Chàng trai Quảng Bình và hành trình đạt Thủ khoa Trường Sĩ quan Phòng hóa

29/12/2021 09:07
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với số điểm đầu vào nhỉnh hơn điểm trúng tuyển chút ít, nhưng bằng chí vươn lên, chàng trai vùng “rốn lũ” Lệ Thủy (Quảng Bình) đã viết lên một câu chuyện đẹp.

Tốt nghiệp Thủ khoa trường Sỹ quan Phòng hóa (Binh chủng Hóa học), Trần Công Bằng ra trường mang quân hàm Trung úy và đang giữ vị trí Trung đội trưởng tại Tiểu đoàn Hóa học 38 (Binh chủng Hóa học).

Chàng sỹ quan chỉ huy có khuôn mặt điển trai, thư sinh mang chất giọng miền Trung cũng là 1 trong số 90 Thủ khoa xuất sắc được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vinh danh vào tháng 11 vừa qua.

Trần Công Bằng là 1 trong 90 Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng. (Ảnh: NVCC)
Trần Công Bằng là 1 trong 90 Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng. (Ảnh: NVCC)

Với số điểm đầu vào nhỉnh hơn điểm trúng tuyển chút ít, nhưng bằng chí vươn lên, chàng trai vùng “rốn lũ” Lệ Thủy (Quảng Bình) đã viết lên một câu chuyện đẹp.

Ám ảnh những trận lũ kinh hoàng

Xã Thanh Thủy nằm sát con sông Tĩnh Giang, mỗi mùa bão lũ đến, người dân nơi đây lại phải sống chung với cảnh lụt lội.

Thuở học phổ thông, ngôi nhà cấp bốn là nơi trú ngụ của 4 thành viên gia đình Trần Công Bằng. Mưa to, gió lớn, mưa dột khiến mọi người phải lấy xô chậu hứng, còn khi nước lũ từ ngoài sông dâng lên tràn vào nhà, mọi người lại hối hả dọn dẹp đồ đạc cho lên gác xép, để tránh trú.

“Khi nước lũ dâng, bố mẹ em lại thức trắng đêm để canh lũ, lo cho đàn lợn gà. Thấy vậy, em rất thương bố mẹ và tự hứa phải cố gắng học tập để thoát nghèo”, Trần Công Bằng nhớ lại.

Nhớ về trận lũ kinh hoàng năm 2010, khi đó Bằng đang học Trung học cơ sở, mưa lũ lên cao, ngập đến nửa căn nhà cấp bốn. Cả gia đình Bằng phải đi tránh trú cùng mọi người ở khu vực đồi có vị trí cao trong xã.

Khi nước rút để, tất cả các gia đình trở về nhà. Trước mắt họ đều là những hình ảnh bùn đất, rác thải bừa bộn từ ngoài sân đến trong nhà. Mọi người lại cùng nhau hì hục quét dọn vài ngày mới xong.

Năm 2020, trong khi đi học tại Trường Sỹ quan Phòng hóa, quê nhà lại hứng chịu trận bão kinh hoàng. Bằng gọi điện hỏi thăm bố mẹ, được mọi người bảo tình hình vẫn ổn. Tuy nhiên, khi xem qua chương trình thời sự, anh mới thấy trận lũ đó kinh hoàng như nào.

“Em biết bố mẹ đã giấu để em khỏi lo lắng, yên tâm học tập. Khi nước rút, em gọi điện cho bố mẹ thì được biết nước lũ đã làm sập mái căn nhà cấp bốn khi xưa, chuồng lợn bị sập, lợn mất hai con… May mà bố mẹ đã xây được căn nhà cao tầng nên có nơi tránh trú lũ trên cao”, Trung úy Trần Công Bằng chia sẻ.

Cơ duyên với trường Phòng hóa

Khi còn học phổ thông, Trần Công Bằng được tiếp xúc với các chú, các bác làm trong môi trường quân đội, cùng với cuộc sống gắn liền với thiên tai, khiến nam sinh này tự nhủ lòng là phải cố gắng học tốt để có thể được cống hiến trong môi trường quân ngũ.

Năm 2017, Trần Công Bằng quyết định lựa chọn Trường Sỹ quan Phòng hóa. Điểm thi của Bằng tính cả điểm ưu tiên là 24 điểm, vừa hay nhỉnh hơn điểm trúng tuyển 0,25. May mắn đến đã đem lại niềm vui không chỉ riêng với em mà còn sự hi vọng, niềm tự hào cho gia đình.

Môi trường quân đội đã giúp Trần Công Bằng trưởng thành hơn. (Ảnh: NVCC)

Môi trường quân đội đã giúp Trần Công Bằng trưởng thành hơn. (Ảnh: NVCC)

Vào môi trường quân đội những ngày đầu, Bằng cũng như các bạn bè, đều có bỡ ngỡ do thay đổi môi trường sống. Nhưng với chế độ sinh hoạt, học tập điều độ đã giúp em rắn rỏi và sống có kỉ luật nề nếp hơn.

"Trước kia em chọn Trường Sỹ quan Phòng hóa vì cơ duyên và mường tượng ngành học của mình sau này sẽ có thể được nghiên cứu về hóa học. Khi học tập chính thức, em biết chuyên ngành của mình sẽ thiên về trang bị khí tài, phòng hóa, còn nghiên cứu hóa học thì thuộc về Học viện Kĩ thuật quân sự, đào tạo kĩ sư phòng hóa", Bằng chia sẻ.

Chuyên ngành sỹ quan chỉ huy kĩ thuật hóa học của Trần Công Bằng học cũng là một ngành chỉ huy như pháo binh, đặc công... nhưng ngành này có đặc thù là chuyên về phòng hóa. Trong thời bình, các chiến sĩ sẽ tham gia công việc như bảo vệ môi trường, xử lý khắc phục chất độc hóa học...

Để đạt được thành tích thủ khoa, Trần Công Bằng chia sẻ, bản thân đã nỗ lực rất nhiều ngoài việc phải học tốt các kiến thức chuyên ngành.

"Em nghĩ không chỉ riêng em mà tất cả các bạn theo học của trường đều mong muốn là thủ khoa. Chính vì thế, chắc chắn ai cũng phải cố gắng. Bản thân phải xác định tương lai của mình sẽ theo đuổi công việc này nên luôn tập trung để lĩnh hội các kiến thức của các giảng viên. Không phải chỉ học giỏi mà bản thân em còn phải có trau dồi kĩ năng sống, tiếp xúc bên ngoài để nắm tốt được chuyên ngành, có công tác quản lí bảo đảm huấn luyện, chỉ huy tốt", Trung úy trẻ tâm sự.

Xác định được mục tiêu ngay từ khi đặt chân vào môi trường quân đội, Trần Công Bằng đã cố gắng rèn luyện ngay từ năm học đầu tiên, và đều đạt kết quả học tập giỏi trong cả 4 năm học.

Trong 4 năm học, điểm học tập toàn khóa của Trần Công Bằng đạt 8.04/10, xếp loại rèn luyện toàn khóa loại tốt.

Chàng trai này còn từng nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp nhà trường, Olympic các môn khoa học Mác – Lê Nin…

Tân Trung đội trưởng 23 tuổi cho hay: "Bản thân em vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Em sẽ cố gắng rèn luyện phấn đấu để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao".

Mạnh Đoàn