Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 5 giờ sáng, đội nắng đưa con đi thi

09/08/2020 09:17
Vũ Ninh - Khánh Vy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tâm trạng chung của nhiều phụ huynh, thí sinh đều cảm thấy lo lắng trong buổi thi đầu tiên – môn Ngữ Văn.

Tờ mờ sáng, cô Vũ Thị Liên (Hoàng Mai, Hà Nội), đánh thức con gái Nguyễn Trúc Quỳnh, cùng cả gia đình để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên – môn Ngữ văn, trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Bên cạnh việc chuẩn bị đồ ăn sáng, cô Liên cũng không quên thắp hương cầu khấn ông bà, tổ tiên phù hộ cho Quỳnh làm bài thi tốt.

Thực đơn bữa sáng bao gồm: chuối, sữa và xôi đỗ (vò).

Tâm trạng chung của gia đình cô Liên phần đa rất lo lắng, đặc biệt là với môn Ngữ Văn.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã có tác động không nhỏ đến việc học tập, ôn thi của Trúc Quỳnh.

Để chuẩn bị cho ngày thi hôm nay, từ 3 tháng trước, gia đình cô Liên đã thuê gia sư 1 kèm 1 để giúp Quỳnh ôn thi môn Toán.

Mỗi buổi học kéo dài 3 tiếng đồng hồ và có học phí 800.000 đồng/ buổi.

Nói như thế để thấy được sự quan tâm và đầu tư của gia đình đối với việc học của Trúc Quỳnh là lớn như thế nào.

Tuy nhiên, có mặt tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, cô Liên và gia đình vẫn không tránh được cảm giác lo âu.

Trong cái nắng gắt của sáng sớm Hà Nội, đại gia đình cô Liên đã có mặt từ 6 giờ sáng để cổ vũ Trúc Quỳnh.

Cô Liên tâm sự: “Năm nay do ảnh của dịch Covid-19 đã làm xáo trộn kế hoạch học tập và ôn thi của Trúc Quỳnh.

Gia đình cũng rất lo lắng và đầu tư nguồn lực thuê gia sư, dạy thêm cho con. Mỗi ngày thấy cháu học đến 2-3 giờ sáng, tâm trạng của người làm cha mẹ vừa cảm thấy thương con lại vừa cảm thấy không yên tâm.

Theo các cháu chia sẻ lại, các em đều lo lắng với bài thi môn Ngữ Văn. Tôi chúc con và các bạn làm bài thi tốt, bình tĩnh, tự tin vượt qua Vũ Môn, cá chép hóa rồng.

Nguyện vọng của Trúc Quỳnh là thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là mục tiêu vừa sức và hoàn toàn nằm trong tầm tay của con”.

Thí sinh sát khuẩn trước khi vào phòng thi (Ảnh:V.N)

Thí sinh sát khuẩn trước khi vào phòng thi (Ảnh:V.N)

Có mặt tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm phụ huynh đưa thí sinh đến dự thi.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn đợi đến hết buổi để đón con về.

Anh Trần Văn Đương (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: “Dịch Covid-19 năm nay ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội, đặc biệt là các con đi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Cũng giống nhiều bậc phụ huynh, tâm trạng của tôi cảm thấy lo lắng. Một phần vì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập của các con. Một phần tôi sợ các cháu đi thi đông như thế này rất nguy hiểm.

Gia đình tôi cũng chỉ đủ ăn tuy nhiên vẫn cố gắng hết sức, tạo mọi điều kiện cho con ăn học.

Theo các cháu chia sẻ năm nay chương trình được giảm tải phần nào đỡ gánh nặng học hành cho các cháu.

Tuy nhiên quãng thời gian nghỉ dịch quá dài, gia đình phải đầu tư cho con học thêm, học gia sư.

Tới đây cháu còn phải thi thêm một kỳ thi tuyển vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vì thế cuộc chiến còn dài, chỉ mong các con giữ được sức khỏe”.

Đảm bảo diễn ra kỳ thi an toàn (Ảnh:V.N)

Đảm bảo diễn ra kỳ thi an toàn (Ảnh:V.N)

Sáng ngày 9/8/2020, đã diễn ra môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông – môn Ngữ Văn. Mọi công tác chuẩn bị đã được các trường hoàn thiện từ sớm trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng dịch bao gồm chuẩn bị khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn và kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh dự thi.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Kim Liên:

Điểm thi Trung học Phổ thông Kim Liên (Ảnh:V.N)

Điểm thi Trung học Phổ thông Kim Liên (Ảnh:V.N)

Phụ huynh có mặt từ sáng sớm đưa con đi thi (Ảnh:V.N)

Phụ huynh có mặt từ sáng sớm đưa con đi thi (Ảnh:V.N)

Phụ huynh cảm thấy lo lắng về bài thi Ngữ Văn (Ảnh:V.N)

Phụ huynh cảm thấy lo lắng về bài thi Ngữ Văn (Ảnh:V.N)

Nhiều phụ huynh ở xa đưa con đi thi (Ảnh:V.N)

Nhiều phụ huynh ở xa đưa con đi thi (Ảnh:V.N)

Cả gia đình đưa con đi thi (Ảnh:V.N)

Cả gia đình đưa con đi thi (Ảnh:V.N)

Nỗi lo âu trên gương mặt cha mẹ (Ảnh:V.N)

Nỗi lo âu trên gương mặt cha mẹ (Ảnh:V.N)

Vũ Ninh - Khánh Vy