'Con thi vào 10, tôi trằn trọc không ngủ được, dậy từ 3h sáng'

18/06/2022 09:00
Trần Lý - Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù thời tiết nắng nóng hơn 35 độ C, nhiều bậc phụ huynh vẫn ngồi ở cổng để chờ con thi xong.

Sáng nay (18/6), gần 107.000 học sinh Thủ đô bắt đầu tham dự buổi thi đầu tiên vào lớp 10 năm học 2022-2023 với môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. Khi buổi thi bắt đầu, nhiều phụ huynh không ra về ngay mà chọn tìm chỗ ngồi ở gần điểm thi để đợi con.

Ngồi đợi con gái làm bài thi môn Ngữ văn bên ngoài điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, chị Đinh Thị Mai (Trần Thái Tông, Hà Nội) tỏ rõ sự hồi hộp.

"Đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được nên dậy từ 3h sáng, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ để đưa con đi thi cho kịp giờ. Cả nhà ai cũng lo lắng vì năm nay tỉ lệ “chọi” vào các trường công lập cao. Tôi biết con cũng áp lực nên đầu tuần, hai mẹ con có đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may và giải tỏa tâm lý trước kỳ thi”, chị Mai chia sẻ.

Sau khi đưa con đến điểm thi, nhiều phụ huynh không ra về ngay mà chọn đứng ở cổng trường đợi con thi xong. (Ảnh: Trần Lý)

Sau khi đưa con đến điểm thi, nhiều phụ huynh không ra về ngay mà chọn đứng ở cổng trường đợi con thi xong. (Ảnh: Trần Lý)

Đứng đợi con dưới nắng sớm oi ả của Hà Nội, anh Trần Mạnh Cường (Trần Quốc Hoàn, Hà Nội) cho biết, gia đình đã bàn bạc và phân công người đưa con đi thi từ trước. Vì nhà hơi xa điểm thi và để tránh tắc đường, đúng 6h30, hai bố con khởi hành đến điểm thi Trường trung học phổ thông Cầu Giấy.

“Sáng nay tôi đưa con đi thi, vợ cũng tranh thủ đi chợ sớm để chuẩn bị bữa trưa tiếp thêm tinh thần cho hai bố con. Ngồi đợi thôi tôi cũng thấy căng thẳng, con ở trong đó làm bài thi chắc áp lực lắm, vậy nên tôi tính lát cháu ra sẽ không hỏi kết quả, hai bố con tranh thủ về sớm ăn trưa và nghỉ ngơi để chiều tiếp tục thi môn Tiếng Anh”, anh Cường nói.

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Nguyễn Kim Nhung (Trung Kính, Hà Nội) chia sẻ, thời gian vừa qua chị luôn theo sát, đồng hành cùng con. Không đặt nặng thành tích nên chị Nhung chỉ mong con làm bài thi với tư tưởng thoải mái nhất.

“Năm nay, con đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, gia đình hoàn toàn ủng hộ, không áp đặt. Tôi tin rằng, con đủ tự tin để hoàn thành tốt kỳ thi này”, chị Nhung chia sẻ.

Phụ huynh ngồi hàng giờ chờ đợi để động viên, khích lệ tinh thần con. (Ảnh: Trần Lý)

Phụ huynh ngồi hàng giờ chờ đợi để động viên, khích lệ tinh thần con. (Ảnh: Trần Lý)

Còn tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình, chị Trần Thị Hoa (Lương Thế Vinh, Hà Nội) lo lắng nhìn vào cổng điểm thi chia sẻ: “Con đi thi mà tôi còn hồi hộp hơn con. Nhà tôi gần đây nhưng ngồi chờ con 2 tiếng thời gian trôi qua nhanh lắm, chứ về nhà lại không yên tâm.

Tối qua, con ôn bài mãi đến đêm vẫn chưa ngủ, con bảo sợ quên kiến thức mai vào phòng thi lại không làm được bài, lúc đó tôi chỉ sợ con mệt không đi thi nổi”.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Thanh Tùng (Nguyễn Quý Đức, Hà Nội) nói: “Do dịch Covid 19, việc học tập trực tiếp của con bị ảnh hưởng khá nhiều nên ngoài việc tiếp thu kiến thức trên lớp tôi đã thuê gia sư về bổ sung kiến thức cho con.

Sự kỳ vọng vào điểm thi của con là có nhưng tôi không tạo áp lực cho con. Tôi muốn con tự trải nghiệm và tin rằng với sự chuẩn bị, ôn tập kĩ trong suốt thời gian dài, con sẽ hoàn thành tốt kỳ thi lần này".

Trần Lý - Hoài Ân