Nữ sinh đạt Giải Tình nguyện QG: Tuổi trẻ chỉ có 1 lần hãy sống sao cho ý nghĩa

14/12/2021 06:30
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 2001) là người nhỏ tuổi nhất trong số 10 cá nhân đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021.

Nhận được giải thưởng cao quý này, Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 2001, Thái Nguyên), sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên, không giấu được sự xúc động chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

“Ban đầu tôi khá bất ngờ khi nhận được thông báo đạt được giải thưởng. Với tôi, giải thưởng lần này như một sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực của bản thân trong công tác tình nguyện suốt hai năm vừa qua. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong thời gian tới, tham gia thật nhiều các chương tình nguyện cũng như lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với các bạn trẻ”.

Nguyễn Thị Khánh Huyền là người nhỏ tuổi nhất đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021.

Nguyễn Thị Khánh Huyền là người nhỏ tuổi nhất đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021.

4 tháng chống dịch từ Bắc vào Nam

Đầu tháng 6, khi Bắc Ninh trở thành ổ dịch lớn của cả nước, nhận thức được trách nhiệm của bản thân với xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp, Nguyễn Thị Khánh Huyền viết đơn xin tham gia chống dịch.

Khánh Huyền kể, khi biết tin cô xung phong vào tâm dịch, bố mẹ đều ngăn cản vì lo lắng cho sức khỏe của con gái. Dần dần, sau nhiều lần thuyết phục, bố mẹ mới hiểu và đồng ý cho Huyền tham gia.

“Vì chưa có kinh nghiệm hỗ trợ chống dịch nên ban đầu tôi khá lo nếu bản thân chủ quan sẽ mắc Covid-19 bất cứ lúc nào. Trước khi đi, tôi cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về cách đảm bảo an toàn khi làm việc, cố gắng ăn uống điều độ để có thể trạng tốt”, nữ sinh chia sẻ.

Khánh Huyền cho biết, trong đợt tham gia chống dịch này cô đã làm rất nhiều công việc khác nhau như lấy mẫu, tiếp nhận mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng, vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ, quản lý khu cách ly F1, F0.

Đầu tháng 8, sau hơn 2 tháng gắn bó với bộ đồ bảo hộ, kit test Covid-19 ở Bắc Ninh, Khánh Huyền trở về nhà.

Cũng tại thời điểm này, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tiếp tục kêu gọi sinh viên đăng ký tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì đang trong thời gian cách ly y tế nên cô đành bỏ lỡ chuyến đi này.

Sau đó hơn một tuần, nữ sinh nhận được thông tin nhà trường tiếp tục kêu gọi sinh viên vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Với tâm thế luôn sẵn sàng, Huyền tiếp tục hành trình tình nguyện của mình.

Khánh Huyền từng lấy mẫu test Covid-19 cho hơn 500 người trong vòng một ngày.

Khánh Huyền từng lấy mẫu test Covid-19 cho hơn 500 người trong vòng một ngày.

Lấy mẫu cho hơn 500 người

“Một ngày làm việc của tôi sẽ bắt đầu từ 6h30. Tôi sẽ cùng đoàn di chuyển đến địa điểm lấy mẫu. Tùy vào số lượng người dân đến lấy mẫu mà chúng tôi sẽ làm việc nửa buổi hoặc cả ngày đến khi hoàn thành chỉ tiêu, sau đó mới di chuyển về nơi ở và nhận nhiệm vụ tiếp theo”, Khánh Huyền tâm sự.

Trải qua thời gian dài chống dịch, Khánh Huyền nhận thấy bản thân trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều. Trước đó, cô chưa từng nghĩ mình có thể làm việc cường độ cao và áp lực đến vậy.

Trò chuyện với phóng viên, Huyền kể, thời điểm cô phụ trách quản lý khu vực cách ly, một thành viên trong đội bị nhiễm Covid-19, Huyền trở thành F1.

“Khi biết tin, tôi rất sợ vì bản thân cũng có khả năng cao nhiễm bệnh. Tôi không dám nói chuyện này với gia đình chỉ theo dõi sức khỏe, suy nghĩ tích cực hơn và tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn”, Huyền cho hay.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời điểm hỗ trợ chống dịch, Khánh Huyền chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên tôi lấy mẫu liên tục từ 7h30 đến gần 14h cho hơn 500 người dân ở Đồng Nai, trong bộ bảo hộ cấp 3, dưới thời tiết nắng nóng.

Mặc dù lúc đó tôi rất mệt, khó thở, cũng có một chút nản chí nhưng nghĩ tới những người đồng đội cũng đang “căng mình” lấy mẫu, nghĩ tới niềm tin mà mọi người trao gửi, tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của ngày hôm đó”.

Khánh Huyền cho biết, cô sẽ tiếp tục hành trình tình nguyện của mình với nhiều dự định mới.

Khánh Huyền cho biết, cô sẽ tiếp tục hành trình tình nguyện của mình với nhiều dự định mới.

Theo Huyền, khó khăn nhất của công việc tình nguyện này đó là làm cách nào đảm bảo được an toàn cho bản thân cùng những người xung quanh để không bị nhiễm bệnh. Bản thân mỗi tình nguyện viên phải thực sự hiểu biết và cẩn trọng.

Sau khi chống dịch trở về, Khánh Huyền vẫn tích cực tham gia một số hoạt động tình nguyện như: thu gom quần áo cho nhóm tình nguyện vùng cao, chương trình bán hàng gây quỹ tình nguyện mùa Đông “Tết yêu thương”, chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”, hỗ trợ địa phương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2 cách ly tại nhà.

“Với tôi, tuổi trẻ chỉ có một lần nên hãy sống sao cho thật ý nghĩa. Có lẽ khoảng thời gian chống dịch sẽ là những ngày tháng không thể nào quên đối với tôi. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục hành trình tình nguyện của mình với nhiều dự định mới", nữ sinh cho hay.

Ngọc Ánh