Phụ huynh có con thi lớp 12 ở đảo Phú Quý khát khao con được thi tại đảo

10/06/2019 09:57
Đỗ Quyên
(GDVN) - Có em bước chân xuống tàu đã nôn thốc, nôn tháo. Mấy tiếng trên biển là chừng ấy tiếng vật vã, mệt nhoài, ói đến độ không còn gì để ói. Người thì cứ rũ ra...

Thời gian thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm học 2018-2019 đã gần kề.

Thế là một năm học nữa qua đi những học sinh nơi huyện đảo Phú Quý vẫn phải tiếp tục “khăn gói, lều chõng” vào đất liền dự thi như bao nhiêu năm về trước.

Học sinh huyện đảo vào đất liền tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Ảnh tác giả)
Học sinh huyện đảo vào đất liền tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Ảnh tác giả)

Niềm khao khát của các em được thi ngay chính nơi mình sống, học tập đã nhiều năm qua vẫn trở nên vô vọng.

Mặc dù cứ mỗi một năm học qua đi, một năm học mới bắt đầu, phụ huynh và học sinh đều được nghe chính quyền nơi đây động viên và hứa hẹn.

Họ hứa sẽ nỗ lực yêu cầu, nỗ lực đề đạt nguyện vọng của phụ huynh về cấp trên để con em mình được thi tại chỗ.

Thế mà những ước nguyện ấy chưa bao giờ thành hiện thực và cũng chẳng thể biết được bao giờ mới có thể thành hiện thực?

Chị Thúy một phụ huynh có con tốt nghiệp trung học đã mấy năm rồi cho biết, bây giờ tàu thuyền đi lại dễ dàng còn đỡ.

Cách đây vài năm, đưa con vào đất liền đi thi chẳng khác gì cực hình.

Bởi, mùa thi là mùa mưa bão, đi trễ sợ gặp ngày thời tiết xấu tàu không ra khơi con lại lỡ dở cả một năm thì vô cùng uổng phí.

Bao giờ học sinh huyện đảo Phú Quý mới được thi tại chỗ?

Thế là gia đình khăn gói cho con vào đất liền trước đó cả tuần.

Lo tiền ăn ở, chi phí đi lại cũng khá là tốn kém dù chính quyền có hỗ trợ thêm chút đỉnh.

Cực nhất là lênh đênh trên sóng nước cả buổi tàu mới cập bến. Hai mẹ con say sóng khật khừ, nhìn con nằm bẹp dí dưới khoang tàu mà thương đến đứt ruột. Vào đất liền, con phải nằm thêm vài ba ngày nữa mới lại sức.

Thi xong rồi lại nghĩ đến quãng đường trở lại đảo đã chóng hết cả mặt mày.

Hai năm trở lại đây, tàu đã chạy nhanh hơn nhưng không phải em nào cũng có thể chịu được vài tiếng trên sóng nước.

Có em chưa bước chân xuống tàu đã nôn thốc, nôn tháo. Mấy tiếng trên biển là chừng ấy tiếng em vật vã, mệt nhoài, ói đến độ không còn gì để ói. Người thì cứ rũ ra như tàu lá.

Chị V. phụ huynh của học sinh 12A5 cho biết, dù nhà trường, tỉnh có hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ, có bố trí xe tắc xi đưa đón khi các em vào đất liền.

Nhưng con bé đi tàu là say đến độ không biết gì. Vì thế, chị xin nghỉ làm đưa con đi sớm hơn để cho nó nghỉ ngơi trước.

Được biết, năm nay số lượng học sinh ở đảo vào đất liền thi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận bố trí cho các em dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo và chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của trường.

Cùng với đó, nhà trường đã vận động tàu cao tốc Phú Quý Express đồng ý hỗ trợ giảm 50% giá vé tàu lượt đi, và giảm 50.000 đồng/vé lượt về cho các thí sinh vào đất liền dự thi.

Phụ huynh huyện đảo Phú Quý tha thiết mong tổ chức cho học sinh thi tại đảo

Hãng Sun taxi hỗ trợ miễn phí đưa các em di chuyển từ cảng Phan Thiết về đến ký túc xá Trường Trung học chuyên Trần Hưng Đạo.

Một số nhà tài trợ hỗ trợ  suất ăn miễn phí cho tất cả các thí sinh huyện Phú Quý trong những ngày thi.

Riêng đối với 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/em và vận động thêm các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho các em.

Nhiều phụ huynh đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ ấy nói rằng vẫn không thể vui bằng việc con cái họ sẽ được thi ngay tại quê nhà.

Điều này sẽ mang đến khá nhiều điều lợi cho các em.

Đó là, học sinh có đủ sức khỏe, có đủ sự tự tin để bước vào phòng thi làm bài cho tốt.

Nhiều gia đình không phải chạy vạy, kiếm thêm chút tiền chi phí đi lại, ăn ở cho các em.

Liên lạc với một số người có trách nhiệm nơi đây, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời sẽ tác động với tỉnh thêm về việc này.

Còn đại diện Sở Giáo dục tỉnh nhà lại cho rằng khi nào có sân bay mới có thể tổ chức thi tại đảo cho các em.

Dù chưa biết là khi nào học sinh ở huyện đảo sẽ toại ước nguyện nhưng cũng chỉ biết đành đợi thôi!

Đỗ Quyên