Ngày đi học, đêm chăm mẹ ung thư, nữ sinh nuôi ước mơ thi vào ngành công an

02/06/2021 06:12
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đêm chăm mẹ bị ung thư, ngày đến lớp, Phàn Mai Hoa - học sinh lớp 10 Trung học phổ thông Tân Quang, Bắc Quang vẫn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ làm công an.

Kể từ khi chị Phàn Mùi Sếnh (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang) bị mắc ung thư cổ tử cung vào đầu năm 2020, mối hôn nhân thứ hai mà chị Sếnh định tiến tới bước nữa không thành. Người mẹ hơn 30 tuổi này chỉ còn biết bám víu vào đứa con gái đang học lớp 10 là Phàn Mai Hoa lúc hoạn nạn.

Ngày đi học, đêm chăm mẹ ung thư, nữ sinh nuôi ước mơ thi vào ngành công an ảnh 1Chị Sếnh chia sẻ về cuộc sống khó khăn của gia đình sau khi mắc ung thư. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nghĩ về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh tình đã nặng nên chị Sếnh không xạ trị, mà chỉ uống thuốc nam. Hiện tại, bệnh đã di căn, khiến chị khó khăn trong đi lại, chị đã bị sụt hơn chục cân trong vòng một năm qua.

Giờ đây, người phụ nữ này chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Việc ăn uống, sinh hoạt của chị đều phải nhờ con gái phụ giúp.

Đêm đến, có hôm chị Sếnh thức giấc 3-4 lần do tác dụng giảm đau của thuốc đã hết, cô con gái thấy mẹ như vậy lại dậy để xoa bóp cho mẹ.

Sáng ra, Hoa lại đi nhờ xe của bạn để đến trường cách nhà gần chục cây số.

“Trước khi bị bệnh, tôi cũng dự tính mua cho cháu cái xe để cháu đi học xa đỡ phải đi nhờ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được”, chị Sếnh chia sẻ.

Chị Sếnh cho hay, cô con gái ngay từ nhỏ đã có đam mê được làm công an, bác sĩ. Hoa đòi mẹ mua sữa uống để sau này đủ chiều cao thi vào ngành công an hoặc làm bác sĩ để chăm sóc mẹ lúc ốm đau.

Có ước mơ từ nhỏ nên Hoa luôn có ý thức tự giác học tập, chưa bao giờ chị Sếnh phải nhắc nhở con về việc học hành. Khi lớn, Hoa không đua đòi để bằng bạn bằng bè.

“Có những hôm cháu học ở trường, lo lắng cho mẹ ở nhà một mình, Hoa gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi dù có đau đớn do hết thuốc nhưng để con an tâm học, tôi nói với con không sao đâu”, chị Sếnh chia sẻ.

Chị Sếnh qua lời bạn bè của con cũng biết, do chăm sóc mẹ đêm hôm nên khi học ở lớp, Hoa buồn ngủ, nặng đầu nhưng con gái vẫn cố gắng theo dõi thầy giáo giảng bài, chị chưa bao giờ nhận được phàn nàn từ nhà trường về con.

Lớp của Hoa có 36 bạn, Hoa là 1 trong 6 người có học lực tiên tiến. Những năm Tiểu học và Trung học cơ sở, em luôn giữ vị trí lớp trưởng.

Khác với những người bạn cùng trang lứa, Hoa có lúc cũng thấy thiệt thòi do không có bố, mẹ lại sức khỏe yếu, em lo lắng ngày nào đó không còn mẹ ở bên.

Em Phàn Mai Hoa nói về ước mơ được làm công an. Ảnh: Gia đình cung cấpEm Phàn Mai Hoa nói về ước mơ được làm công an. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Khi biết tin mẹ bị ung thư, em rất sốc và lo lắng mình sẽ sống sao nếu không có mẹ”, Hoa nói.

Cô gái này tâm sự rằng, những lúc tâm trạng bi quan như vậy, em lại tự động viên mình phấn đấu cho tương lai phía trước.

“Em sẽ cố gắng học hết Trung học phổ thông và thi đỗ vào trường Cảnh sát để làm công an. Những câu chuyện về người chiến sĩ công an quả cảm hết mình vì sự bình yên của người dân từ lâu luôn thôi thúc em nỗ lực để có được vinh dự khoác lên mình sắc phục đầy tự hào đó”, Hoa chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Sếnh cho biết, trước đây chị học Đại học tại chức ngành Công tác xã hội, sau đó về làm bán chuyên trách Phó Chủ tịch mặt trận xã Tân Lập. Bên cạnh đồng lương ít ỏi, chị trồng thêm đồi chè để kiếm thêm thu nhập.

“Khi mắc bệnh hiểm nghèo, tôi may mắn được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ trong công việc”, chị Sếnh chia sẻ.

Người phụ nữ này chia sẻ thêm, trước kia hai mẹ con từng ở căn lều lụp xụp và vào năm 2020 chị xây được căn nhà khang trang hơn. Tuy nhiên, nhà chưa hoàn thiện hết thì chị mắc bệnh hiểm nghèo, nội thất trong nhà vì thế vẫn dang dở, tiền vay xây dựng nhà vẫn nợ người thân, họ hàng.

Về hoàn cảnh hai mẹ con chị Sếnh, ông Tống Xuân Ngự - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập cho hay, chị Sếnh có hoàn cảnh khá khó khăn, hôn nhân trắc trở, công việc Phó chủ tịch mặt trận xã bán chuyên trách của chị cũng được anh em trong đơn vị hỗ trợ.

“Gia đình chị Sếnh không thuộc diện hộ nghèo do không phải dân tộc ít người, chị Sếnh rất khó khăn, giờ chỉ trông chờ khoản lương hơn 1 triệu đồng từ vị trí bán chuyên trách Phó Chủ tịch mặt trận xã”, vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập cho hay.

Mạnh Đoàn