Quả bóng vàng FIFA 2013 cho Torres?

16/05/2013 19:00
Theo Tùng Lâm - Dân Việt
Với những màn trình diễn chói sáng gần đây, sẽ là rất bất công nếu Fernando Torres không có tên trong danh sách đề cử cho Quả bóng vàng FIFA 2013.

Rạng sáng nay, HLV Rafael Benitez tín nhiệm Fernando Torres đá chính trong trận chung kết Europa League với Benfica. Chân sút người Tây Ban Nha chẳng khiến ông thầy phải thất vọng. Anh mở tỉ số trận đấu bằng một bàn thắng ngoạm mục, qua đó giúp đại diện nước Anh có chiến thắng chung cuộc 2-1, lần thứ hai liên tiếp lên ngôi tại một giải đấu châu Âu.

Torres đã tỏa sáng rực rỡ tại Europa League.
Torres đã tỏa sáng rực rỡ tại Europa League.

Thật ra không phải tới trận đấu với Benfica, người hâm mộ mới nhận ra Torres đã trở lại. Xuyên suốt mùa giải 2012-2013, El Nino đã thi đấu đầy nỗ lực, luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân. Từ đầu mùa, anh đã có tổng cộng 60 trận, ghi 21 bàn thắng, trở thành một trong những cầu thủ có đóng góp nhiều nhất cho Chelsea.

Riêng tại mặt trận châu Âu mùa này, dấu ấn của Torres càng đậm nét hơn. Tính cả bàn thắng vào lưới Benfica sáng nay, tiền đạo người Tây Ban Nha đã sở hữu tổng cộng 8 bàn thắng ở sân chơi lục địa già. 5 trận gần nhất tại Europa League, anh ghi 5 bàn.

Sẽ khó có chuyện HLV Vicente del Bosque của ĐT Tây Ban Nha bỏ qua Torres trong hành trình chinh phục Confederations Cup 2013 tại Brazil vào tháng 11 tới đây. Và nếu như El Nino lại tỏa sáng, giúp Tây Ban Nha đăng quang, điểm số của anh trên các BXH cá nhân sẽ lại tăng chóng mặt. Nghĩa là Torres hoàn toàn có thể lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013.

Từ vài tháng trở lại đây, giới hâm mộ luôn mặc định Quả bóng vàng FIFA 2013 chỉ là cuộc đua giữa Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Nhưng mùa này, ngoài những bàn thắng, cả hai không có duyên với đấu trường châu lục. Messi chỉ có thể giúp Barcelona lên ngôi ở La Liga, trong khi Ronaldo phải chờ 1 trận đấu nữa mới biết liệu mình có “ẵm” cúp Nhà vua hay không.

Ở cấp độ ĐTQG, mọi việc còn tồi tệ hơn. Messi chưa trở lại thực sự là mình trong màu áo ĐT Argentina. Còn Bồ Đào Nha của Ronaldo chỉ là “thùng rỗng kêu to”. Nếu như ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha bị loại, chẳng biết có mấy người còn nhắc tới CR7.

Torres thì khác. Vài năm trở lại đây, chân sút 29 tuổi này đã có cho mình đủ mọi danh hiệu lớn, từ World Cup, Euro, Champions League và giờ là Europa League. Chưa kể, VCK Euro 2012 hè năm ngoái, Torres còn tạo dấu ấn đậm nét khi chia sẻ vị trí “Vua phá lưới”, với 4 bàn thắng. El Nino thực sự có duyên với những chiếc cúp.

Zurich, buổi lễ trao giải “Quả bóng vàng FIFA” 2013, Torres cạnh tranh quyết liệt với Messi và Ronaldo? Một viễn cảnh hoàn toàn khả thi trong bối cảnh El Nino dần tìm lại cảm hứng cũng như bản năng “sát thủ vòng cấm” ngày nào.

Theo Tùng Lâm - Dân Việt