Chuyện học bạ “đẹp” lớp cuối cấp

12/06/2020 08:18
TRƯỜNG SA ĐÔNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học bạ lớp 12 được tham gia vào việc xét tuyển đại học thì cuốn học bạ càng có “giá trị thực tiễn” của nó.

Kể từ khi có quy định điểm tổng kết cuối năm của lớp 12 tham gia vào việc xét tốt nghiệp cũng như quy định của một số trường xét tuyển vào đại học bằng học bạ thì khắp nơi có những học bạ “đẹp” đến ngỡ ngàng!

Ngay cả trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Chuyên hàng năm, tôi thực sự sốc trước những bảng điểm của các thí sinh dự thi từ các xã vùng sâu, vùng xa đưa lên.

Trừ môn Anh văn (8.0), môn Ngữ văn (8.5), còn lại các môn tự nhiên như Toán, Vật lý đều có điểm tổng kết bình quân cả năm là 10.0!

Không biết các trường vùng sâu, vùng xa dạy và học như thế nào mà điểm Toán, Lý đạt mức “kịch trần” như vậy, kể cũng tài tình, đáng “ngưỡng mộ”!

Không phải một vài trường hợp lẻ tẻ mà gần nguyên cả danh sách như vậy.

Những bảng điểm ở mức thấp hơn là học sinh học tại các trường trong hoặc ngoại vi thành phố …

Nay học bạ lớp 12 được tham gia vào việc xét tuyển đại học thì cuốn học bạ càng có “giá trị thực tiễn” của nó.

Học bạ càng “đẹp” thì xác suất vào đại học càng cao.

Vì thế, các quy trình tạo ra một học bạ “đẹp” rất quy củ, bài bản, an toàn và hiệu quả, chính xác.

Có những học bạ đẹp đến ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa: Laodong.vn)

Có những học bạ đẹp đến ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa: Laodong.vn)

Trước tiên, hiệu trưởng chọn những tổ trưởng, giáo viên “tâm đầu ý hợp” để cùng bàn bạc cách thức làm học bạ “đẹp” cho những phụ huynh có nhu cầu.

Không phải cứ “cấy” điểm một cách ồ ạt là “êm” đâu mà phải có những "bí quyết” mà dân trong nghề mới biết.

Bản thân tôi khi còn công tác, có tham gia dạy môn Ngữ văn ở một lớp Chuyên Toán.

Yêu cầu của tiêu chí dự thi vào các trường, học viện quân sự phải đạt “Học sinh giỏi” lớp cuối cấp (lớp 12).

Có một vài em học loại trung bình, nhưng gia đình và bản thân muốn trường này.

Hai phụ huynh đến gặp riêng tôi tại phòng làm việc đặt vấn đề là cho điểm cho hai em đạt loại khá (từ 6,5 trở lên) để tạo điều kiện cho cháu đi thi trường quân đội (nếu chỉ đạt từ 6,4 trở xuống sẽ bị xếp loại Khá, không đủ điều kiện dự thi)...

Nói chuyện, trà nước xong xuôi, hai vị ra về và kín đáo để lại trên bàn hai chiếc phong bì… Khi trở vào, tôi thấy vậy và chạy ngay ra phòng gửi xe, nhẹ nhàng trả lại cho các vị…

Còn việc các thầy cô khác, có được nhận quà cáp, vật chất gì không (hoặc được HT gửi gắm) thì tôi không biết nhưng nhiều người “sẵn lòng” cho điểm kiểm tra viết, kiểm tra miệng cao chót vót để điểm số “đạt theo yêu cầu”!

Dễ thôi, cứ đến nhà để giáo viên “hướng dẫn” vài ba buổi, “gà” bài trước thì đạt điểm cao là trong tầm tay!

Rất khách quan, chẳng ai dại gì “cấy điểm” vì nếu có chuyện xảy ra; thanh tra sẽ đối chiếu bài viết, điểm số…

Nay “giấy trắng mực đen” rõ ràng thì mọi việc đều “xuôi chèo mát mái”!

Năm nay, do nhu cầu xét học bạ để vào đại học ở một số trường; học bạ “đẹp” chắc chắn sẽ có rất nhiều! Nhưng bao nhiêu cái thật, bao nhiêu cái giả thì đúng là “vàng thau lẫn lộn”!

Chỉ biết là khi thực sự vào học, lúc đó mới biết đâu là “vàng”, đâu là “thau” mà thôi!

TRƯỜNG SA ĐÔNG