Quay chậm: Trọng tài góp công lớn 'giúp' Real thắng đậm

04/04/2013 09:09
Lan Chi
(GDVN) - Những phàn nàn của HLV Terim sau trận thua Real về công tác trọng tài là hoàn toàn có cơ sở.
Dù thua tâm phục khẩu phục 3 bàn không gỡ nhưng HLV Terim của đội khách vẫn nói những lời cay đắng về công tác trọng tài trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã được dự một trận đấu công bằng, nhưng chúng tôi đã có nhiều cơ hội. Mọi người đều nhìn thấy những pha bóng chúng tôi bị phạm lỗi, kể cả trọng tài, nhưng họ lại không đủ can đảm thổi phạt. Danh tiếng của Real Madrid đã làm họ run sợ”.
Những phàn nàn của Terim là hoàn toàn có lý bởi đáng ra đội khách đã được hưởng 2 quả phạt đền mười mươi nhưng trọng tài Oddvar Moen vẫn làm ngơ…
Tình huống đội khách được hưởng quả đá phạt góc diễn ra ở phút 28, bóng đã 2 lần liên tiếp chạm vào tay của tiền vệ Khedira và mặc cho Drogba cùng đồng đội ra sức phản ứng đòi penalty nhưng trọng tài Moen vẫn lắc đầu:

Sang hiệp hai, ở phút thứ 78, trung vệ Sergio Ramos rõ ràng đã phạm lỗi với Yilmaz trong vòng cấm nhưng vẫn không có phạt đền cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ:

Lan Chi