Vụ "Mou" đấu Casillas: 7 “bảo bối” của Mourinho

24/12/2012 09:39
Theo TTVH
(GDVN) - “Mou” đã công khai chống lại Casillas. “Thánh Iker” có vẻ chiếm ưu thế trong cuộc đấu này nhưng HLV người BĐN có ít nhất 7 lý do để không run sợ. Bởi thế, ai thắng, ai thua còn chưa biết.
1. Vì “Mou” tạo ra lịch sử. 100 điểm và 121 bàn thắng ở mùa giải 2011/12 là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Liga. Real đã đánh bại Barca 2-1 ngay trên sân kình địch để tiến tới chức vô địch dù ở trận “El Clasico” đầu tiên tại Camp Nou, “Mou” từng thua xấp mặt 0-5.

2. Vì niềm hi vọng tháng 2. 6 năm liên tiếp Real không vượt qua nổi vòng 1/8 Champions League, “Mou” đến và giúp Club Blanco vào bán kết 2 mùa giải liên tiếp. Flo Perez có lẽ sẽ phải đợi tới tháng 2/2013 khi Real thi đấu với M.U mới đưa ra quyết định bởi “Mou” đã 2 lần vô địch Champions League và “Kền kền trắng” đang khao khát “Decima”.

Mourinho chẳng hề sợ hãi bởi ông có lý do để tin mình không thể bị sa thải.
Mourinho chẳng hề sợ hãi bởi ông có lý do để tin mình không thể bị sa thải.

3. Vì Mourinho có lý. Casillas mùa này đã phạm nhiều sai lầm mà đặc biệt là trong những tình huống bóng chết. Hai bàn thua ở Valladolid vòng 15 vẫn còn nhức nhối. Ramos cũng từng bị đẩy lên ghế dự bị vì gây ra quả penalty ở trận gặp Bilbao. Trước đó, Ronaldo bị “trảm” ở mùa 2010/11 vì tuyên bố: “Tôi không muốn chơi quá thiên về phòng thủ”. Nếu biết nhìn nhận công bằng, Perez sẽ hiểu không nên đứng về phía Iker.

4. Vì lần đầu tiên sau nhiều năm Real mới giành nhiều cúp hơn đại kình địch. Barca hân hoan đón Giáng sinh, năm mới và Messi ăn mừng 91 bàn thắng nhưng năm 2012 đội bóng Camp Nou chỉ có được Cúp Nhà Vua. Real thì có Liga và Siêu cúp TBN.

5. Vì còn ai tốt hơn “Mou”. HLV nào đủ tài năng và sự can đảm để nhảy vào “tổ kiến lửa” Real lúc này? Benitez? Mancini? Ancelotti? Juergen Klopp? Joachim Loew?... Có lẽ chẳng ai dám cả, và “Mou” vẫn là lựa chọn tối ưu lúc này.

6. Vì tiền. Mourinho vẫn còn một năm rưỡi hợp đồng với sân Bernabeu và Real sẽ phải đền bù một số tiền khổng lồ để đuổi việc ông. Flo Perez sẽ đào đâu ra số tiền ấy? Nên nhớ rằng Real trước đó đã phải đền bù 20 triệu euro cho Inter để lôi kéo “Mou” sau khi ông vừa giành chức vô địch châu Âu. Và cũng đừng quên rằng “Người đặc biệt” là HLV thứ 11 của Real trong vòng 7 năm, tức là Club Blanco trước đó đã chi rất nhiều tiền để phá hợp đồng với các đời HLV.

7. Vì khán giả ở Camp Nou đồng thanh hô "Chúng tôi yêu ông, hãy ở lại đi Mourinho”. Một lối chế giễu của người Catalunya và họ sẽ sung sướng tột độ nếu Perez sa thải kẻ khiến họ căm ghét nhất. Vị chủ tịch Real có lẽ không bao giờ muốn người Catalunya được hả hê thỏa mãn. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu ông giữ “Mou” ở lại để giúp đội bóng đánh bại Barca trong trận lượt về ở Camp Nou.
Theo TTVH