Mầm non Việt Âu xin lỗi phụ huynh có con liên tục bị bạn quấy rầy

08/05/2023 19:15
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại diện lớp mầm non Việt Âu đã có buổi làm việc với phụ huynh có con liên tục bị bạn quấy rầy trong vòng 1 tháng qua.

Chiều ngày 8/5, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7, Ủy ban Nhân dân và Công an phường Bình Thuận – Quận 7, quản lý của lớp mầm non Việt Âu (phường Bình Thuận, Quận 7) đã có buổi làm việc với chị N.H. là phụ huynh của bé H. đã từng học tại Việt Âu.

Bé H. cũng là người đã liên tục bị bé M. có những động tác quấy rầy như ôm, đánh, đạp, đạp té…trong vòng gần 1 tháng qua.

Phụ huynh của bé M. cũng có mặt tại buổi làm việc này.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của tất cả các bên có liên quan, những ý kiến trình bày, phân tích sự việc của các cơ quan chức năng có liên quan của phường Bình Thuận, của Quận 7, đại diện lớp mầm non Việt Âu đã gửi lời xin lỗi chân thành tới phụ huynh của bé H. do đã bị bé M. liên tục có những động tác quấy rầy trong lớp.

Song song đó, Việt Âu cũng sẽ công khai bằng văn bản nhận thiếu sót với phụ huynh do đã để xảy ra việc này.

Cô giáo đứng lớp mà bé H. học cũng sẽ bị lãnh đạo của Việt Âu yêu cầu làm kiểm điểm, để có hình thức xử lý.

Hình ảnh cắt từ video clip cho thấy bé H. liên tục bị bé M. quấy rầy trong lớp (ảnh cắt từ video clip)
Hình ảnh cắt từ video clip cho thấy bé H. liên tục bị bé M. quấy rầy trong lớp (ảnh cắt từ video clip)

Ngoài ra, Việt Âu cũng có mong muốn khắc phục hậu quả, là phụ huynh của bé H. hãy đưa bé quay lại lớp học. Việt Âu sẽ giảm 50% học phí cho bé H. trong cả năm học tới.

Thay mặt gia đình, chị N.H. ghi nhận điều này, và sẽ suy nghĩ thêm về những điều mà quản lý của phía Việt Âu nói.

Trước đó, nhiều ngày vừa qua, tài khoản mạng xã hội Facebook N.H. liên tục đăng tải nhiều thông tin cho biết, con trai của chị là bé H. năm nay chỉ mới 3 tuổi, hiện đang học tại nhóm lớp mầm non độc lập, tư thục Việt Âu (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng nhiều lần bị bé M. học cùng lớp có nhiều động tác quấy rầy, như ôm, đánh, đạp, hôn, đạp té…

Điều đáng nói, sự việc này đã kéo dài nhiều ngày trong tháng 4. Các tác động vật lý này xảy ra nhiều lần trong ngày, nhưng khi phụ huynh có ý kiến với giáo viên, thậm chí là quản lý lớp Việt Âu, mà bé H. vẫn bị đánh.

Giáo viên đứng lớp này khi nhìn thấy thì chỉ kéo bạn M. ra, sau đó thì lại quay lưng đi. Chị N.H. có yêu cầu tách hẳn 2 bé H. và M. ra, nhưng giáo viên lại thờ ơ, không trả lời, thậm chí là để hẳn hai trẻ này ở chung phòng với nhau, để rồi bé H. lại tiếp tục bị bạn đánh.

Khi bị phản ánh quá nhiều, mà không hề được giải quyết vấn đề gì, thì cô T. là giáo viên đứng lớp lại tỏ ra cộc cằn và ghét bé H. Cô hay bắt bé H. ngồi riêng một góc, không cho chơi với các bạn. Khi đi học, phụ huynh coi camera thường hay thấy bé H. khóc thút thít, còn bé M. đánh bé H. thì lại mặc kệ.

Chị N.H. là mẹ của bé H. đã cung cấp nhiều video clip cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cho thấy rằng trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 24/4/2023, bé H. đã liên tục bị bạn cùng lớp là bé M. có những “tác động vật lý”, thậm chí có những lúc sự việc xảy ra trước mặt giáo viên của lớp nhưng không được can thiệp.

Gia đình đã nhiều lần lên trường, trao đổi điện thoại với đại diện quản lý của lớp mầm non Việt Âu, nhưng không nhận được lời xin lỗi, nên chị H.đã cho con nghỉ học tại đây.

Khi con đã nghỉ học, chị đã có lời yêu cầu trường, cô giáo phải có lời xin lỗi, vì đã chưa chăm sóc bé H. tốt, phải có biện pháp xử lý giáo viên, hoàn lại phần nào học phí cho phụ huynh thì thời gian vừa qua đã chưa chăm sóc học sinh tốt trong lớp, nhưng cho đến nay, nhà trường chưa có hồi âm rõ ràng bất cứ yêu cầu nào của phụ huynh.

Trong bản tường trình của mình gửi các cơ quan chức năng của phường và Quận 7, bà Phạm Thị Ngọc Tơ – Quản lý của lớp mầm non Việt Âu tại Quận 7 cho biết, từ tháng 3/2023 đến nay, trong lớp học các bé 3 tuổi có bé tên M. có các biểu hiện thích ôm, đè lên các bạn, đặc biệt là với bé H.(con trai của chị N.H.).

Các cô giáo cũng đã trao đổi sự việc với gia đình M. cũng như là tách dần bé M. và bé H. ra trong các hoạt động của lớp.

Đến ngày 10/4, phụ huynh bé H. có gặp, trao đổi với cô quản lý, sau đó thì cô này cũng đã hướng dẫn giáo viên đứng lớp này hướng xử lý, cũng như dùng biện pháp mạnh hơn để tách hẳn 2 bé là M. và H. ra.

Ngày 7/4, phụ huynh bé H. vẫn tiếp tục trao đổi lại với nhóm lớp về việc bạn M. vẫn ôm, xô bạn H. nên phía lớp đã áp dụng biện pháp mạnh hơn là tách hẳn 2 bạn ra khỏi nhau hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Ngọc Tơ, dù có hạn chế tối đa sự tiếp xúc của 2 bé, nhưng môi trường học tập vẫn có lúc hai bạn phải hoạt động cùng nhau. Giáo viên đứng lớp luôn nắm bắt thông tin, kiểm tra để có sự đảm bảo an toàn cho cả 2 bé.

Thế nhưng, đến ngày 24/4 thì gia đình bé H. đã cho con nghỉ học tại đây.

Lúc 18h ngày 26/4, chị N.H. có đến nhóm lớp để gặp, trao đổi về vấn đề của bé H. nhưng chưa nhận được sự thống nhất về mặt quan điểm, nên phụ huynh vẫn giữ vững quyết định là cho con mình ngưng học tại Việt Âu.

Ngày 27/4, phía nhóm lớp có gọi điện trao đổi với phụ huynh về học phí, có ý muốn gặp nhưng bị phụ huynh từ chối.

Phía Việt Âu xác nhận là không có sự việc nhóm lớp này, hay giáo viên trốn tránh, không giải quyết vấn đề

“Chúng tôi cũng cam đoan các cô giáo không hề hành hung, làm đau các bé trong quá trình chăm sóc” – bà Tơ nêu trong bản tường trình.

Việt Dũng