Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội sợ... thất nghiệp

14/11/2012 06:00
Đình Phong
(GDVN) - Mức lương 2 triệu đồng/ tháng của một sinh viên ngành sư phạm mới ra trường không đủ để chi trả cuộc sống, thậm chí cầm tấm bằng ĐH Sư phạm nhưng họ vẫn “chật vật” đeo đuổi ước mơ được đứng trên bục giảng. Nhìn thấy không ít những khó khăn trong tương lai, nhưng những sinh viên ĐH Sư phạm vẫn quyết tâm theo nghề.
Lương thấp, nghề không “hot” 

Tuấn (Sapa, Lào Cai) ra trường với bao hoài bão đứng bục giảng, dạy tiếng Anh cấp 2 được gần 1 năm. Nhưng số tiền lương giáo viên hàng tháng không đủ nuôi vợ con. Tuấn đành gác giấc mơ, Tuấn phải bỏ nghề, để làm hướng dẫn viên cho khách du lịch. Hay L.Huy (Vụ Bản, Nam Định) cầm tấm bằng tốt nghiệp khoa Lý, ĐH Sư phạm về quê nhưng không nơi nào nhận…

Mới đây, một kết quả khảo sát của Viện Khoa học giáo dục cho biết, có đến 50% lực lượng giáo viên hối hận vì đã chọn nghề giáo. Nguyên nhân chính được cho là do chính sách đãi ngộ đối với giáo viên chưa tốt, lương thấp, nhiều áp lực, căng thẳng… Những năm gần đây, số lượng sinh viên giỏi muốn thi vào các trường đào tạo sư phạm giảm đáng kể.
Nghề giáo viên hiện nay không còn "hot" như các ngành khác. 50% số lượng giáo viên được khảo sát nói rằng hối hận khi đã chọn nghề này (ảnh minh họa).
Nghề giáo viên hiện nay không còn "hot" như các ngành khác. 50% số lượng giáo viên được khảo sát nói rằng hối hận khi đã chọn nghề này (ảnh minh họa).
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Khi được hỏi lý do chọn ngành này, nhiều bạn sinh viên ĐH Sư phạm đều trả lời rằng do đam mê từ nhỏ, do thần tượng thầy cô giáo hay do định hướng từ gia đình. Thủ khoa ĐH Sư phạm, bạn Lê Thành Đạt (SV năm 1, khoa Sư phạm Lý) nói: “Mình không thích bon chen, cạnh tranh mà chỉ muốn trở thành một thầy giáo. Đối với mình có rất nhiều nhà giáo tốt, được kính trọng tôn vinh và có công rất lớn đối với giáo dục nước nhà”.

Đạt cũng nhìn nhận rằng, thực tế có một bộ phận nhỏ giáo viên không có tâm, nhân cách bị biến chất như đánh đập học sinh, nhận hối lộ, gạ ép học sinh chạy điểm…khiến nhiều người mất lòng tin, sự tôn trọng vào nghề giáo. 
"Hiện nay, lương giáo viên thấp hơn so với các ngành nghề khác. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao hơn nên không ít giáo viên đi dạy thêm để kiếm thu nhập, thậm chí còn “chạy sô” nên mất đi tâm huyết với nghề giáo và dần đánh mất lòng tin của người dân. Em lo sợ thất nghiệp nhưng em sẽ cố gắng bám trụ ở Hà Nội vì có cơ hội xin việc cao hơn. Em không hối hận vì chọn ngành này và nhất định sẽ theo đến cùng.Theo em, điều quan trọng nhất của người giáo viên là tài năng và tâm huyết"- Vũ Thị Mai Hiên (SV năm thứ 1, khoa Toán, ĐH Sư phạm).
Theo Đạt thì do lương thấp, đời sống giáo viên khó khăn, bấp bênh. Để đủ ăn, đảm bảo cuộc sống, họ phải đi gia sư thêm, dạy thêm…Nhiều người chạy “sô” khiến xã hội đang dần có cái nhìn xấu về nghề giáo.

Lý giải điều này, Nguyễn Minh Lâm (SV năm 2, khoa GDTC) đưa ra quan điểm, giáo viên không được ưu đãi chế độ nên họ không có khả năng nuôi sống mình vậy làm sao dạy được những người khác? Ra trường không có chỗ xin việc, để vào biên chế thì…mất không ít. Và không ít thầy cô giáo trẻ phải đi làm việc khác kiếm thêm thu nhập.

Còn Lại Thị Thanh Vân (SV năm thứ 4, khoa Sinh học, ĐH Sư phạm HN) cho rằng nghề giáo viên không hề nhàn, thậm chí là rất vất vả, căng thẳng đầu óc. “Bản thân bố mẹ mình đang là giáo viên ở quê. Thời gian trên lớp đứng giảng có thể ít nhưng về nhà họ lại làm việc, thậm chí thức đêm để chấm bài, soạn bài, đọc tài liệu… là bình thường”, Vân lý giải.

Khó khăn chồng chất trước mắt, nghề không được tôn trọng như trước, rồi lương thấp, chế độ đãi ngộ giáo viên chưa tốt, sự nhìn nhận của xã hội về tầm quan trọng của nghề giáo đang đi xuống…Nhưng, những sinh viên ngành sư phạm vẫn quyết tâm không bỏ cuộc và họ mong muốn…

Sinh viên Sư phạm “lên tiếng”

Trong con mắt của nhiều sinh viên ĐH Sư phạm, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề. “Là nghề không làm được tất cả nhưng đào tạo ra rất người giỏi như bác sỹ, kỹ sư, kinh doanh… Nghề nào cũng có những góc khuất, nghề giáo không tránh khỏi và điều quan trọng họ thực sự có lòng yêu nghề để vượt qua những cám dỗ ấy”, Trần Đắc Việt (SV năm 3 khoa Việt Nam học) nói.
Còn đối với cậu sinh viên người Mông, Giàng A Tu (SV năm 1, khoa Triết học) cho rằng, nghề giáo là “truyền dạy cho những đứa trẻ người Mông ở Lao Chải, Sa Pa quê hương cậu những gì mình học được ở trường dưới này”.

Là một trong số học sinh ít ỏi đỗ đại học dưới thành phố, là người hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của người dân miền núi với sự nghiệp học hành. Vì thế A Tu cương quyết dù thế nào cũng phải trở thành thầy giáo. 

“Lương giáo viên hiện nay hơi thấp, mình hy vọng nhà nước nên tăng lương để cho họ được đảm bảo,có nhiều chế độ đãi ngộ cũng như tôn trọng nghề giáo hơn. Và cách tuyển chọn giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng để những người giỏi thực sự, tâm huyết, đam mê với nghề được cống hiến”, thủ khoa ĐH Sư phạm, Lê Thành Đạt mong muốn.

Đó không phải chỉ là mong muốn của Đạt, mà đó còn là ý kiến, niềm hy vọng của nhiều sinh viên đang học ngành sư phạm. Họ cũng sợ thất nghiệp nhưng khi hỏi, họ đều dứt khoát nói rằng không bao giờ hối hận vì đã chọn nghề giáo viên.

Nhiều người nghĩ nghề này không “hot” như kinh tế, ngân hàng…nhưng đó là một nghề quan trọng và nên được xã hội quan tâm nhiều hơn. Thực tế, nhiều học sinh khá giỏi không muốn thi vào ngành sư phạm vì lo lắng đầu ra. Những năm gần đây, đầu vào ở các trường đào tạo sư phạm đã giảm hơn so với những năm trước. 

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

 Tâm sự ứa nước mắt của cô sinh viên về quê sau trận bão

Thủ khoa ĐH Xây dựng nuôi ước mơ xây nhà cao ốc

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã đi gia sư

Cậu bé nghèo từ cõi chết trở về, thi đỗ hai trường đại học

"Hãy nghĩ đến Ireland nếu có quyết định đi du học"

 Clip hot: Sinh viên nhảy Gangnam Style đón Halloween kinh dị

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Đình Phong