mặt tại nhà chị gái của Đức Anh nhưng đối tượng không có mặt ở nhà. Chị gái của hung thủ cũng không biết em mình ở đâu sau khi đi theo Cường về xóm trọ của Cường để chơi. Từ thông tin đối tượng rất mê trò chơi điện tử, tất cả những quán game ở quanh khu vực nhà chị gái Đức Anh trọ đều được các trinh sát kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy bóng dáng của đối tượng. Nhận định đối tượng chưa thể đi xa, Đội CSHS CAH Từ Liêm tập trung lực lượng tổ chức rà soát tất cả những quán game, khu vực vui chơi công cộng trên địa bàn huyện có thể là điểm đến của hung thủ.

Cho tới khoảng 21h cùng ngày, CAH Từ Liêm đã phát hiện, bắt giữ được hung thủ tại một quán Internet ở xã Xuân Phương. “Khi lực lượng Công an ập vào, đối tượng vẫn đang mải mê bắn giết với trò “đột kích”. Khuôn mặt thản nhiên không hề mảy may sợ hãi, lo lắng về hành vi gây án của mình”-một trinh sát thuật lại.
Khi được đưa về trụ sở CAH Từ Liêm, trên chiếc áo trắng của hung thủ vẫn còn dính máu nạn nhân. Trên cổ hung thủ vẫn còn vài vết xước là dấu vết của quá trình vật lộn, bị nạn nhân chống cự. Đấu tranh, Đức Anh thừa nhận hành vi gây án của mình. Theo lời khai của hung thủ, y mê game online. Sau khi tốt nghiệp THPT, Đức Anh lên Hà Nội chơi với chị gái.

Buổi sáng cùng ngày Cường lên nhà chị gái Đức Anh và có đón đối tượng về xóm trọ của mình để chơi. Trước khi đi, Đức Anh thủ sẵn một con dao loại gọt hoa quả trong người với ý định nếu thấy ai sơ hở sẽ cướp tài sản. Ăn trưa xong thì Cường đi học, Đức Anh ở nhà và phát hiện thấy Loan ngủ một mình trong phòng đã ra tay. Vụ án đang được CAH Từ Liêm hoàn tất hồ sơ xử lý.

Minh Anh/An ninh thủ đô