Chùm ảnh về lễ khai giảng của học sinh Ca Dong giữa trời xanh, mây trắng

06/09/2019 06:08
AN NGUYÊN
(GDVN) - Để động viên những học sinh Ca Dong hứng thú đến trường, các thầy cô đã trao những món quà dễ thương như chiếc ba lô, đôi dép… trong ngày khai giảng.

Ngày 5/9, cũng như bao điểm trường miền núi xa xôi khác của tỉnh Quảng Nam, điểm trường Tắk Lũ (thuộc Trường Tiểu học Kim Đồng) ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Điểm trường Tắk Lũ nằm trên một quả đồi lớn, nhìn ra xung quanh là một khoảng trời xanh, mây trắng. Cuộc sống của những bản làng người Ca Dong nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

Từ nhiều năm nay, không quản ngại gian khổ, những người thầy, người cô đã lặn lội đến với các em, cần mẫn gieo từng con chữ.

Trong ngày khai giảng đơn sơ, để động viên học sinh hứng thú đến trường, các thầy cô đã chuẩn bị sẵn những món quà là những chiếc ba lô, đôi dép, bịch kẹo… để khen thưởng các em trước khi bước vào năm học mới.

Tiếng trống trường báo hiệu năm học mới vang lên giữa núi rừng.
Tiếng trống trường báo hiệu năm học mới vang lên giữa núi rừng.
Phần thưởng cho những học sinh mầm non là các bịch kẹo bánh được thầy cô chuẩn bị sẵn.
Phần thưởng cho những học sinh mầm non là các bịch kẹo bánh được thầy cô chuẩn bị sẵn.
Thầy cô cũng đã kêu gọi được các nhà hảo tâm mua tặng những chiếc ba lô, đôi dép xinh xắn dành tặng cho những học sinh Ca Dong.
Thầy cô cũng đã kêu gọi được các nhà hảo tâm mua tặng những chiếc ba lô, đôi dép xinh xắn dành tặng cho những học sinh Ca Dong.
Học sinh Ca Dong phấn khởi nhận những món quà đầu năm học.
Học sinh Ca Dong phấn khởi nhận những món quà đầu năm học.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô vẫn cố gắng mang đến cho học sinh nơi đây một lễ khai giảng thật ấm áp.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô vẫn cố gắng mang đến cho học sinh nơi đây một lễ khai giảng thật ấm áp.
Điểm trường Tắk Lũ nằm trên một quả đồi.
Điểm trường Tắk Lũ nằm trên một quả đồi.
Những thầy, cô giáo bám lớp, bám trường đã rất vất vả để đưa các em học sinh đến trường.
Những thầy, cô giáo bám lớp, bám trường đã rất vất vả để đưa các em học sinh đến trường.
Những học sinh Ca Dong giữa đại ngàn Trường Sơn chuẩn bị bước vào năm học mới.
Những học sinh Ca Dong giữa đại ngàn Trường Sơn chuẩn bị bước vào năm học mới.
Các em ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Các em ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Cô giáo hướng dẫn cho một lớp chuẩn bị vào lễ khai giảng.
Cô giáo hướng dẫn cho một lớp chuẩn bị vào lễ khai giảng.
Bà con người Ca Dong cũng tranh thủ đến dự lễ khai giảng của con em mình.
Bà con người Ca Dong cũng tranh thủ đến dự lễ khai giảng của con em mình.
Một góc của điểm trường Tắk Lũ.
Một góc của điểm trường Tắk Lũ.
Học sinh đi khai giảng trở về với những chiếc ba lô và đôi dép mới.
Học sinh đi khai giảng trở về với những chiếc ba lô và đôi dép mới.
AN NGUYÊN