Bi kịch của cầu thủ đầu tiên công khai đồng tính

29/01/2013 12:36
Cường Vũ (ĐVO)
Justin Fashanu (1961-1998) từng là một cái tên cực kỳ nổi tiếng trong làng Túc cầu.
Năm 1990, Fashanu công khai mình là người đồng tính trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời tiết lộ từng "lên giường" với một Thủ tướng.

Tuyên bố của Fashanu khiến ông trở thành đề tài nóng bỏng và được giới truyền thông săn đón. Tuy nhiên, cuộc đời của Fashanu đã kết thúc rất tồi tệ khi ông tự treo cổ vì bị cáo buộc hãm hiếp một bé trai.

Cầu thủ đắt giá

Thi đấu ở vị trí tiền đạo, Justin Fashanu đã chơi bóng chuyên nghiệp khoảng 20 năm (1978-1997). Vì những lý do đặc biệt, ông không gắn bó với CLB nào quá lâu. Trong sự nghiệp của mình, Fashanu đã khoác áo 23 đội bóng khác nhau, trong đó có những cái tên danh giá như Newcastle, Norwich, Man City hay West Ham.

Về chuyên môn, Fashanu được đánh giá là một chân sút tài năng hiếm có nhờ khả năng bứt tốc đáng kinh ngạc, di chuyển thông minh và dứt điểm nhạy bén. Năm 1981, ông trở thành cầu thủ da màu đầu tiên được mua với giá 1 triệu bảng khi chuyển từ Norwich đến Nottingham. Tuy nhiên, sự nghiệp của Fashanu không thể phát triển do ông luôn bị đồng đội kỳ thị, xa lánh.


Từ lúc khởi nghiệp, Fashanu đã bị đồn đại là đồng tính. Ông không xác nhận, nhưng những đồng đội đều cố gắng tránh ông càng xa càng tốt. Họ coi đồng tính như một căn bệnh đáng sợ dễ lây lan.

Đây là nguyên nhân khiến Fashanu liên tiếp chuyển từ đội bóng này đến CLB khác nhằm tìm kiếm một môi trường thi đấu thích hợp để có thể phát triển tài năng. Đáng tiếc, ông đã không được toại nguyện.

Ngôi sao đồng tính

Bị kỳ thị, Fashanu đã không thể thành công trong nghiệp quần đùi áo số. Cái tên Fashanu chẳng được ai biết tới ở phương diện thể thao. Song, chuyện đó đã thay đổi vào tháng 10/1990. Sau cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Sun, cái tên Fashanu đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.

"Tôi là người đồng tính!" - Fashanu tuyên bố. Cầu thủ này kể: "Tôi biết mình là người đồng tính kể từ lúc tôi thấy yêu một chàng trai cùng lớp. Tôi gần như ngất đi trong lần đầu tiên tôi vào phòng tắm nam tại bể bơi. Những cơ thể của các bạn nam sinh làm tôi rạo rực. Ban đầu, tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi dần dần chấp nhận bản thân mình".

Fashanu kể tỷ mỷ về những cuộc tình của mình, về cách ông tìm kiếm bạn tình. Trong số bạn tình của Fashanu, thậm chí, có một người là Thủ tướng. "Tôi không thể nói tên ông ta. Nhưng tất cả chúng ta đều biết ông ấy" - Fashanu tiết lộ - "Ông ấy đã lập gia đình và có một tổ ấm có vẻ rất hạnh phúc. Song, ông ấy luôn cô đơn. Chúng tôi gặp nhau trong một quán bar. Ngay đêm đó, tôi đã lên giường với ông ấy trong một căn hộ ở London".

Fashanu là cầu thủ đầu tiên công khai giới tính không bình thường của mình. Ông trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều người chỉ trích, thậm chí yêu cầu FA cấm Fashanu vì "làm vấy bẩn hình ảnh bóng đá". Trái lại, Fashanu cũng được đông đảo quần chúng ủng hộ mạnh mẽ. Họ cho rằng ông là người dũng cảm, dám chiến đấu để được thừa nhận giới tính thật.

Các phương tiện thông tin đại chúng hết lời ca ngợi Fashanu. Thậm chí, trong danh sách 500 người hùng đồng tính, Fashanu được xếp ở vị trí 99. Ông được săn đón ở khắp mọi nơi. Song, không biết vì lý do gì, những năm cuối đời, Fashanu chọn cách ẩn dật. Ông rời Anh sang Mỹ sinh sống. Tại đây, ông rơi vào bi kịch đáng tiếc.

Cái chết thê thảm của cầu thủ đồng tính


Tháng 3/1998, cậu bé 17 tuổi Paul McKane gửi đơn tố cáo tới sở cảnh sát Maryland (Mỹ) rằng cậu ta bị Fashanu lạm dụng tình dục. Theo tường trình, cậu ta đã bị Fashanu chuốc rượu say và đưa về căn hộ của Fashanu tại Ellicott City. Tại đây, Fashanu đã sử dụng vũ lực để cưỡng hiếp cậu ta.

Ngay sau đó, cảnh sát đã ập vào căn hộ của Fashanu với một lệnh khám xét. Song, trước đó, Fashanu đã rời khỏi căn hộ và trở về Anh.

Tháng 5/1998, người ta phát hiện Fashanu chết trong tư thế treo cổ tại một căn nhà hoang tại Shoreditch (ngoại ô London). Khi thi thể của cầu thủ này được phát hiện, nó đã ở trong trạng thái đã bị phân hủy, thậm chí một vài phần đã rơi rụng.

Trong lá thư tuyệt mệnh, Fashanu viết: "Tôi hiểu rằng các nhà chức trách đã kết tội tôi. Tôi không muốn bạn bè cũng như gia đình mình phải chịu tủi hổ. Vì vậy, tôi đã tự kết thúc cuộc sống của mình".

Bi kịch ở chỗ, sau thông tin Fashanu tự tử, cảnh sát Maryland nói rằng họ đã quyết định dừng điều tra đơn tố cáo của Paul McKane vì không đủ bằng chứng. Dường như, Justin Fashanu đã sai lầm khi chọn cách kết thúc cuộc đời mình một cách đau đớn và cô độc.
Cường Vũ (ĐVO)