Nhiều trường học ở thị xã La Gi không thay đổi đồng phục

12/07/2019 07:32
Phan Tuyết
(GDVN) - Nếu làm việc gì mà không tư lợi cá nhân thì chẳng cần nghĩ kế sách đối phó (ví như việc đổi mẫu mã, thay lô gô) thì phụ huynh vẫn vui vẻ và ủng hộ nhiệt tình.

Khác với nhiều địa phương trong cả nước, không ít trường học bắt phụ huynh mua đồng phục giá cao hoặc liên tục thay đổi mẫu mã buộc cha mẹ học sinh phải năm nào cũng mất một khoản tiền mua đồng phục cho con vào đầu năm học mới.

Đồng phục quần xanh (váy xanh) áo trắng của học sinh luôn đẹp nhất (Ảnh tác giả)
Đồng phục quần xanh (váy xanh) áo trắng của học sinh luôn đẹp nhất (Ảnh tác giả)

Có thể nói tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở ở thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận nhiều năm nay đã không có sự thay đổi đồng phục đến trường của các em.

Điều này đã giúp không ít gia đình học sinh bớt được đi một khoản tiền vào đầu mỗi năm học.

Do đồng phục không thay đổi, vì thế, em có thể mặc đồ của anh, chị. Em nhận được đồ hỗ trợ.

Giáo viên ở đây vẫn hay gom đồ cũ của những học sinh khối lớp trên cho những học sinh nghèo khối lớp dưới.

Đồng phục ở hầu hết các trường nơi đây là quần xanh, áo trắng (riêng những em nữ có thể mặc quần hoặc váy xanh).

Những ngày có tiết học thể dục, các em sẽ mặc đồng phục thể dục theo quy định.

Nhà trường cũng tổ chức bán đồ đồng phục tại trường, đặc biệt không bắt buộc cha mẹ các em phải mua vì đồng phục quần xanh áo trắng thì bên ngoài vẫn bán rất nhiều.

Nhiều trường học ở thị xã La Gi không thay đổi đồng phục ảnh 2
Không vì hoa hồng, hiệu trưởng có sốt sắng thay đổi mẫu mã đồng phục không?

Đồng phục trong nhà trường, chất liệu vải đẹp, mịn và giá cả rẻ hơn bên ngoài để phụ huynh chủ động việc nên mua hay không?

Mang thắc mắc: “Ở nhiều nơi, đồ mua bên ngoài giá thường rẻ hơn ở trong trường, vậy sao ở đây lại hoàn toàn ngược lại?”

Cô hiệu trưởng một trường tiểu học của thị xã cho biết, không chỉ giá rẻ hơn mà chất lượng vải cũng đẹp hơn.

Đơn giản chỉ vì, nhà trường đặt may số nhiều (năm nay bán không hết để qua năm tới) nên nhà may cũng lấy lời ít.

Tuy thế, chúng tôi còn biết được do hiệu trưởng không mặc cả giá hoa hồng, không nhận những khoản tiền mà nhà sản xuất lót tay như nhiều địa phương khác.

Vì vậy, những bộ đồ đồng phục kia không phải “cõng” thêm những khoản phí lót đường nên mới có chất lượng và giá cả phải chăng như vậy.

Mỗi bộ đồng phục của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chỉ hơn một trăm ngàn đồng/bộ. 

Bộ đồng phục lớp trên so với lớp dưới chỉ chênh lệch nhau khoảng 2 ngàn đồng/bộ.

Bộ đồ thể dục cũng chỉ có giá 50.000 đồng/bộ trong khi một bộ bên ngoài giá cả lại cao hơn.

Tôi đã từng chứng kiến một số phụ huynh đã mua đồ bên ngoài, khi cầm trên tay bộ đồ của nhà trường đã phải thốt lên:

“Đồ nhà trường bán đẹp và rẻ hơn mà mình không biết nên đã lỡ mua bên ngoài mất rồi”. Dù nói thế, chị vẫn lấy thêm một bộ cho con vì thấy rất đẹp.

Và chẳng cần phải bắt buộc, cứ như một thói quen, cứ vào đầu năm học, phụ huynh thường tự nguyện vào trường để mua đồ cho các con mà chẳng hề phàn nàn hay kêu ca điều gì.

Thế mới biết, nếu đã làm việc gì mà không tư lợi cá nhân thì chẳng cần nghĩ kế sách đối phó (ví như việc đổi mẫu mã, thay lô gô như một số trường học) thì phụ huynh vẫn vui vẻ và ủng hộ thật nhiệt tình.

Phan Tuyết