Bầu Đức: Tôi nghĩ chỉ có thể có một "Running man"

18/07/2013 09:56
Tiểu Phương
(GDVN) - Trước câu hỏi: “Nếu có nhiều Vũ Xuân Tiến trong thời gian tới thì Arsenal và HAGL sẽ "ứng xử" thế nào?”, bầu Đức dí dỏm: “Tôi nghĩ chắc không có nhiều Vũ Xuân Tiến, mà chỉ có một Vũ Xuân Tiến đầu tiên. Những lần sau nếu có người khác làm thế thì mọi chuyện lại trở nên bình thường mất rồi”.
19h tối qua 17/7, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá lừng danh Arsenal và Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Sân vận động Mỹ Đình chưa bao giờ đông đến thế. Có một tốp các cổ động viên giơ cao tấm băng rôn: “All we are your running man” để bày tỏ tình cảm và sự hâm mộ của mình đối với dàn sao được mệnh danh là “pháo thủ thành Luân Đôn”.
Câu chuyện về cổ động viên “running man” xuất hiện rầm rộ trên báo chí thế giới và Việt Nam khi mới đây, một chàng trai người Hải Dương có tên là Vũ Xuân Tiến đã chạy bộ 5km quanh bờ hồ Hoàn Kiếm theo xe của Arsenal chiều 15/7 và được đích danh ông Asene Wenger mời lên ô tô trò chuyện, tặng áo đấu. Báo chí Anh quốc gọi Vũ Xuân Tiến là "Running man", còn Arsenal phong chàng trai này làm "người hùng" của chuyến du đấu châu Á.

Vũ Xuân Tiến dẫn đầu khi hai đội bước ra sân và đứng cạnh Podolski. Ảnh: Infonet
Vũ Xuân Tiến dẫn đầu khi hai đội bước ra sân và đứng cạnh Podolski. Ảnh: Infonet

Trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức xác nhận: Thông tin về việc HLV Arsene Wenger đã có lời mời "running man" Vũ Xuân Tiến đến nước Anh để xem Arsenal thi đấu là có thật.
Bầu Đức cho biết: ''HLV Wenger quá ấn tượng với sự hâm mộ của CĐV Việt Nam, đặc biệt với chàng trai chạy theo xe của Arsenal suốt quãng đường dài. Ông ấy nói rằng: Ông rất bất ngờ. HLV Wenger cho rằng, anh Tiến này có quyết tâm cực lớn và có tình cảm rất đáng trân trọng với đội tuyển Arsenal. Từ đó, họ cũng rất quý mến anh. Hơn nữa, Vũ Xuân Tiến cũng đã được báo chí thế giới tường thuật trực tiếp suốt ngày hôm qua”. Chính vì thế, ông Wenger ngỏ ý mời CĐV trên sang tận sân Emirates để xem trận đấu của Arsenal ở mùa giải tới.
“Các chi phí để Vũ Xuân Tiến sang Anh, Arsenal sẽ chu tất hết. Họ khâm phục anh chàng này. Mặc dù trong quá trình chạy đã một vài lần vấp ngã nhưng lại đứng dậy. Điều đó đã tạo ấn tượng mạnh cho cả đội Arsenal trong đó có ông HLV Wenger” – Bầu Đức chia sẻ thêm.

Trước câu hỏi: “Nếu có nhiều Vũ Xuân Tiến trong thời gian tới thì Arsenal và HAGL sẽ "ứng xử" thế nào?”, bầu Đức dí dỏm: “Tôi nghĩ chắc không có nhiều Vũ Xuân Tiến, mà chỉ có một Vũ Xuân Tiến đầu tiên. Những lần sau nếu có người khác làm thế thì mọi chuyện lại trở nên bình thường mất rồi”.

Cũng trong trận đấu Việt Nam-Arsenal hôm qua, Vũ Xuân Tiến đã được gặp lại HLV Wenger tại SVĐ Mỹ Đình và nhận được lời mời sang London vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới đây.

Tờ Infonet đưa tin,, CĐV đặc biệt của Arsenal được Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng tặng một cặp vé VIP ngồi ngay chính giữa khán đài A. Trước khi trận đấu diễn ra, Vũ Xuân Tiến tiết lộ: "Một anh ở ban tổ chức nói em bắt taxi đến khách sạn InterContinental để được anh ấy đưa vào sân Mỹ Đình gặp HLV Wenger. Đến bây giờ, em thực sự tin là mình có cơ hội đến sân Emirates. Đúng là điều trong mơ cũng không dám nghĩ tới".


Trước đó, trên báo Thanh niên, chàng trai trẻ lần đầu tiên trong đời được vinh dự bắt tay, ôm và xin chữ ký trực tiếp từng cầu thủ trong đội tuyển nổi tiếng Arsenal hào hứng kể lại: “Em chạy theo xe của các anh ấy. Em chạy đến sát cửa xe bỗng thấy anh Alex Oxlade Chamberlain vỗ vỗ vào cửa kính, trỏ vào chiếc áo anh đang mặc, ngụ ý bảo em bỏ áo ra.


Em nghĩ là anh ấy sẽ tặng cho em chữ ký nên bỏ phăng áo và chạy. Bất ngờ, cửa xe vụt mở. Em thấy những tiếng hô lớn, “come in, come in - vào đi, vào đi”, em nhảy lên luôn. Không thể tin được”, giọng Tiến vẫn gấp gáp như vừa mới đặt chân lên chuyến xe kỳ diệu đó”.
Tiểu Phương