Hãy cảnh giác, kẻ xấu vào tận trường, lừa thầy cô!

25/01/2019 06:59
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Với sự ngây thơ, cả tin, thương người, vô tình cán bộ quản lý đang tiếp tay cho kẻ xấu lừa đồng nghiệp của mình.

LTS: Phản ánh tình trạng buôn bán lừa đảo, tiếp thị ngay tại trường học, thầy giáo Sơn Quang Huyến mong rằng thầy cô cần cảnh giác với những chiêu lừa này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Đi công tác về, nhìn thấy trên sân trường có mấy đồng nghiệp đang đứng, trên xe còn chở thêm nào nồi cơm điện, lẩu điện, bóng đèn, thật bất ngờ.

Có chuyện gì đây, giao lưu các đơn vị địa bàn không có trong kế hoạch, gương mặt giáo viên có vẻ thất thần, lo lắng.

Sau vài phút tiếp xúc, vở kịch cũng được diễn lại ngay tại trường tôi.

"Chào thầy ạ, em bên công ty…, một công ty khởi nghiệp của sinh viên, sản xuất các thiết bị xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

Hàng chúng em bán đầy ở siêu thị, nhưng đợt này chúng em gửi lời tri ân đến thầy cô giáo bằng đợt bán hàng giảm giá.

Mỗi trường, chúng em bán năm sản phẩm. Nhờ thầy cho chúng em 15 phút nghỉ giữa giờ, chúng em giới thiệu sản phẩm đến thầy cô, mua, xài thử, quảng cáo, ủng hộ chúng em ạ.

Em tặng mỗi thầy cô một bóng đèn đuổi muỗi trị giá 120.000 đồng, nhà trường hai bóng bắt muỗi, trị giá mỗi bóng 270.000 đồng; công đoàn nhà trường một nồi lẩu đa năng trị giá 1.700.000 đồng ạ".

Những món đồ được đem ra tiếp thị đều không tìm được thông tin sản xuất hoặc hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh minh họa: Laodongthudo.vn
Những món đồ được đem ra tiếp thị đều không tìm được thông tin sản xuất hoặc hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh minh họa: Laodongthudo.vn

Buổi quảng cáo được tổ chức, tất cả giáo viên háo hức trước sự đột phá của ấn phẩm về độ bền, độ an toàn, chịu va đập, rơi không vỡ; tính đa dụng, vỗ tay khen ngợi. Ai có mặt, nhận ngay bóng đèn.

"Giờ đây, đến phần tri ân, nồi lẩu đa năng trị giá 1.700.000 đồng, nồi cơm điện đa năng trị giá 2.700.000 đồng, tổng là 4.400.000 đồng, chúng em chỉ lấy 2.300.000 đồng thôi ạ, thầy cô nào mua, giơ tay ạ". (thực tế sản phẩm không ghi tên công ty sản xuất, không kiểm tra giá trên Google được)

Một cánh tay giơ lên, hai món hàng tiền trao, cháo múc.

"Cảm ơn thầy, em xin tặng lại thầy số tiền thầy đã trả ạ. Giờ chỉ còn 5 bộ sản phẩm nữa, thầy cô nào mua ạ?"

Có ngay bảy cánh tay giơ lên, có ngay 7 bộ sản phẩm được chuyển đến các thầy cô.

Vở kịch lập tức bị tôi cho dừng lại, tôi mời các khổ chủ trường bạn đến, đề nghị được gửi lại sản phẩm, lấy lại tiền, lúc này bộ mặt “tri ân thầy cô” mới “lòi mặt chuột”.

"Các thầy cô mua của nhóm khác, chúng em không giải quyết được; các thầy cô mua rồi, tiền trao, cháo múc, dại thì ráng chịu!"

Hãy cảnh giác, kẻ xấu vào tận trường, lừa thầy cô! ảnh 2Làm Hiệu trưởng thì phải biết nói không với tiếp thị

Sự ngây thơ, cả tin, thương người, vô tình cán bộ quản lý đang tiếp tay cho kẻ xấu lừa đồng nghiệp của mình.

Chỉ cần con “săn sắt”, không ít cấp trên đã ký tên, đóng mộc đỏ chót, cấp giấy thông hành cho lừa đảo vào trường học.

Việc sử dụng thời gian lên lớp để nghe quảng cáo đã vi phạm quy chế chuyên môn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến học tập của học sinh.

Sự cả tin, thiếu kĩ năng sống của chính giáo viên đã bị lợi dụng, lừa đảo. Để tránh tiếp tay cho kẻ xấu, phải kiên quyết cấm tuyệt đối tiếp thị vào trường học.

Giáo viên phải tự học tập trang bị kĩ năng sống cho chính mình, biết phản biện; không nịnh bợ cấp trên bằng cách mua hàng do họ giới thiệu. 

Thật giả khó phân, hiện nay không ít kẻ giả danh “tri ân”, khoác áo tử tế, lừa đảo người ngay. Nếu cần mua gì thì tìm hiểu trước, có bác Google, giúp chúng ta rồi, đừng để bị lừa, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sơn Quang Huyến