Học sinh nghèo Nậm Nhừ ủng hộ miền Trung lũ lụt bằng những món quà đặc biệt

05/11/2020 08:46
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Em có tiền thì đóng góp bằng tiền mặt; học sinh không có tiền mặt thì đóng góp bằng hiện vật như: bí ngô, hoa chuối, rau rừng, vỏ chai lọ…

Những cô bé, cậu bé nghèo ở Nâm Nhừ (Nậm Pồ, Điện Biên) có cách ủng hộ đồng bào miền Trung hết sức đặc biệt.

Theo lời phát động của nhà trường, hơn 500 học sinh ở Trường phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học Nậm Nhừ (Nậm Pồ, Điện Biên) đều nhiệt tình tham gia ủng hộ

Bằng tấm lòng san sẻ yêu thương, rất nhiều phần quà “đặc biệt” đã được học sinh mang đến quyên tặng…

Em có 1.000 đồng, em 2.000 đồng… em nào không có tiền mặt thì có rau rừng, bí ngô, vỏ lon bia… tất cả những món quà nhỏ các em học sinh vùng rốn lũ Nậm Nhừ gửi đến đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Chỉ mới hơn tháng trước đây, tháng 9/2020, trước thềm năm học mới, một cơn lũ ống cũng đã càn quét qua trường Phổ thông bán trú Tiểu học Nậm Nhừ.

Các thầy cô giáo và các em học sinh ở Nậm Nhừ cũng đã gạt nước mắt đi qua lũ dữ mà 20 năm qua, các thầy cô giáo, người dân nơi đây chưa từng gặp.

Học sinh ở điểm bản Huổi Lụ 2 tham gia ủng hộ. Ảnh: Trường Nậm Nhừ

Học sinh ở điểm bản Huổi Lụ 2 tham gia ủng hộ. Ảnh: Trường Nậm Nhừ

Lũ quét xảy ra hồi giữa tháng 8 đã cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân và nhà trường. Đặc biệt, lũ đã cuốn trôi, gây hư hỏng 13 nóc nhà của cán bộ giáo viên, một dãy nhà nội trú của 90 học sinh. Sau khi cơn lũ đi qua, rất nhiều các tổ chức thiện nguyện đã chung tay hướng về thầy trò Nậm Nhừ với mong muốn sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tất cả những hiện vật thu lại sẽ được nhà trường trích quỹ để thu mua sử dụng cho trường hoặc thay mặt học sinh bán lại cho bà con dân bản, quy ra tiền mặt để tổng hợp gửi tặng đồng bào miền trung qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Không chỉ học sinh ở trường chính, các học sinh ở điểm bản cũng tham gia ủng hộ.

Cũng theo cô Thúy chia sẻ: “Hiện toàn toàn trường các em đã ủng hộ được 523.000 đồng tiền mặt.

Còn lại rau, bí, trứng…các thầy cô, dân bản mua quy ra tiền được thêm 305.000 đồng.

Số lon bia các em nhặt nhà trường vẫn chưa bán được.

Tuy còn nghèo nhưng khi các thầy cô cho các em xem những hình ảnh và kể về những vất vả của đồng bào miền Trung vùng lũ các em rất nhiệt tình tham gia ủng hộ và sẻ chia.

Đây cũng là dịp để giáo dục các em biết yêu thương, chia sẻ”, cô Thúy cho biết.

Những hình ảnh mà các thầy cô ghi lại tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ:

Ai có gì ủng hộ cái ấy. Có trứng, có rau rừng, có tiền thì ủng hộ tiền. Ảnh: Trường Nậm Nhừ

Ai có gì ủng hộ cái ấy. Có trứng, có rau rừng, có tiền thì ủng hộ tiền. Ảnh: Trường Nậm Nhừ

Các cô bé cậu bé vùng cao tuy nghèo nhưng rất vui khi được ủng hộ các bạn miền Trung. Ảnh: trường Nậm Nhừ

Các cô bé cậu bé vùng cao tuy nghèo nhưng rất vui khi được ủng hộ các bạn miền Trung. Ảnh: trường Nậm Nhừ

UnBí đỏ to....
Bí đỏ to....
Chuối, trứng, lon bia... tất cả có thể quy ra được tiền mặt ủng hộ đồng bào. Ảnh: Trường Nậm Nhừ

Chuối, trứng, lon bia... tất cả có thể quy ra được tiền mặt ủng hộ đồng bào. Ảnh: Trường Nậm Nhừ

Số tiền ủng hộ của các em sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc để gửi đến đồng bào miền Trung. Ảnh; Trường Nậm Nhừ

Số tiền ủng hộ của các em sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc để gửi đến đồng bào miền Trung. Ảnh; Trường Nậm Nhừ

Trần Phương