Xúc động lễ tri ân và trưởng thành của học sinh Trường Trung học Tân Phú

23/05/2018 06:31
Bài và ảnh: Phan Tuyết
(GDVN) - Lễ trưởng thành và tri ân của học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Phú đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các em học sinh và phụ huynh.

Lễ trưởng thành và tri ân của học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành hoạt động thường niên được nhà trường đặc biệt quan tâm, đầu tư tổ chức nhằm lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng ghi dấu sự trưởng thành của các em học sinh lớp 12.

Đồng thời, qua đó cũng giáo dục các em truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Vì những ý nghĩa tốt đẹp ấy, buổi lễ được diễn ra khá trang trọng và vô cùng xúc động, để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho chính các em và những bậc sinh thành.

Lễ trưởng thành và tri ân của học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh)
Lễ trưởng thành và tri ân của học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh)

Mở đầu cho buổi lễ, thầy Ngô Vĩnh Trường - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi gắm tâm sự đến với toàn thể học sinh và phụ huynh.

Trong số các em học sinh lớp 12 của nhà trường, có em học tại trường từ năm lớp 6, có em chỉ mới học một học kì.

Nhưng dù thời gian nhiều hay ít, các em cũng đã có những kỉ niệm sâu sắc khó quên của tuổi học trò.

Với những giờ học háo hức say mê, những giờ chơi vui đùa tinh nghịch, những buổi tối ôn bài vất vả, những bữa ăn rộn rã tiếng cười, những trải nghiệm thú vị bổ ích, những vui buồn hờn giận vu vơ…

Khi rời xa mái trường, phía trước các em là đường đời muôn ngả, mỗi em sẽ chọn lối rẽ và đích đến cho riêng mình.

Cuộc đời đang rộng mở với bao niềm vui và không ít thử thách.

Thầy mong và tin rằng với tất cả những gì các em được trang bị cùng với sự phấn đấu, tích lũy dù trong mọi hoàn cảnh nào cách em cũng sẽ thành công.

Chỉ cần các em không vì những khó khăn, thử thách nhất thời mà gạt bỏ đi ước mơ và tài năng của bản thân.

Hãy tôi luyện cho đôi chân thật cứng để đá phải mềm. Và hãy sống đúng với bài học làm người mà các thầy cô luôn dạy và nhắc nhở “sống tử tế, lương thiện, sống biết cho đi là còn mãi”.

Buổi lễ đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các em học sinh và phụ huynh.
 Buổi lễ đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các em học sinh và phụ huynh.

Sau phần gửi gắm tâm tư của thầy hiệu trưởng là màn sinh nhật tuổi 18 cho tất cả học sinh khối 12.

Chiếc bánh sinh nhật khá lớn được đặt ngay chính giữa sân khấu, đại diện học sinh ở các khối lớp lên thắp nến và bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên rộn ràng.

Phần trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12 được diễn ra khá công phu.

Màn hình led đặt trang trọng chính giữa sân khấu, khi tên một học sinh được xướng lên, các em bước lên sân khấu nhận giấy chứng nhận cùng cuốn sổ kỉ yếu từ tay thầy hiệu trưởng.

Và cũng ngay lúc ấy, màn hình led hiện lên những hình ảnh vui tươi nhí nhảnh của chính các em.

Phần tri ân cha mẹ đã đưa mọi người đến với nhiều cung bậc cảm xúc.

Bởi ai cũng hiểu có một tình cảm vô cùng thiêng liêng đối với mỗi con người, có một tình cảm không bao giờ phai nhạt mà ngược lại theo thời gian nó càng trở nên đong đầy đó chính là tình cảm gia đình vì nơi đó có người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nơi đó có người cha luôn tất bật ngược xuôi lo toan kiếm sống để nuôi con khôn lớn trưởng thành.

Em Lê Thị Thu Ngân - học sinh lớp 12 C1 đã làm cả khán phòng nghẹn ngào bởi những lời tâm sự sẻ chia từ đáy lòng mình về chính cuộc đời không may mắn của em.

Thu Ngân tâm sự “Cùng được sinh ra là phụ nữ mà mẹ của con phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Gia đình mình không được vẹn toàn như bao gia đình khác.

Khi con vừa 3 tuổi, mẹ đã phải ẵm bồng con đi khỏi nơi ấy. Mẹ một thân, một mình nuôi dạy con nên người mà không có ba bên cạnh.

Vì thương con, mẹ làm lụng từ vùng quê lên thành phố. Có lần, mẹ phải làm đến ho ra máu và nhập viện gần tháng trời.

Cũng chỉ vì mẹ muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho con sự thiếu hụt của tình cha…

Vậy mà con vì ham chơi với bạn bè, vì đua đòi bằng bạn đã không chịu nghĩ đến những nỗi nhọc nhằn mẹ đang trải qua.

Con lại đi trách móc rằng mẹ đánh rơi con, mẹ quá khó khăn và ràng buộc con. Con hoàn toàn không biết suy nghĩ nên đã làm mẹ phải buồn nhiều.

Mẹ đã vì ba rơi nước mắt bao năm trời lại phải vì con rơi nước mắt biết bao lần nữa.

Cho đến khi mẹ quyết định đi thêm bước nữa, vì ích kỉ con sợ tình yêu mẹ dành cho con hôm nay sẽ bị san sẻ đi phần nhiều nên con cương quyết không chấp nhận gia đình mới của mình…

Con xin lỗi mẹ, lâu nay con chưa làm mẹ vui lòng chỉ mong rằng bản thân con khi bước qua tuổi 18, con sẽ trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn.

Con sẽ làm được nhiều việc thật sự có ý nghĩa để mang đến niềm vui cho mẹ…”.

Cả khán phòng như lặng đi vì những lời trần tình chân thật ấy.

Chẳng riêng gì Thu Ngân, hàng trăm học sinh khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Các bậc phụ huynh hôm nay đều mừng vui và hy vọng các con mình đã thật sự trưởng thành và lớn khôn.

Tuổi mười tám, bỏ lại sau lưng sự vô tư, hồn nhiên của tuổi thần tiên để bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Một chân trời mới đang rộng mở, những tiếp nối của cuộc đời đang chờ viết thêm trang.

Cái tuổi vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ và vụng dại nhưng đã được gọi tên hai chữ “trưởng thành” ấy sẽ làm được những điều mà các con đã hứa hôm nay.

Bài và ảnh: Phan Tuyết