Tôi dạy gần 30 năm chưa bao giờ thấy học sinh hỗn láo tập thể với thầy cô

27/03/2021 06:54
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mong muốn của gia đình cô giáo cũng như của bạn đọc trên cả nước lúc này là tìm ra ai là người đứng sau để cho học sinh hư hỏng như vậy?

Vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, hiện là giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B, với thâm niên công tác gần 30 năm tố cáo nhà trường trù dập không cho đứng lớp bắt đi dọn vệ sinh vẫn đang được công luận lên tiếng gay gắt.

Giờ học mà học sinh nhốn nháo, trùm chăn và chơi bài trong lớp (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin)

Giờ học mà học sinh nhốn nháo, trùm chăn và chơi bài trong lớp (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin)

Cũng đã có những phát biểu từ phía nhà trường khẳng định hoàn toàn không có chuyện trù dập cô giáo Tuất.

Rồi đây, sự thật chắc chắn cũng sẽ được làm sáng tỏ. Thế nên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không đi sâu tìm hiểu để kết luận có hay không sự trù dập giáo viên tố cáo sai phạm.

Học sinh cầm thanh gỗ lên bàn đánh cô giáo (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin

Học sinh cầm thanh gỗ lên bàn đánh cô giáo (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin

Chúng tôi chỉ muốn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ xem có ai đứng đằng sau việc học sinh quậy phá và hành hung cô giáo Tuất ngay trong giờ dạy của cô.

Điều này quan trọng gấp nhiều lần việc cô giáo có bị hiệu trưởng trù dập hay không. Bởi, việc giáo viên bị trù dập không phải chuyện hiếm gặp.

Nhưng việc để con trẻ, đặc biệt là những học sinh tuổi còn quá non nớt, ngây thơ dám chống đối và hành hung cô giáo, ngang nhiên phá nát giờ học có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi mới gặp.

Giờ học kinh hoàng, cô giáo bị chính học sinh hành hung, cướp đồ trong giờ dạy

Tận mắt xem clip về một lớp học (lớp 5D) tại Trường Tiểu học Sài Sơn B thành phố Hà Nội trên Truyền hình Báo Người đưa tin chúng tôi không thể tin vào mắt mình vì sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của một giáo viên gần 30 năm đi dạy như tôi.

Học sinh bắn đạn giấy vào mắt cô giáo gây thương tích (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin

Học sinh bắn đạn giấy vào mắt cô giáo gây thương tích (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin

Tôi phải tua đi tua lại đến mấy lần để nghe lại lời cô giáo kể, để xác định đó chính là những hình ảnh thật được camera ghi lại tại lớp học, hoàn toàn không phải hình ảnh cắt ghép (mặc dù tôi mong như thế).

Cô giáo Tuất cho biết, cứ đến tiết dạy của cô là học sinh đồng loạt không học mà làm việc riêng gây mất trật tự. Nếu không nghe giới thiệu đây là lớp học ai cũng nghĩ rằng chỉ là giờ ra chơi hoặc học sinh đang sinh hoạt dã ngoại.

Học sinh che mặt lên bàn cô giáo cướp điện thoại (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin

Học sinh che mặt lên bàn cô giáo cướp điện thoại (Ảnh chụp clip Báo Người đưa tin

Có nhóm mang bài chơi công khai trên bàn học, em lại trùm chăn ngồi trong lớp, em bịt mặt chạy lên bàn cầm thước đánh cô, em lao vào cướp cặp của cô để lấy điện thoại…giờ học trở nên hỗn loạn khác thường.

Khi cô giáo hỏi một học sinh trùm chăn kín đầu: “Tên là gì?”, em học sinh trả lời: “Con tên là Nguyễn ạ”. “Nguyễn gì?”, cậu học trò nói ngay: “Nguyễn hỏi chấm ạ”.

Cô phải quay qua hỏi một học sinh khác: “Bạn tên gì?’ nhưng em học sinh ấy cũng trả lời dứt khoát: “Em không biết”.

Cô hỏi tiếp: “Tại sao con lại lấy chăn trùm đầu trong giờ học của cô?”. Em trả lời cụt lủn: “Lạnh ạ”, và tiếp luôn: “Tại không có người yêu cô ạ. Không có người yêu nên lạnh ạ”.

Cô Tuất kể tiếp: “Học sinh lớp 5 quậy phá trong giờ học, lấy thước, lấy dép dứ vào mặt tôi nhưng tôi cũng không mắng mà chỉ nói các con không được làm thế.

Có em trùm chăn, trùm áo đồng phục lên cướp đồ ngang nhiên, lấy thước đánh tôi, tôi phải lùi tận trong xó bàn giáo viên. Có em lấy vòng thun bắn đạn giấy vào mắt tôi sau đó tôi phải đi bệnh viện Quốc Oai điều trị không khỏi nên phải đi bệnh viện trung ương điều trị."

Có ai xúi giục học sinh phản ứng như thế?

Xưa nay, học sinh vô lễ với thầy cô cũng có, quậy phá trong giờ học cũng không ít, Hay như học sinh đánh thầy cô trên bục giảng cũng từng xảy ra. Tuy nhiên, trong một lớp cũng chỉ có 1 đến 2 em phản ứng như thế đã là nhiều.

Đằng này, vào giờ học mà đồng loạt học sinh trong lớp đã biến giờ học thành nơi chơi trận giả, dám ngang nhiên bỏ bài trên bàn học để đánh, dám cầm thước xông lên bàn đánh cô, dám dùng thun bắn đạn vào mắt cô gây thương tích…chúng tôi không thể nghĩ học sinh mới lớp 5 lại to gan đến thế.

Chưa hết, một đứa trẻ mới 10 tuổi mà lạnh lùng nói với cô khi cô giáo hỏi vì sao lại trùm chăn? “không có người yêu nên lạnh”.

Chúng tôi đi dạy đã nhiều năm, gặp không ít học trò hư, quậy phá nhưng hư tập thể và hỗn xược kiểu này thì chưa bao giờ thấy.

Những đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, hay còn gọi “vắt mũi chưa sạch” lại biết đồng lòng tập thể chống phá giờ dạy. Nhưng liệu có ai là người đứng đằng sau kích động bọn trẻ quậy phá trong lớp? che mặt đánh cô giáo? đổ nước, bắn súng cao su vào mặt cô gây thương tích?

Liệu có ai xúi bẩy các em? Có ai đứng đằng sau tất cả những hành động mà các em hành xử vô lễ với cô giáo của mình?

Có ai bảo kê để các em không biết sợ mà ngang nhiên không cần học như thế?

Mối nghi ngờ càng lớn hơn khi một phóng viên của truyền hình Quân đội làm phóng sự đã phỏng vấn một học sinh, em này nói cô giáo Tuất đã không làm tốt nhiệm vụ, không quản lý lớp để các bạn quậy phá.

Và: “Cháu đã gửi đơn lên cô hiệu trưởng và bác Phùng Xuân Nhạ, để kiến nghị", thì thật khó nghĩ đó là suy nghĩ, là câu chữ của một cháu học sinh mới 10 tuổi đầu.

Từ thực tế giảng dạy của chúng tôi thì không có giáo viên dạy kém nào đến nỗi toàn bộ học sinh trong lớp không muốn nghe, không muốn học mà quậy phá, hỗn hào như thế.

Chúng tôi mong rằng, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, ai sai người đó sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ xử phạt thật nghiêm minh nếu có bàn tay dàn dựng để biến những đứa trẻ con trở thành những học sinh cá biệt.

Mong muốn của gia đình cô giáo cũng như của bạn đọc trên cả nước lúc này là tìm ra ai là người đứng sau để cho học sinh hư hỏng như vậy?

Tài liệu tham khảo:

https://tv.nguoiduatin.vn/index.php/vu-giao-vien-day-gioi-bi-phan-cong-don-ve-sinh-o-ha-noi-bai-2-tan-cung-cua-su-tru-dap-p9187.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết