Lớp học nơi đỉnh trời của thầy giáo người Vân Kiều

19/01/2020 06:47
Trần Phương
(GDVN) - Trên đỉnh thôn Hùn 2 có 10 nóc nhà, nơi đó có một lớp học của thầy giáo người Vân Kiều. Để đến được với điểm trường, người ta phải đi qua con đường đau khổ.

Đoạn đường từ điểm trường Măng Sông (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đến điểm thôn Hùn 2 chỉ khoảng 10 km, nhưng chúng tôi phải di chuyển mất gần 1h đồng hồ vì đường quá khó khăn.

Trời mưa, các hộ dân ở thôn Hùn 2 trở thành ốc đảo bởi đường núi nhão nhoét trở thành một dòng sông bùn, còn trời nắng, dù đi được cũng phải đòi hỏi một tay lái cực "lụa", nếu không khả năng ngã là cực cao.

Con đường "đau khổ" vào điểm trường thôn Hùn 2 (xã Ba Tầng, huyên Hướng Hóa, Quảng Trị)
Con đường "đau khổ" vào điểm trường thôn Hùn 2 (xã Ba Tầng, huyên Hướng Hóa, Quảng Trị)

Thầy Hải gọi đó là con đường..."đau khổ".

Rất may, ngày chúng tôi đến thôn Hùn 2 thăm lớp học của thầy Hải là một ngày đầy nắng, có gió nhẹ.

Thế nhưng dù thời tiết có khó khăn thế nào thì ở điểm trường thôn Hùn 2 vẫn ê a tiếng học trò.

Chúng tôi đến lớp khi thầy trò thầy Hải vẫn đang say sưa học tập.

Lớp ở điểm trường thôn Hùn 2 là một căn nhà gỗ ọp ẹp, dường như sắp sập, nắng và gió của Trường Sơn vẫn lách qua khe gỗ vào lớp học nghe tiếng sang sảng của thầy giáo.

Những ngày tết đến, xuân về, trời Trường Sơn xanh ngắt một màu...
Những ngày tết đến, xuân về, trời Trường Sơn xanh ngắt một màu...

Lớp học có 2 lớp ghép lại thành 1, thầy giáo cao lớn cùng với lũ học trò trẻ nít cùng đi khám phá tri thức trong lớp học ọp ẹp đó.

Có lẽ chúng tôi không nghĩ đó là trường học, việc nhận ra lớp học đó được phát hiện ra từ lá cờ Tổ quốc treo trên cột cờ làm bằng tre nứa.

“Một chục với hai là bao nhiêu? – Quyết cho thầy biết nào?”…. xem lẫn tiếng gió nơi đại ngàn Trường Sơn, tiếng của thầy giáo Hồ Văn Hải – thầy giáo người Vân Kiều vẫn sang sảng trong lớp học nơi đỉnh thôn Hùn 2.

Ngày cuối năm, Tết có thể cận kề ở nơi nào đó nhưng ở lớp học nơi đỉnh trời này, Tết còn ở một nơi quá xa…

Điểm trường thôn Hùn 2 của thầy giáo người Vân Kiều - Hồ Văn Hải.
Điểm trường thôn Hùn 2 của thầy giáo người Vân Kiều - Hồ Văn Hải.
Tiếng thầy giáo Hải sang sảng trong nắng gió của đại ngàn Trường Sơn.
Tiếng thầy giáo Hải sang sảng trong nắng gió của đại ngàn Trường Sơn.
Lớp học không kín gió.
Lớp học không kín gió.
Cột bê tông gần như sắp sập.
Cột bê tông gần như sắp sập.
Căn phòng đã được dựng cả chục năm, không còn vững trãi.
Căn phòng đã được dựng cả chục năm, không còn vững trãi.
Nắng chiếu vào lớp học.
Nắng chiếu vào lớp học.
Lớp học có 10 học sinh trong đó có 5 em học sinh lớp 4, 3 học sinh lớp 1 và 2 em học sinh lớp 2.
Lớp học có 10 học sinh trong đó có 5 em học sinh lớp 4, 3 học sinh lớp 1 và 2 em học sinh lớp 2.
Mỗi nhóm một nhiệm vụ và tất cả góp gọn trong căn phòng chưa đầy 30m2 được dựng tạm.
Mỗi nhóm một nhiệm vụ và tất cả góp gọn trong căn phòng chưa đầy 30m2 được dựng tạm.
Đây sẽ là năm học cuối cùng các em học sinh phải học trong lớp học tạm này. Năm sau, các em sẽ về trường trung tâm cách đó gần 20km để học tập,
Đây sẽ là năm học cuối cùng các em học sinh phải học trong lớp học tạm này. Năm sau, các em sẽ về trường trung tâm cách đó gần 20km để học tập,
Trần Phương