“Ngày trở về” ấm cúng, nghĩa tình tại nơi hội tụ lan tỏa tư tưởng Bác Hồ

22/05/2023 15:10
Khánh Hằng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Tiến sĩ Vũ Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho biết, thời gian tới, Học viện sẽ tập trung việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ngày 20/5, cựu học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ra trường với chủ đề “Ngày trở về” trong không khí ấm cúng, nghĩa tình và đầy xúc động dưới mái trường Học viện Chính trị khu vực I.

15 năm là chặng đường dài của một đời người, cũng là thời gian quen biết, gắn bó với nhau trong 30 tháng, khi 107 học viên được học chung lớp, với biết bao kỷ niệm vui buồn.

Những ký ức đó lại ùa về tại buổi gặp mặt lần thứ nhất lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008, trong tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, báo hiệu lại một mùa hè đã về.

Mặc dù kết thúc khóa học, mỗi học viên đang công tác ở một vị trí, công việc khác nhau nhưng những tình cảm, kỷ niệm ngày còn cùng nhau trên giảng đường khiến các học viên vẫn nhớ mãi không nguôi.

Các cựu học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 tiến hành nghi thức dâng hương dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị khu vực I.

Các cựu học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 tiến hành nghi thức dâng hương dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị khu vực I.

Vì vậy, “Ngày trở về” là cơ hội để thắt chặt hơn nữa sự kết nối giữa các học viên trong lớp, để chia sẻ niềm vui, thành công và cả những nỗi buồn trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Vũ Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho biết: “Trong 15 năm qua, học viện đã có nhiều đổi mới. Năm 2007, trường có tên gọi là Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Vũ Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tiến sĩ Vũ Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đến năm 2014, trường đã đổi tên thành Học viện Chính trị khu vực I trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ của Học viện từ thời điểm này là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Đảng và Nhà nước, đào tạo hệ cử nhân và sau đại học các chuyên ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Giám đốc Học viện có 03 đồng chí là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và tôi.

Trong thời gian tới, ngoài đào tạo các hệ ra, chúng tôi sẽ tập trung việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Các cựu học viên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện và Giáo viên Chủ nhiệm lớp.

Các cựu học viên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện và Giáo viên Chủ nhiệm lớp.

Học viện đã xây dụng giá trị cốt lõi là: Kiên định, thực tế, sáng tạo, kết nối và phụng sự. Trong đó, giá trị kết nối là rất quan trọng để phát triển. Và yêu cầu đặt ra là kết nối các thế hệ học viên của trường, tạo ra sức mạnh, tình đoàn kết là một nội dung giá trị cốt lõi. Và việc có Ban liên lạc để kết nối với Học viện là rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đây là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của nhà trường”.

Tiến sĩ Vũ Văn Hậu bày tỏ niềm vui và cảm ơn các cựu học viên đã có mặt tại đây để gặp mặt, chia sẻ, giao lưu và tạo sự kết nối với Học viện.

“Ngày trở về” đầy ấm cúng của cựu học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008.

“Ngày trở về” đầy ấm cúng của cựu học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Nguyên Lớp trưởng lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 chia sẻ lòng biết ơn, sự quan tâm, chu đáo, nhiệt tình của các thầy, cô trường Học viện Chính trị khu vực I và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Hải Yến.

Sau nhiều năm ra trường, các học viên của lớp vẫn gắn bó thông tin liên lạc với nhau theo từng nhóm cùng cơ quan hoặc khu vực công tác. Tuy nhiên, các hoạt động đó chỉ mang tính tự phát không có đầu mối để liên lạc và tổ chức, vì vậy chưa tạo được khối đoàn kết bền vững.

Vì vậy, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là cơ hội giúp các học viên trong lớp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mà còn để bầu ra Ban liên lạc lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 và đề ra Quy chế hoạt động của Ban liên lạc.

Cô Nguyễn Hải Yến - Chủ nhiệm lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 cũng không giấu nổi sự súc động và vui mừng khi được tham dự buổi gặp mặt sau 15 năm ra trường của lớp và đặc biệt hơn đây là dịp vô cùng ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Không khí buổi gặp mặt trở nên vui vẻ, sôi nổi hơn nhờ các tiết mục văn nghệ do các cựu học viên của lớp thể hiện.

Không khí buổi gặp mặt trở nên vui vẻ, sôi nổi hơn nhờ các tiết mục văn nghệ do các cựu học viên của lớp thể hiện.

Cô Nguyễn Hải Yến chia sẻ: “Trải qua 15 năm - một thời gian tương đối dài, chúng ta cũng đã có rất nhiều thay đổi. Trước đây, lớp học với 107 học viên tham gia; đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổng công ty, doanh nghiệp. Các học viên đã gắn bó trong suốt quá trình học tập tại lớp Cao cấp lý luận chính trị và chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau.

Bây giờ cũng gần 50% học viên đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng nhiều người vẫn đang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị.

Nhằm phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn kết, chia sẻ lẫn nhau, tôi rất hy vọng chúng ta có Ban liên lạc để có thể tổ chức các buổi gặp mặt ý nghĩa như thế này và cũng mở rộng liên kết với nhà trường”.

Sau khi thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của lớp nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu vui vẻ của các học viên cũng như có điều kiện giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống; lớp Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 đã bầu ra Ban liên lạc gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Giang (Cố vấn), Trần Văn Đức (Trưởng ban), Nguyễn Văn Khoa (Phó ban), Trần Nữ Hạnh (Phó ban), Đinh Đức Tuấn, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Viễn, Nguyễn Thị Kim Oanh.

“Ngày trở về” đã khép lại, nhưng những kỷ niệm ăm ắp thì vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ của mỗi cựu học viên, luôn nhớ mãi rằng dù là 15 năm, 20 năm hay mãi mãi về sau, mái nhà Cao cấp lý luận chính trị liên Bộ khóa 2006-2008 luôn chào đón các cựu học viên trở về.

Khánh Hằng