Mourinho “trảm” Casillas, Real thua sốc: Đổ máu tại “Vườn hồng”

24/12/2012 09:25
Theo Hoài Trinh/TTVH
“La Rosaleda” trong tiếng TBN nghĩa là “Vườn hồng”. Nơi đó từng là một điểm đến lãng mạn và thơ mộng của Real nhưng trong cái đêm ngay sau ngày tận thế, sân La Rosaleda biến thành mồ chôn cho những giấc mơ của “Kền kền trắng”. Đó là một nỗi đau kép: người Madrid đã tự làm đau nhau và rồi đổ máu bởi những chiếc gai hoa hồng.
Mourinho (phải) loại Casillas (bìa trái) khỏi đội hình chính, và Real Madrid tan nát trên sân của Malaga.
Mourinho (phải) loại Casillas (bìa trái) khỏi đội hình chính, và Real Madrid tan nát trên sân của Malaga.
Không có hoa hồng cho Giáng sinh Không có quà tặng cho các Madridista và cũng chẳng có hoa hồng cho đêm Giáng sinh buồn thảm. Malaga từng là đối thủ ưa thích của Real và La Rosaleda là sân bóng gắn với những ký ức đẹp đẽ của Club Blanco với 8 chiến thắng trong 9 lần ghé thăm gần nhất. Ở mùa giải đầu tiên của Mourinho, Real từng hủy diệt Malaga với tỷ số 4-1 ngay trên sân của đối thủ trước khi tàn sát đội bóng Andalucia 7-0 ở Bernabeu. Mùa giải trước “Los Boquerones” tiến bộ vượt bậc nhưng trên sân nhà vẫn để thua 0-4 trước “Mou Team”. Nhưng lịch sử đã thay đổi khi cú đúp của Santa Cruz và bàn thắng đẹp của Isco nhấn chìm Real trong đêm 22/12. Bất ngờ lớn nhất ở La Rosaleda mà bất kỳ ai cũng cảm nhận được không phải là Real chơi bạc nhược và thất thủ, đó là việc đội trưởng Casillas bị đẩy lên ghế dự bị và bắt chính là thủ môn Antonio Adan. Ngay cả chủ tịch Flo Perez cũng ngỡ ngàng khi được cô phóng viên kênh Canal+ cho xem đội hình xuất phát qua điện thoại di động vài phút trước lúc bóng lăn. Đội phó Sergio Ramos kinh ngạc thốt lên “thật không bình thường”, “chuyện đó rất ngạc nhiên”, “thật khó khăn khi thiếu một cầu thủ quan trọng như vậy”. Thông tin từ Madrid khẳng định “thánh Iker” không chấn thương và đó là lần đầu tiên sau chẵn một thập kỷ anh vắng mặt trong một trận đấu quan trọng. Lần cuối cùng Casillas ngồi dự bị là ở trận hòa Zaragoza 2-2 ngày 11/5/2008 và đó được xem là quyết định của cá nhân anh hơn là của HLV Schuster. Real khi đó đã vô địch trước 3 vòng và Casillas không muốn thi đấu để đảm bảo giành danh hiệu Zamora. Nếu bỏ qua trận ấy thì lần gần nhất Casillas bị loại khỏi đội hình xuất phát diễn ra từ năm 2002, khi ấy anh còn là một thủ môn trẻ và Del Bosque vẫn còn một đôi găng xuất sắc là Cesar. Phản ứng của Casillas cho thấy anh vô cùng thất vọng. Thủ thành 31 tuổi ôm mặt như muốn khóc khi Real phải nhận bàn thua đầu tiên từ Isco, có lúc anh ngả người ra phía sau và nhìn lên trời, và sau bàn thua thứ 3, người ta thấy anh vung tay và hò hét như một HLV…Khi Mourinho không còn gì để mất 10 năm qua Iker Casillas luôn là người bắt chính ở Real. Dĩ nhiên một cầu thủ không thể giữ phong độ ổn định trong suốt một thập kỷ và việc luôn được trọng dụng cho thấy uy quyền của thủ thành người Madrid. Bởi vậy, một khi đã dám “trảm” cả Casillas thì “Mou” chẳng còn sợ bất kỳ điều gì. Nguyên nhân nào dẫn tới quyết định ngông cuồng ấy, Mourinho muốn trở thành HLV quyền lực nhất trong lịch sử đội bóng, hơn cả Del Bosque? “Đó đơn thuần là một quyết định mang tính kỹ thuật. Các bạn có thể thêm thắt vào câu chuyện của mình nếu muốn nhưng đó thuần túy chỉ là quyết định của HLV. Với tôi, Adan có phong độ tốt hơn Iker. Tôi đã tham khảo ý kiến của các trợ lý rồi mới ra quyết định. Kết quả trận đấu này không phụ thuộc vào việc chọn thủ môn”, HLV 49 tuổi nói trước báo giới. Một sự nghi vấn đã được báo chí TBN đặt ra: “Mou” cũng chẳng còn màng đến chiếc ghế của mình sau khi đã nhận được một lời đề nghị bom tấn từ PSG? Thực ra thì “Mou” và Casillas đã luôn trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt suốt những tháng qua, thậm chí thủ môn 31 tuổi còn bật thầy ngay trên sân tập. Cựu HLV Chelsea thì không muốn tiếng nói của mình bị lấn át. “Mou” từng đề nghị tước băng đội trưởng của Casillas trong mùa hè 2011 và trao nó cho Alonso, kế hoạch bất thành. Tờ MARCA lại vừa tiết lộ một thông tin gây sốc nữa: “Mou” từng yêu cầu mua thêm một thủ môn trong mùa hè 2012 để cạnh tranh với Casillas, cùng với đó là Lucas Moura nhưng CLB không chấp nhận bởi đã có Adan, và Moura thì quá đắt. “Người đặc biệt” đã chọn một thời điểm thích hợp nhất khi Real vừa vô địch Liga với điểm số kỷ lục 100, ghi 121 bàn và cắt đứt chuỗi 3 năm thống trị của Barca nhưng lời đề nghị vẫn bị bác bỏ. Có lẽ ý định ra đi đã manh nha từ thời điểm đó. Khi “Mou” bất mãn và không còn toàn tâm toàn ý với đội bóng, quyết định liều lĩnh ở trận gặp Malaga có thể hiểu được. Chuyện Real bất hòa, lục đục nội bộ mà báo chí đăng tải là có thật. Họ chỉ cố gắng lảng tránh nó bằng bộ mặt giả tạo: Casillas ủng hộ “Mou” trên báo, Perez gọi “Mou” là HLV xuất sắc nhất thế giới. Nhưng bộ mặt thật cuối cùng đã được phơi bày.
Đã tới lúc sa thải Mourinho?

Quyết định cuối cùng thuộc về Flo Perez và ban lãnh đạo Real, nhưng các Madridista thì không còn muốn “Người đặc biệt” ở lại. Theo khảo sát trên trang điện tử của tờ MARCA cho câu hỏi “Real có nên sa thải Mourinho?”, đã có tới 82,6% độc giả chọn câu trả lời “Có” và chỉ có 17,4% chọn “Không”. MARCA có trụ sở ở Madrid và được xem như “cơ quan ngôn luận” của Real, độc giả của tờ báo này hầu hết là các Madridista và kết quả khảo sát là một nguồn tham khảo quan trọng cho Flo Perez trước khi ra quyết định.

10
Trong 10 năm qua, Casillas chưa từng bị loại khỏi đội hình xuất phát của Real ở những trận đấu quan trọng, ngoại trừ trận gặp Zaragoza ngày 11/5/2008 khi anh chủ động nghỉ để bảo vệ danh hiệu Zamora.

14 Trong 16 trận bắt chính ở Liga mùa này, Casillas chỉ để lọt lưới 14 lần dù hàng thủ Real chơi khá tệ. Khi anh bị đẩy lên ghế dự bị và Adan bắt thay, Real đã phải nhận 3 bàn thua.

52 Mùa 2008/09 là mùa giải tồi tệ nhất của Casillas khi anh để lọt lưới tới 52 bàn ở Liga nhưng vẫn bắt đủ 38 trận. Thậm chí có tin chính anh là người định đoạt chiếc ghế HLV của Juande Ramos.
Theo Hoài Trinh/TTVH