Cơn bão đi qua, thầy trò trường Song Tử Tây cùng phơi khô sách vở

21/12/2021 06:53
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bão đi qua, thầy trò Trường Tiểu học Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) lại cùng nhau đến trường phơi khô sách vở đã bị thấm nước.

Ngày 19/12/2021, cơn bão số 9 (tên quốc tế là Rai) đã quét qua đảo Trường Sa gây ra mưa to, gió lớn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến Trường Tiểu học Song Tử Tây.

Phần lớn sách, vở, đồ dùng dạy và học, quần áo … đều bị ướt, dù đã được thầy Nguyễn Hữu Phú che chắn cẩn thận.

Bão đi qua, thầy trò Trường Tiểu học Song Tử Tây đến trường phơi khô sách vở đã bị thấm nước.

Trường Tiểu học xã Song Tử Tây bị bão số 9 làm tốc mái. (Ảnh: CTV)

Trường Tiểu học xã Song Tử Tây bị bão số 9 làm tốc mái. (Ảnh: CTV)

Chia sẻ với người viết, thầy giáo Nguyễn Hữu Phú cho hay: “Em ra công tác ở Trường Tiểu học Song Tử Tây, Trường Sa từ tháng 6/ 2018, đến giờ mới thấy cơn bão số 9 quá mạnh.

Nơi đây vẫn còn khó khăn, thời tiết rất khắc nghiệt. Mùa nắng thì nắng cháy da. Mùa mưa bão thì sóng gió quăng quật tít mù.

Chăn nuôi con gà, trồng thêm bụi rau cải thiện cuộc sống, phải hết sức chăm chút từng li từng tí. Đồ ăn uống, chủ yếu gửi mua từ đất liền ra. Nếu gặp sóng gió, tàu cứ neo đậu ngoài biển, qua nhiều ngày, đồ ăn dễ bị hư hỏng hết.

Cuộc sống nhà giáo nơi đảo xa nói chung còn khó khăn, mình phải xác định tâm thế cống hiến, hi sinh, vì học sinh thân yêu, vì những ánh mắt trẻ thơ nhìn thầy khi học bài… mình vượt qua được".

Thầy Nguyễn Hữu Phú - giáo viên Trường Tiểu học xã Song Tử Tây, cùng học sinh phơi khô sách vở đã bị thấm nước. (Ảnh: CTV)

Thầy Nguyễn Hữu Phú - giáo viên Trường Tiểu học xã Song Tử Tây, cùng học sinh phơi khô sách vở đã bị thấm nước. (Ảnh: CTV)

"Về trường học, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của huyện Trường Sa, của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, nên cũng được đầu tư kiên cố, thế nhưng trước cơn bão quá mạnh, vẫn bị tốc mái.

Hằng năm, trường được bổ sung trang thiết bị dạy học, sách vở... nhưng thời tiết khắc nghiệt, độ nhiễm mặn cao, nên đồ dùng rất dễ hư hỏng, khó tránh khỏi thất thoát.

Hiện tại, trường thiếu bộ đồ dùng chơi ngoài trời cho học sinh, như: cầu trượt, vòng quay dùng bàn, đạp, thú nhún, bập bênh,…

Cơn bão số 9 quét qua, đồ dùng gần như ướt, hư hết, mất hết. Sách truyện tranh, đồ chơi, trộn lẫn nước, cát…

Mỗi cuốn sách, cây viết nơi đây… với thầy trò chúng em như là báu vật, là tình cảm thiêng liêng từ đất liền gửi đến, vậy mà…, em thấy mình có lỗi với học trò, không giữ khô được”.

Nước mắt thầy giáo ở Trường Sa đã rơi sau bão số 9, không phải vì cuộc sống còn khó khăn của bản thân, mà vì cảm thấy bất lực, không bảo vệ được những cuốn sách, vở, của học trò giữa bão tố, phong ba, thật đáng khâm phục.

Thầy Nguyễn Hữu Phú cùng học sinh trường Tiểu học xã Song Tử Tây. (Ảnh: NVCC)

Thầy Nguyễn Hữu Phú cùng học sinh trường Tiểu học xã Song Tử Tây. (Ảnh: NVCC)

Thầy Nguyễn Hữu Phú là người thầy có tâm hồn thi sĩ, một số sáng tác thơ của thầy nơi đảo xa, đã được in trên tạp chí văn học nghệ thuật, báo Bà Rịa - Vũng Tàu, báo Văn Nghệ….

Cuộc sống nơi đảo xa còn đó nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền da diết, thế nhưng thầy giáo Nguyễn Hữu Phú đã vượt qua.

Đó chính là nhờ “Tình quân dân trên đảo rất vui vẻ, đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau; thăm hỏi, động viên nhau vượt qua khó khăn.

Học sinh rất ham học, những ngày nghỉ hay khi học bài xong hay lân la đến trường chơi. Thầy trò như người thân trong gia đình, đã giúp em vượt qua tất cả”, thầy Nguyễn Hữu Phú chia sẻ.

Cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Phú đã thay mặt hàng triệu giáo viên, nhận gian khó về mình, gieo chữ nơi đầu sóng ngọn gió.

Cơn bão đi qua, tình người còn mãi, trước thềm năm mới, xin gửi đến thầy Nguyễn Hữu Phú và toàn thể các em học sinh nơi đảo Trường Sa, lời chúc năm mới.

Chúc thầy thật nhiều sức khỏe, vượt qua khó khăn, hoàn thành sứ mệnh mình đã chọn.

Bài thơ "Mẹ" của thầy Nguyễn Hữu Phú

Chiều cuối năm con về thăm mẹ

gió sắc se quyện sợi khói cay nồng

ngôi nhà cũ ba gian im thin thít

cội mai già ra vài nụ lưa thưa.

Đêm chạm xuống lất phất những giọt mưa

chiếc lá mồ côi ngoài sân lăn lóc

con ngồi bên bậu cửa ánh đèn dầu leo lét

cây vú sữa trĩu cành trái chín ngạt ngào thơm.

Nhớ ngày này năm xưa mẹ đã mua hoa trái về đơm

con quấn quýt bên chân cứ vòi vĩnh mẹ

bánh tét bánh chưng nồng nàn nếp mới

bếp lửa hồng tí tách reo vui.

Hoa cỏ mùa xuân dậy khắp mọi nơi

nhưng lòng con phủ đầy sương giăng tuyết trắng

con tắc kè trên đầu hồi cứ kêu hoài không dứt

khói trầm buông đêm trừ tịch diết da.

Sơn Quang Huyến