Theo chúng tôi, giáo dục không đánh cắp cái gì của học sinh cả!

07/08/2019 06:07
CAO NGUYÊN – NGUYỄN KHÁNH LY
(GDVN) - Nếu bạn muốn là một học sinh bình thường, bạn hãy học nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một học sinh xuất sắc, thì bạn phải nỗ lực, vất vả hơn.

LTS: Chia sẻ quan điểm của mình về việc học của học sinh hiện nay, hai tác giả Cao Nguyên và Nguyễn Khánh Ly cho rằng mỗi học sinh cần xác định mục tiêu học tập của mình để có kế hoạch học tập phù hợp, tránh quá sức.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của các tác giả.

Theo chúng tôi, giáo dục không đánh cắp cái gì của học sinh cả!

Sách giáo khoa, chương trình, việc dạy học hiện nay không ổn không phải vì kiến thức khó, phải nhồi nhét, ôm đồm mà vì kiến thức ấy có phần...vô dụng. Còn nếu nó hữu dụng, khó mức nào cũng phải học cho bằng được. 

Xã hội càng phát triển, càng phải học nhiều hơn, học điều mới hơn, kiến thức rộng hơn, phức tạp hơn.

Vậy tại sao lại cho rằng, học dễ hơn là ổn, mà không nghĩ học điều có ích thực sự (dẫu khó) mới là ổn?

Giáo dục là một giá trị và là quá trình chiếm lĩnh giá trị

Dạy chữ, dạy kĩ năng, dạy thể thao, ... đều mang lại giá trị là cho mỗi người thêm hoàn thiện.

Việc lựa chọn giá trị ấy như thế nào, bằng cách gì, với thái độ ra sao, thế nào là phù hợp... là một sự chủ động, không ai có quyền ép buộc bạn. 

Nếu chương trình học chính khóa nặng, bạn hãy đặt mục tiêu rằng mình sẽ hoàn thành nó nhẹ nhàng thôi, ở mức trung bình hoặc khá - nhường mức tốt cho mục tiêu ưu tiên. 

Học thêm - nếu không thấy cần thiết, nhồi nhét, mệt mỏi quá thì bạn không đăng kí học.

Nếu cảm thấy thi đại học không là con đường duy nhất- bạn có thể học nghề, đi xuất khẩu lao động, vào một trường vừa tầm phù hợp với mình hoặc kể cả không học cũng không sao... 

Quan trọng rằng, bạn muốn gì?

Ai đang lấy cắp tuổi thơ của học sinh? (Ảnh minh hoạ: Sggp.org.vn)
Ai đang lấy cắp tuổi thơ của học sinh? (Ảnh minh hoạ: Sggp.org.vn)

Giáo dục đâu bắt ta phải hoàn hảo?

Hai bạn nhỏ cùng tuổi có thể nói khác nhau về một hoạt động: Hôm nay, con đã thuộc thêm được một bài thơ; Hôm nay, cô bắt con thuộc một bài thơ; Hôm nay, con được học khiêu vũ; Hôm nay, con lại phải học khiêu vũ… 

Có bạn buổi tối học rất ít (thậm chí không học) nhưng lại có bạn phải cặm cụi 11, 12 giờ đêm để học bài. 

Có bạn nghỉ hè thỏa thích đi đó đây, về quê, tham gia trại hè. Có bạn lại phải mải miết ở các lớp học thêm... 

Điều đó là do chương trình, sách giáo khoa, nhà trường hay ai?

Đừng đổ rằng vì ai... 

Cái quan trọng cho mỗi sự lựa chọn là bạn phải dũng cảm đối diện và chấp nhận: nếu bạn chọn mục tiêu ưu tiên cho cuộc đời mình, những điều khác phải chấp nhận thiệt thòi, thua kém hơn chút đỉnh. 

Muốn phát huy sở thích thì học cái mình không thích ít đi chút cũng không sao mà! 

Giáo dục đâu bắt ta phải hoàn hảo? 

Quan trọng vẫn là, bạn muốn gì? 

Cướp đi mùa hè của học sinh không phải là thầy cô giáo
Cướp đi mùa hè của học sinh không phải là thầy cô giáo

Vì lí do như vậy, chúng tôi cho rằng, việc học của các bạn, chương trình của các bạn nặng nề, tuổi thơ của các bạn bị mất… không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo, không phải do sách giáo khoa, càng không phải do nhà trường... mà là do chính các bạn thôi.

Sách giáo khoa được biên soạn để dạy học sinh từ cấp độ yếu kém - trung bình - khá - giỏi - thậm chí xuất sắc. 

Điều ấy có nghĩa, bạn được mức trung bình, 5 điểm trở lên là đạt rồi. Và 8 điểm đã là mức khá giỏi. 

Để đạt mức này, bạn không cần đi học thêm, không cần phải làm núi bài tập, không cần lọ mọ đến 11, 12 giờ đêm. Hè bạn có quyền nghỉ trọn vẹn 3 tháng. 

Như thế, sao gọi là nặng? 

Nếu bạn muốn là một học sinh bình thường, bạn hãy học nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một học sinh xuất sắc (ít nhất là về điểm số), thì bạn phải nỗ lực, vất vả hơn. 

Đó là đương nhiên!

Làm sao bạn có thể làm luật sư giỏi nếu không nhồi não hàng trăm quyển luật? 

Làm sao làm giáo viên giỏi nếu bạn không chịu đêm hôm như cò vạc nghiên cứu tài liệu?

Làm sao khiêu vũ giỏi nếu bạn không chấp nhận bàn chân có lúc phải bật máu? 

Bất cứ điều gì muốn giỏi, bạn đều phải học. 

Bất cứ hoạt động học nào, nếu nghiêm túc, đều ít nhiều căng thẳng, mỏi mệt. 

Quan trọng vẫn là, bạn muốn gì? Bạn có quyền lựa chọn cơ mà.

Ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng cải thiện

Nhiều đứa trẻ không có mùa hè
Nhiều đứa trẻ không có mùa hè

Ngành giáo dục đã nỗ lực để giảm tải nội dung và thời lượng học.

Nhiều nơi, học sinh đã nghỉ trọn vẹn thứ bảy, chủ nhật và một số buổi chiều. 

Các buổi chiều khác, học sinh được học nhiều thứ hay ho, không phải chỉ là học chữ.

Bạn đừng nghĩ rằng, bớt đi kiến thức sách giáo khoa, đơn giản hóa nội dung chương trình thì học sinh sẽ ổn. 

Sẽ không ai hạnh phúc, nếu như bạn cứ so sánh mình và người; cứ lấy chuẩn người làm chuẩn mình; cứ tham vọng điểm cao, thủ khoa; cứ muốn vào trường đại học VIP; muốn được giải quốc gia, quốc tế; muốn ra trường kiếm việc nhẹ, lương cao; muốn đầu óc phải trên thông thiên văn dưới tường địa lí; muốn cầm - kì - thi - họa, công - dung - ngôn - hạnh phải vẹn toàn...

Sách giáo khoa đã giảm tải nội dung rồi, thầy cô dạy đơn giản hơn rồi nhưng tham vọng của các bạn và cả những yêu cầu của thị trường lao động ngoài kia nữa... liệu có giảm không? 

Không giảm tham vọng thì không thể giảm áp lực được.

CAO NGUYÊN – NGUYỄN KHÁNH LY