Chà Nưa lễ khai giảng hồi sinh sau lũ dữ

05/09/2018 14:44
Trần Phương
(GDVN) - Chưa đầy 1 tuần trước các em học sinh ở Chà Nưa còn chưa biết ngày nào được trở về nhà chứ chưa nói đến việc khai giảng, đi học đúng ngày 5/9

Cơn lũ đột ngột ngày 28/8 đã khiến hơn 700 học sinh tại xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) phải nghỉ học.

Thậm chí, nhà trường và địa phương đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho các em.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ, xã thiệt hại nặng nhất là Chà Nưa. Tại đây bùn và đất, đá tràn ngập sân trường và nhiều phòng học;

Toàn bộ khu bếp ăn bán trú của trường tiểu học, 11 phòng học, 100m2 bê tông đường từ trên đường xuống cổng trường bị bung tróc, 250m đá kè phía sau khu nội trú học sinh bị sạt lở hoàn toàn.

Chà Nưa lễ khai giảng hồi sinh sau lũ dữ ảnh 1Chà Nưa tan hoang vì lũ dữ, hơn 700 học sinh nguy cơ chậm ngày khai giảng

Tuy nhiên, nhờ quyết tâm của các thầy cô giáo, các em học sinh cùng với sự chỉ đạo kịp thời từ chính quyền địa phương, mọi khó khăn đã được khắc phục hoàn toàn.

Ngày 4/9, cô giáo Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởngTrường phổ thông dân tộc bán trú xã Chà Nưa đã thông báo với phóng viên trong tâm trạng phấn khởi, thầy cô giáo đã đưa trường về "trạng thái ban đầu".

Sáng ngày 5/9, học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Chà Nưa cũng đã kịp thời khai giảng năm học mới.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu một số hình ảnh mái trường Chà Nưa sau cơn lũ dữ và đón ngày khai giảng:

Cách đây 1 tuần bùn đất còn ngập sân trường. (Ảnh Cổng thông tin huyện Nậm Pồ)
Cách đây 1 tuần bùn đất còn ngập sân trường. (Ảnh Cổng thông tin huyện Nậm Pồ)
Quân dân, thầy cô giáo đã cùng nhau đảm bảo cho các con ngày khai trường rộn rã. (Ảnh Cổng thông tin huyện Nậm Pồ)
Quân dân, thầy cô giáo đã cùng nhau đảm bảo cho các con ngày khai trường rộn rã.  (Ảnh Cổng thông tin huyện Nậm Pồ)
Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ, ngày 5/9 học sinh sẽ có lễ khai giảng tại trường(Ảnh Cổng thông tin huyện Nậm Pồ)
Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ, ngày 5/9 học sinh sẽ có lễ khai giảng tại trường(Ảnh Cổng thông tin huyện Nậm Pồ)
Tuy nhiên, ngày 5/9, các em học sinh vẫn đến trường đón niềm vui ngày khai giảng như chưa có trận lũ nào đi qua. (Ảnh: CTV)
Tuy nhiên, ngày 5/9, các em học sinh vẫn đến trường đón niềm vui ngày khai giảng như chưa có trận lũ nào đi qua. (Ảnh: CTV)
Cô và trò hành phúc đón mừng năm học mới trong điệu xòe. (Ảnh: CTV)
Cô và trò hành phúc đón mừng năm học mới trong điệu xòe. (Ảnh: CTV)
Lời ca tiếng hát, điệu múa đặc trưng của dân tộc lại vang lên giữa vùng lũ dữ.(Ảnh: CTV)
Lời ca tiếng hát, điệu múa đặc trưng của dân tộc lại vang lên giữa vùng lũ dữ.(Ảnh: CTV)
Một tuần trước, các em học sinh phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. (Ảnh: CTV)
Một tuần trước, các em học sinh phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. (Ảnh: CTV)
Niềm vui của các em học sinh trong những ngày khai giảng. (Ảnh: CTV)
Niềm vui của các em học sinh trong những ngày khai giảng. (Ảnh: CTV)
Điệu xòe rộn rã sau những ngày gian khó vì lũ dữ. (Ảnh: CTV)
Điệu xòe rộn rã sau những ngày gian khó vì lũ dữ. (Ảnh: CTV)
Trần Phương