Màu hạnh phúc trong lớp học tình thương dành cho bệnh nhân nhí tại bệnh viện K

09/07/2020 06:17
Vũ Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mắt các em khi nói về ước mơ vẫn còn long lanh màu hạnh phúc. Nghe các con bi bô, nô đùa cùng nhau khiến những người làm cha mẹ không khỏi chạnh lòng.

Lớp học 1-6 của bệnh nhân ung thư

Ngày 1/6 năm nay những bệnh nhân nhỏ tuổi tại bệnh viện K nhận được một món quà vô cùng đặc biệt. Món quà đó là lớp học tình thương dành cho những bệnh nhân ung thư như các em không có cơ hội được đến trường.

Mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, chị Nguyễn Thị Thanh (Nam Định) vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc khi nhìn cậu con trai bé bỏng cùng các bạn đồng trang lứa cất những giai điệu của ca khúc “Ngày đầu tiên đi học”.

Chị Thanh tâm sự: “Các con còn nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo, thiệt thòi hơn so các bạn.

Bây giờ đưa con đến bệnh viện K, không những các con được điều trị mà còn được học hành chúng tôi là những bậc làm cha, làm mẹ rất vui mừng.

Sinh con ra trên đời chỉ mong con mạnh khỏe, hạnh phúc.

Nhưng chẳng may các con mắc bệnh, mong ước của chúng tôi là nhìn thấy các con vui cười, được học con chữ, được nói về ước mơ.

Những điều đó không chỉ khiến phụ huynh an lòng mà còn giúp các con bớt thiệt thòi hơn trong cuộc sống”.

Vậy là kể từ ngày 1/6 năm nay, cứ đều đặn từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần các con lớp Mầm (dành cho bạn nhỏ 3 – 5 tuổi) và lớp Lá (6 – 10 tuổi) sẽ được các cô giáo Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức, Trường Mầm non Cự Khê và nhóm từ thiện Minh Tuệ dạy các môn học như các con được học ở trường.

Trong những tiết học, tiếng các con nô đùa, hỏi chuyện bi bô, phụ huynh, thầy cô nhìn thấy ai cũng cảm thấy chạnh lòng.

Không được thụ hưởng một cuộc sống muôn màu như thế giới bên ngoài bệnh viện, nhưng trong lớp này, các con không hề thiếu tình thương và sự chăm lo của thầy cô, cha mẹ.

Những thiên thần bé bỏng khi nói về ước mơ, đôi mắt vẫn long lanh màu hạnh phúc.

Các con vui vẻ nô đùa trong lớp học tình thương (Ảnh: V.N)

Các con vui vẻ nô đùa trong lớp học tình thương (Ảnh: V.N)

Cô giáo Trần Thị Thành, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, đại diện nhóm từ thiện Minh Tuệ tâm sự: “Ngoài mong muốn được trang bị thêm kiến thức cho các bệnh nhi, các thầy cô hy vọng rằng những bài học về kỹ năng sống; những câu chuyện về thế giới xung quanh mình sẽ giúp các con luôn lạc quan, tự tin hơn về bản thân mình.

Lớp học cũng mong các con có thêm nguồn động viên chiến thắng bệnh ung thư, sớm được trở về bên gia đình thân yêu!.

Những người tổ chức rất hạnh phúc, thấy các bé đòi vào lớp, quá trình các bé học có thể nhìn ra phía ngoài có thể nhìn thấy ánh mắt của ông bà cha mẹ dõi theo, nhìn các bé bằng niềm hạnh phúc.

Có thể các bé còn ngây thơ không biết nhiều về bệnh tật của mình, các bé cố gắng một thì phụ huynh ông bà cha mẹ cũng phải cố gắng hàng chục, hàng trăm lần, để có thể đồng hành với các bé, có thể điều trị hiệu quả căn bệnh này.

Lớp học này cũng là một sự tình cảm chia sẻ của cán bộ ngành y tế, thầy cô và nhóm từ thiện”.

Những học sinh đặc biệt trong lớp học tình thương (Ảnh:V.N)

Những học sinh đặc biệt trong lớp học tình thương (Ảnh:V.N)

Gieo ước mơ trên những con chữ

13 giờ 30 phút mỗi ngày từ thứ 3 đến thứ 6, em Vũ Hoàng Minh (7 tuổi), đầu trọc lốc vì hóa trị, hai má phúng phính, tay cầm ống truyền theo bố là Vũ Minh Đức (30 tuổi) đến lớp học.

Đã nửa năm nay, em Minh mới được cầm lại bút, mới được đọc sách.

Cậu bé vui lắm, cứ mân mê với những con chữ, trước khi bị bệnh Hoàng Minh từng ước mơ trở thành một giáo viên như bố.

Nhìn con trai giằng xé giữa nỗi đau của bệnh tật và ước mơ con chữ, anh Đức không khỏi đau lòng.

Anh Đức tâm sự: “Trước khi xuống viện K, con là một đứa trẻ ham học, thành tích học tập cũng rất tốt.

Xuống đây mới biết bệnh viện có lớp học nên con đòi bố đưa đi.

Thấy cháu háo hức tôi cũng không nỡ từ chối.

Đến lớp, thấy con ham học, vui chơi, nô đùa với bạn bè tôi vừa thấy vui vừa thấy chạnh lòng vì thương con”.

Không bảng đen, không phấn trắng, cô không đứng trên bục giảng, trò không ngồi bàn ghế, lớp học này có rất nhiều vòng tay yêu thương, của tình người giữa bể trầm luân.

Ngồi một góc nhìn con hòa đồng với các bạn, chị Nguyễn Thị Xoan (Hà Tĩnh) xót xa: “Bé nhà tôi rất ham học. Từ sáng đến giờ thấy bác sĩ nhắc lịch học nó cứ đi ra đi vào rất háo hức.

Trước khi vào đây điều trị thành tích học tập của con khá tốt nên tôi vừa thương, vừa tiếc cho con.

Ngoài kia các bạn cùng trang lứa được học tập, vui chơi còn con mình phải vào viện điều trị biết bao đau đớn.

Hạnh phúc nhất đời tôi bây giờ là nhìn con vui vẻ, học tập đúng với tuổi thơ của cháu”.

Từ khi có lớp học tình thương các con vui vẻ và có động lực điều trị (Ảnh: V.N)

Từ khi có lớp học tình thương các con vui vẻ và có động lực điều trị (Ảnh: V.N)

Bệnh viện K hiện có rất nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.

Hầu hết những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K sẽ phải tạm gác lại ước mơ đến trường bởi một phần phải dành thời gian chuyên tâm vào điều trị bệnh, một phần do kinh tế gia đình quá khó khăn.

Chính vì thế lớp học tình thương – lớp học 1-6 là nguồn động lực vô cùng to lớn giúp các em có thêm can đảm và lòng tin để điều trị, chiến thắng bệnh tật.

Nguyễn Hòa Bình (7 tuổi) tỉ mẩn tô vẽ từng bức tranh được các cô giáo phát cho bằng những hộp bút màu mà em chưa từng có.

Trong suốt cả buổi học, bé chỉ mỉm cười khoe với mẹ khi hoàn thành xong bức tranh tô màu của mình, với những khối màu bắt mắt, hòa vào nhau một cách chỉnh chu, gọn gàng.

Đôi mắt trong veo của Bình như chứa đựng cả một bầu trời mơ ước và tình yêu thương của cha mẹ.

Cách đó một cánh cửa, chỉ ít giờ nữa em lại trở về căn phòng bệnh nhân cùng những đợt điều trị đau đớn.

Nhưng hiện tại, cậu bé đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất của đời mình – phút giây được sống, học tập trong lớp học tình thương.

Vũ Ninh