Trò chuyện với Nguyễn Văn Chí Nguyên huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế

03/08/2018 07:31
Phan Tuyết
(GDVN) - Là học sinh lớp 11 cùng đồng hành với 3 học sinh lớp 12 tham gia đấu trường quốc tế, Nguyễn Văn Chí Nguyên đã phải nỗ lực rất nhiều.

Vừa trở về từ kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, cậu học sinh lớp 11 chuyên Hóa Trường trung học phổ thông Lam Sơn Nguyễn Văn Chí Nguyên vẫn dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện khá thân mật.

Nguyên cho biết, em hơi nuối tiết về phần thi của mình. Nếu không gặp sự cố nhỏ xảy ra có lẽ đã có huy chương vàng.

“Phần thi lý thuyết em làm bài rất tốt. Phần thực hành có gặp trục trặc về dụng cụ là vòi vặn buret hơi lỏng nên ảnh hưởng đến thao tác làm của em dẫn đến kết quả thiếu chính xác một chút”.

Là học sinh lớp 11 cùng đồng hành với 3 học sinh lớp 12 tham gia đấu trường quốc tế, Chí Nguyên đã phải nỗ lực rất nhiều.

Nguyễn Văn Chí Nguyên (đeo vòng hoa đứng giữa) trở về nước sau khi đạt huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế (Ảnh: tác giả cung cấp).
Nguyễn Văn Chí Nguyên (đeo vòng hoa đứng giữa) trở về nước sau khi đạt huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế (Ảnh: tác giả cung cấp).

Cô giáo Mai Châu Phương giáo viên trực tiếp dạy và bồi dưỡng môn Hóa học cho em nói:

“Chí Nguyên học môn nào cũng giỏi (trừ môn thể dục). Em có đam mê đặc biệt với môn Hóa.

Buổi đầu tiên đến lớp (năm lớp 10) tôi đã có ấn tượng đặc biệt về em vì nét chữ viết rất chỉnh chu.

Em rất tích cực lắng nghe, luôn thừa nhận những gì mình chưa làm được và luôn có tinh thần cầu thị”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo ở xã Quảng Tâm Thanh Hóa. Ba mẹ em chủ yếu làm nông. Chí Nguyên là con út, hai chị gái cũng đã tốt nghiệp đại học.

Chị Nguyễn Thị Duyên mẹ của Chí Nguyên rất tự hào khi nói về con: “Gia đình tôi không có điều kiện nên ngay từ nhỏ cháu chỉ học trên trường rồi về nhà tự học chứ không có tiền đi học thêm bên ngoài.

Bố mẹ đều là nông dân nên chẳng bày bảo gì cho con được cả. Nguyên chăm học nên chẳng cần ba mẹ nhắc, luôn tự giác trong mọi chuyện học hành”.

Tốt nghiệp lớp 9 ở trường huyện với hai giải nhất, nhì cấp tỉnh môn Hóa nên Chí Nguyên đăng kí thi vào trường chuyên Lam Sơn với kết quả thủ khoa đầu vào.

Trò chuyện với Nguyễn Văn Chí Nguyên huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế  ảnh 2Cả gia đình ôm nhau trong niềm vui vỡ òa khi con giành Huy chương Vàng Olympic

Thế là, hàng ngày, Chí Nguyên đi xe bus đến trường cách nhà hơn chục cây số để học.

Ngoài thời gian học ở trường, học riêng với cô dạy Hóa, em về nhà tự học.

Em cho biết, buổi tối con chỉ học khoảng 2-3 tiếng chủ yếu đọc và làm những tài liệu cô giáo giới thiệu.

Ngoài ra, em tìm đọc thêm những bài báo khoa học nước ngoài trên mạng để bổ sung kiến thức.

Dù bận học, Nguyên vẫn dành chút ít thời gian chơi cầu lông, xem phim, nghe nhạc và chơi game (cười).

Nói về đam mê môn Hóa, Nguyên cho biết: “hồi cấp 2 em thích học Toán nhưng sau dần thấy môn Hóa rất thú vị.

Hóa mang tính thực tiễn cao, ứng dụng thiết thực trong cuộc sống của con người.

Nếu bạn nào thật sự đam mê, hãy nỗ lực và cố gắng ắt sẽ thành công vì học Hóa không đòi hỏi tài năng phải vượt trội”.

Em cũng chia sẻ ước mơ của mình sau này sẽ vào học trường Đại học Khoa học tự nhiên để nghiên cứu sâu về hóa học”.

Phan Tuyết