Bắt kẻ tống tiền 238.000 USD

04/07/2012 07:16
Ngày 3-7, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Tuấn “Hải Phòng” (tên thật là Nguyễn Văn Dũng) từ Hải Dương về Bình Thuận để điều tra về vụ tống tiền 238.000 USD.
Tuấn đã bị Công an Hải Dương bắt giữ sau gần một năm trốn truy nã.

Như đã thông tin, năm 2011, ông Phan Anh Cường (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) bị người tình cũ là bà Võ Thị Tuyết nhờ nhóm Tuấn “Hải Phòng” uy hiếp, buộc ông viết giấy nhận nợ 238.000 USD. Ông Cường chuyển cho nhóm Tuấn 200 triệu đồng, đồng thời theo cam kết, mỗi tháng ông phải chuyển vào tài khoản của nhóm Tuấn 10.000 USD cho đến khi hết số nợ tiền cá độ. Một tháng sau, khi biết ông Cường đã chuyển vào tài khoản 130 triệu đồng, hai đàn em của Tuấn đến chi nhánh của ngân hàng rút tiền thì bị các trinh sát bắt giữ. Nghe tin, Tuấn và bà Tuyết vội vàng bỏ trốn. Đến tháng 2-2012, bà Tuyết ra đầu thú, còn Tuấn vẫn lẩn trốn ở Hải Dương.

Được biết cuối tháng 6-2012, công an đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố Tuyết và hai đàn em của Tuấn về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bắt được Tuấn “Hải Phòng”, VKS đã chuyển hồ sơ về lại cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

PHƯƠNG NAM/Pháp luật TPHCM

Điểm nóng

Gặp những người "khổng lồ" cao hơn 2m ở Việt Nam

Xôn xao clip nữ sinh "hot girl" ẩu đả tại trường

Chữa bệnh bằng... độc dược, thầy bói "móc túi" hàng loạt người nhẹ dạ

Thứ trưởng Bộ NG: Đã hoàn tất "Bộ quy tắc ứng xử biển Đông"

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

Hà Nội: "Tập đoàn" nghiện hút chọn các biệt thự bạc tỷ làm bến đỗ

Tây tròn mắt với những... "diễn viên xiếc" trên phố ở Hà Nội

Ngắm bộ đỉnh xông trầm “âm, dương” gần 200 năm tuổi của vua Minh Mạng

Khách Tây "choáng" với những "quả bom di động" trên đường phố Hà Nội