Real muốn giữ chân "Người đặc biệt": Mourinho bẻ “boomerang”

09/03/2013 13:10
H.T (TTVH)
Khi quyết định loại đội trưởng Casillas vào cuối năm 2012, Mourinho đã lãnh hậu quả của chiếc boomerang, và chính ông trở thành kẻ bị các hinchas thù ghét. Nhưng với bản lĩnh, sự dũng cảm và tài năng cầm quân của mình, “Người đặc biệt” vẫn giúp Real băng qua chuỗi ngày gian khó. Và giờ thì Real lại gửi thông điệp muốn gia hạn với ông.
Hai tháng để đổi thay Cách đây hai tháng, ít người nghĩ rằng Mourinho còn ở lại Bernabeu sau mùa giải này dù hợp đồng của HLV người Bồ vẫn còn thời hạn tới năm 2016. Mou khi ấy đã gây một scandal động trời khi đẩy biểu tượng của đội bóng, thủ thành Iker Casillas, lên ghế dự bị trong trận đấu với Malaga, một quyết định mạo hiểm được xem là để củng cố quyền hành của “Người đặc biệt”. Kết quả thì chính Mourinho lại là người bị đau vì chơi boomerang: Các Madridista ra sức ủng hộ đội trưởng của mình và phản đối ông.
Giờ thì Real lại sợ mất Mourinho.
Giờ thì Real lại sợ mất Mourinho.
Hồi tháng Một, Mou hầu như không dám rời băng ghế kỹ thuật ở Bernabeu. Mỗi lần thò đầu ra khỏi cabin huấn luyện, cựu HLV Inter và Chelsea đều bị khán giả huýt sáo la ó. Đi xa hơn, tờ Marca còn loan tin đội trưởng Casillas và đội phó Ramos đã gặp chủ tịch Flo Perez để ra tối hậu thư: Mourinho phải ra đi vào cuối mùa giải này. Chấn thương gãy ngón tay cái của Casillas là một tin dữ với Real nhưng một cách vô tình, lại hữu ích với Mourinho. Việc “thánh Iker” nghỉ thi đấu và xa lánh dần các mặt báo khiến Mou tránh được mũi dùi dư luận từ giới truyền thông, trong khi thủ môn Diego Lopez mới được mua về bắt không thua kém gì Casillas. Hai tuần trước chủ tịch Flo Perez đăng đàn tuyên bố: “Ở Madrid chẳng có ai bỏ cuộc” và Mourinho là một trong số ấy. “Người đặc biệt” không được ai ủng hộ, nhưng âm thầm làm việc. Và trong vòng 8 ngày, Real đánh bại Barca hai trận liên tiếp trước khi hạ M.U ở Old Trafford để giành vé vào tứ kết Champions League. Một tuần kỳ diệu của Madrid giúp Mou bước ra ánh sáng và trở lại là người hùng trong mắt các Madridista, giống như ở mùa hè 2012, thời điểm ông giúp Real vô địch La Liga và được gia hạn thêm 4 năm hợp đồng.Cuộc hò hẹn tháng Tư Giờ thì tình thế đã đảo chiều và đến lượt Real thấp thỏm vì Mourinho. Cái ôm nồng ấm của chủ tịch Flo Perez dành cho Mou sau chiến thắng ở Old Trafford đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của ông chủ “nhà trắng” vào vị thuyền trưởng của mình. Khi Mourinho bị chỉ trích vì công kích học trò hồi tháng 12, Flo Perez vẫn xuất hiện trước báo giới để ủng hộ ông nhưng nó giống như một lời xã giao để tránh nổ ra khủng hoảng hơn là thực lòng. Lần này mọi thứ đã rất khác khi Perez hiểu rằng HLV người Bồ là người tốt nhất có thể giúp CLB giành “Decima”. Trước khi Mourinho tới Bernabeu, Real thời hậu Del Bosque đã có 6 năm liên tiếp dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên Champions League. Mou đến và giúp Los Blancos lọt tới bán kết hai mùa giải liên tiếp và tối thiểu là tứ kết mùa này. Khi M.U đã bị loại và Barca nhiều khả năng cũng nối gót, Real trở thành ứng cử viên hàng đầu tranh ngôi vô địch. Ở Cúp Nhà Vua, Real hai lần vào chung kết (đã thắng một) và một lần vào bán kết trong ba mùa giải của “người đặc biệt”. Mourinho chưa bao giờ lo lắng về việc phải rời Real (đã có PSG và nhiều kẻ khác đang đợi), chỉ có Real giờ đây đang lo ngay ngáy. Mou có thói quen ra đi sau thành công: Ông đã rời Porto và Inter ngay sau khi vô địch châu Âu. Nếu “Kền kền trắng” đến Wembley và giành chiến thắng vào tháng 5 này, HLV người Bồ có thể sẽ đưa ra một quyết định tương tự. Real hiện đang ra sức níu chân HLV 50 tuổi ở lại. Một quan chức giấu tên của Club Blanco phát biểu trên tờ El Confidencial: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông ấy”. Real muốn ông xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong mùa giải 2013/14. Nhưng “người đặc biệt” cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp, ông muốn có thêm 3 tuần nữa để suy nghĩ. Đôi bên sẽ làm việc với nhau vào ngày 2 hoặc 3/4 để đi đến quyết định cuối cùng. Trong quá khứ Mourinho chưa bao giờ huấn luyện một đội bóng trọn vẹn 4 mùa giải. Ông dẫn dắt Benfica vỏn vẹn 3 tháng, gắn bó 9 tháng với Leiria, có 2 mùa giải thành công với Porto và Inter. Chelsea là CLB ông gắn bó lâu nhất nhưng HLV người Bồ đã ra đi vào tháng 9/2007 khi mùa giải thứ tư vừa bắt đầu. Liệu Real có phải là nơi Mou phá dớp?
6
Trước khi được dẫn dắt bởi Mourinho, Real đã có 6 năm liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.

3
Hợp đồng hiện tại của Mourinho với Real có thời hạn tới tháng 6/2016, tức là vẫn còn thời hạn hơn 3 năm.

4
Mourinho chưa bao giờ huấn luyện một đội bóng trọn vẹn 4 mùa giải. Chelsea là nơi ông gắn bó lâu nhất nhưng Mou đã ra đi khi mùa giải thứ tư vừa bắt đầu.
H.T (TTVH)