Tốt nghiệp cao đẳng - đại học, nhiều thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ

16/02/2022 13:37
Hữu Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những chuyến xe lăn bánh đưa những tân binh đến các đơn vị huấn luyện mang theo những hi vọng của thanh xuân.

Sáng 16/2, Hà Nội cùng nhiều địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Trong những thanh niên ưu tú được tuyển chọn, có những tâm sự, hi vọng của nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học – cao đẳng khi sắp được rèn luyện trong quân ngũ.

Là một trong 10 công dân thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa tốt nghiệp cao đẳng, Đỗ Đình Việt Hoàng đến trụ sở Ủy ban nhân dân từ sớm và hào hứng chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về hành trình đến với quân ngũ rằng: “Vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Xây dựng số 1, em nghĩ đây sẽ là một lợi thế khi đi nghĩa vụ. Em hi vọng khi vào quân ngũ sẽ giúp bản thân đáp ứng công việc sau này và phục vụ Tổ quốc”.

Việt Hoàng được Chỉ huy trưởng quân sự địa phương chỉnh quân trang (ảnh: Hữu Phúc)

Việt Hoàng được Chỉ huy trưởng quân sự địa phương chỉnh quân trang (ảnh: Hữu Phúc)

Việt Hoàng là con trai út trong gia đình 3 chị em, có truyền thống cách mạng, đã viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ năm 2022. Xúc động đưa con trai đi nhập ngũ, ông Đỗ Thanh Liên – bố của Việt Hoàng mặc bộ quân phục chỉnh tề, phấn khởi xem lại những tấm hình của bản thân chụp thời quân ngũ.

Chia sẻ khi biết mong muốn của con trai, ông Liên nói: “Hoàng nhập ngũ là niềm tự hào của tôi và toàn gia đình. Tôi là cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc, anh trai tôi là liệt sĩ. Nay, con trai thực hiện nghĩa vụ quân sự tôi rất mừng. Tôi tin rằng, con đã trưởng thành và sẽ rèn luyện trở thành con người phẩm chất tốt đẹp”.

Việt Hoàng cùng 7 thanh niên khác sẽ được huấn luyện Tân binh tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (ảnh: Hữu Phúc)

Việt Hoàng cùng 7 thanh niên khác sẽ được huấn luyện Tân binh tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (ảnh: Hữu Phúc)

Năm 2022, phường Đại Mỗ được giao tuyển 10 công dân nam thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Tất cả đều viết đơn tình nguyện hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 công dân tốt nghiệp trình độ đại học- cao đẳng là Việt Hoàng và Nguyễn Văn Định (25 tuổi).

Vừa tốt nghiệp kỹ sư Trường Đại học Thủy Lợi chia sẻ về lý do nhập ngũ dù đã tốt nghiệp, Định nói: “Đây là nghĩa vụ, theo Luật quy định, không phân biệt nam công dân nào, kể cả sinh viên đã tốt nghiệp. Em rất hồi hộp nhưng được gia đình, bạn bè, lãnh đạo Ủy ban, Ban chỉ huy quân sự phường quan tâm, động viên rất nhiều”. Trong quá trình học đại học đã được học môn Quân sự quốc phòng tập trung 1 tháng nên Định tin rằng bản thân sẽ sớm thích nghi, hòa nhập trong môi trường quân ngũ và trở thành công dân có ích của địa phương.

Những thanh niên tự hào hát vang Tiến quân ca trước giờ bước qua Cổng vinh quang (ảnh: Hữu Phúc)

Những thanh niên tự hào hát vang Tiến quân ca trước giờ bước qua Cổng vinh quang (ảnh: Hữu Phúc)

Theo Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2016, nam công dân học cao đẳng, đại học sẽ được gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, sau thời gian khóa học tương ứng theo quy định. Để quan tâm, động viên, củng cố tư tưởng thuộc diện này, các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ huy quân sự địa phương đã có những biện pháp kịp thời để các bạn trẻ sau khi hoàn thành chương trình học đại học, cao đẳng an tâm tư tưởng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Bền - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ cho biết: “Trước hết, thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Với những thanh niên đã tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, chúng tôi thấu hiểu bởi các em vừa ra trường, còn nhiều bỡ ngỡ. Vì thế, chúng tôi động viên, giải thích để các em hiểu môi trường quân đội là nơi đào tạo, giúp đỡ để các bạn trưởng thành hơn. Nhờ thế, tư tưởng cũng thông suốt và mai này khi ra quân chính các em đi trước lại truyền đạt cho thế hệ tiếp bước”.

Văn Định (người đầu tiên) và Việt Hoàng (người thứ 2) gửi lời chào tạm biệt mọi người và không quên hẹn ngày trở về trưởng thành hơn.

Văn Định (người đầu tiên) và Việt Hoàng (người thứ 2) gửi lời chào tạm biệt mọi người và không quên hẹn ngày trở về trưởng thành hơn.

Cơn mưa nặng hạt sáng sớm cũng không cản được dòng người thân, bạn bè đến chia tay những thanh niên ưu tú của địa phương lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhiều thanh niên không tránh khỏi sự bịn rịn, lưu luyến nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng lùi xa bởi tâm trạng phấn khởi, háo hức khi sắp trải nghiệm môi trường quân ngũ 2 năm. Những chuyến xe lăn bánh đưa những tân binh đến các đơn vị huấn luyện mang theo những hi vọng của thanh xuân để 2 năm sau, họ trở về càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Hữu Phúc