Cô bé “kể chuyện” Đinh Thu Trà của Trường Tiểu học Yên Thanh

05/06/2021 06:04
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với năng khiếu truyền đạt câu chuyện sinh động và hàm súc, Đinh Thu Trà – học sinh trường cấp 1 Yên Thanh được bạn bè, thầy cô ưu ái gọi là cô bé “kể chuyện".

Truyền đạt đam mê của mình tới mọi người

Em Đinh Thu Trà, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Yên Thanh (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) từ nhỏ đã có niềm đam mê với những cuốn sách, những câu chuyện.

Niềm đam mê của em luôn được bố mẹ dành thời gian quan tâm, tạo điều kiện để em phát triển năng khiếu vốn có.

Mặc dù công việc bận rộn, bố mẹ em luôn tham khảo và đăng ký cho em những khóa học kỹ năng sống, kỹ năng kể chuyện.

Đặc biệt, chị gái của Trà hiện đang học cấp 3 cũng có chung tình yêu với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Như một người bạn tâm giao, Trà luôn tâm sự và học hỏi những kinh nghiệm thực tế mà chị gái đã được trải nghiệm để ngày càng có nhiều phương pháp tiếp cận với niềm đam mê của bản thân.

Năng khiếu của Trà cùng những cảm xúc được hun đúc từ chính môi trường gia đình giúp em có cách tiếp cận và truyền đạt câu chuyện hàm súc hơn.

Gia đình đã nuôi dưỡng ước mơ đam mê kể chuyện của Đinh Thu Trà (Ảnh: Việt Hoa)

Gia đình đã nuôi dưỡng ước mơ đam mê kể chuyện của Đinh Thu Trà (Ảnh: Việt Hoa)

Theo Đinh Thu Trà chia sẻ, em cảm thấy việc được truyền đạt những gì mình thấy hay, ý nghĩa đến mọi người cũng là một niềm hạnh phúc.

Em mong muốn đam mê kể chuyện, dẫn chuyện của bản thân sẽ trở thành một món quà gửi tặng để người nghe cùng em nhập tâm vào những câu chuyện lịch sử, những cuốn sách của những tác giả nổi tiếng.

Bên cạnh đam mê kể chuyện, Trà còn chia sẻ về tình yêu của mình với nghề giáo viên. Tình yêu của Trà dành cho mẹ, một nhà giáo tâm huyết là động lực cho em phấn đấu.

Trà ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành “người lái đò”, cố gắng hết mình để dạy bảo những lứa học sinh chăm ngoan, luôn làm điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội.

Đam mê và không ngừng cố gắng trau dồi, Đinh Thu Trà luôn nhận được sự tin yêu từ các bạn và giáo viên nhà trường.

Mới đây, Đinh Thu Trà có cơ hội truyền đạt cuốn sách Binh đoàn Than - Một thời ra trận của Hội Văn nghệ Dân gian Quảng Ninh phối hợp biên soạn.

Cuốn sách nói về ngày 30/7/1967, gần 2.000 thợ mỏ, con em ngành Than lên đường vào chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, lấy tên chung là Binh đoàn Than.

Mặc dù không phải là một phiên hiệu trong quân đội, nhưng cái tên Binh đoàn Than đã đi vào lịch sử của dân tộc.

Ai nấy khi nghe Trà kể chuyện đều nhập tâm và cảm nhận rõ từng ánh mắt quyết tâm, từng dòng máu nóng nhiệt huyết, từng bước chân mạnh mẽ tiến về chiến trường miền Nam của mỗi người chiến sĩ đặc biệt trong binh đoàn đặc biệt ấy.

Luôn năng nổ trong các hoạt động của nhà trường

Ở Trường Tiểu học Yên Thanh, em Đinh Thu Trà được bạn bè và thầy cô ưu ái với tên gọi cô bé “kể chuyện”.

Đinh Thu Trà có năng khiếu văn nghệ, biểu diễn như hát, dẫn chương trình, kể chuyện nổi bật so với các bạn đồng trang lứa.

Em còn có tư duy tổ chức tốt, học thuộc nhanh và có khả năng ứng xử tình thế tốt, có chiều sâu dù mới ở lứa tuổi tiểu học.

Thầy, cô giáo luôn ưu ái lựa chọn Trà tham gia các hoạt động bề nổi của nhà trường và lần nào cô bé cũng luôn thể hiện sự sẵn sàng, nhiệt huyết.

Cô bé luôn năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường (ảnh: Việt Hoa)

Cô bé luôn năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường (ảnh: Việt Hoa)

Theo cô giáo Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thanh, trong trường hợp cần những tiết mục biểu diễn văn nghệ hay cần người dẫn cho chương trình phát sinh đột xuất với thời gian chuẩn bị ngắn, học sinh Đinh Thu Trà luôn là người được lựa chọn.

“Chưa khi nào Trà ngần ngại khi được giao việc, tinh thần của em là hoàn thành cao nhất có thể và đa số đều cao hơn mong đợi của các thầy cô” Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Bởi vậy, Đinh Thu Trà là cái tên quen thuộc với nhiều sân chơi kể chuyện, MC lớn nhỏ của nhà trường cũng như của thành phố.

Ngoài việc thường xuyên dẫn chương trình hoạt động của trường, Trà đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi kể chuyện theo sách cấp thành phố từ năm 2017 đến nay.

Điển hình như Cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ cấp tỉnh năm 2019, 2020 và Cuộc thi Kể về cuốn sách tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Thầy Trần Nam Hải - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí chia sẻ: “Nhiều lần làm khán giả của Trà mới thấy cái hay của em chính là khả năng nhập tâm vào tiết mục, câu chuyện.

Trên sân khấu, Trà biểu diễn hết mình và không bị tác động bởi bên ngoài. Điều này ngoài năng khiếu và sự tự tin còn phải là đam mê, cảm xúc, tình yêu và khát vọng trong chính bản thân cô bé”.

PHẠM LINH