Bấp bênh cuộc sống của giáo viên mầm non thời Covid-19

25/07/2021 06:55
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thất nghiệp vì Covid-19, nhiều giáo viên mầm non ở Hải Phòng phải trang trải cuộc sống bằng những công việc tạm thời như bán hàng, nhặt hạt thuê, shipper...

Cuộc sống bấp bênh vì không có thu nhập

Cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng đang phải trải qua những ngày đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cộng đồng khiến các hoạt động như trường học, kinh doanh ăn uống,…phải ngừng hoạt động.

Chịu ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh, cuộc sống của giáo viên mầm non ở Hải Phòng gặp nhiều khó khăn khi nhiều tháng qua trường học phải đóng cửa.

Trong đó, đối với giáo viên trường mầm non tư thục, việc mưu sinh khó chồng khó khi rơi vào cảnh thất nghiệp mà không có tiền hỗ trợ hàng tháng.

Là giáo viên tại Trường Mầm non Ánh Dương (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), cô giáo Mai Hiền rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi trường học phải đóng cửa do dịch bệnh bùng phát.

Cô giáo Mai Hiền chia sẻ về cuộc sống bấp bênh của giáo viên mầm non trường tư khi dịch bệnh bùng phát, trường học phải đóng cửa (ảnh: NVCC)

Cô giáo Mai Hiền chia sẻ về cuộc sống bấp bênh của giáo viên mầm non trường tư khi dịch bệnh bùng phát, trường học phải đóng cửa (ảnh: NVCC)

“Do làm việc tại trường mầm non tư thục nên khi nghỉ dịch tôi không có hỗ trợ, nay cũng qua 2 tháng rồi mà dịch bệnh vẫn phức tạp nên không biết bao giờ tôi mới được đi làm.

Tôi không có thu nhập nên gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên vai chồng tôi.

Thế nhưng cũng may nhà tôi còn một người có công việc ổn định chứ nhiều đồng nghiệp ở trường phải chật vật mưu sinh do hai vợ chồng đều thất nghiệp” cô giáo Hiền chia sẻ.

Để trang trải cuộc sống, nhiều giáo viên mầm non phải tìm kiếm những công việc tạm thời như bán hàng online, shipper hay những công việc nhận làm thuê tại nhà như đồ thủ công, nhặt hạt,…

Cô giáo Hiền chia sẻ thêm: “Nhiều giáo viên ở trường tôi phải chuyển sang bán hàng online hoặc đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập nhưng cuộc sống rất bấp bênh.

Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến trường học mà các cơ sở kinh doanh cũng khó duy trì, khu công nghiệp cũng cắt giảm nên đâu dễ tìm việc làm”.

Nhiều giáo viên phải chuyển sang làm bán hàng online, shipper, nhận làm thuê thủ công, nhặt hạt tại nhà (ảnh: NVCC)

Nhiều giáo viên phải chuyển sang làm bán hàng online, shipper, nhận làm thuê thủ công, nhặt hạt tại nhà (ảnh: NVCC)

Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Thu (sinh năm 1977), hiện là cô nuôi tại Trường mầm non tư thục Thiên thần nhỏ (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chia sẻ: “Không may mắn cách đây 3 năm chồng tôi mất sớm nên một mình tôi phải lo cho con nhỏ 7 tuổi.

Hai mẹ con phải thuê nhà nên cuộc sống trước giờ rất khó khăn, nay dịch bệnh tôi phải nghỉ làm kéo dài khiến khó lại chồng thêm khó.

Từ khi nghỉ dịch đến nay, do trường tư không có hỗ trợ nên tôi cứ ai gọi có việc là tranh thủ đi làm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Đợt rồi tôi được giới thiệu nhận bóc hạt sen tại nhà cũng kiếm được 50.000 – 100.000 một ngày. Dù không nhiều nhưng cũng đủ để trả tiền nhà trọ và lo chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con.

Tuy nhiên, chỉ làm được mấy ngày thì dịch bệnh bùng phát, hạt sen từ Hưng Yên không chuyển về nữa nên tôi lại không có việc làm”.

Mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi

Cuộc sống mưu sinh khó khăn trong khi mọi nhu cầu thiết yếu khác như tiền thuê nhà, điện, nước, ăn uống là không thể thiếu, nhiều giáo viên mầm non Hải Phòng mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở về quỹ đạo cũ.

Cô giáo Lưu Huệ Phương (Sinh năm 1994), giáo viên tại Trường Mầm non Ong Vàng (quận Lê Chân, Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi mới bắt đầu công việc tại trường được hơn tháng thì phải nghỉ việc do dịch bùng phát.

Thời gian qua, tôi cũng cố gắng tìm việc làm tạm thời như bán hàng thuê để có thêm thu nhập nuôi con qua mùa dịch nhưng rất khó.

Dịch bệnh cũng là khó khăn chung của mọi ngành nghề nên tôi mong mọi thứ sớm trở lại bình thường”.

Bên cạnh nỗi lo về kế sinh nhai mùa dịch, cô giáo Phương còn chia sẻ về nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học sinh.

Chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, giáo viên mầm non mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, mọi cơ sở được hoạt động trở lại (Ảnh: NVCC)

Chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, giáo viên mầm non mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, mọi cơ sở được hoạt động trở lại (Ảnh: NVCC)

“Đặc thù của khối mầm non là sự gắn bó khăng khít giữa giáo viên với học sinh. Chúng tôi ngày ngày chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc dạy cho các con những kiến thức đầu đời về cuộc sống.

Bởi vậy, mỗi giáo viên mầm non cũng như người mẹ, nghỉ dịch kéo dài tôi rất nhớ học sinh. Tôi mong sao dịch bệnh được đẩy lùi để cô và trò được gặp nhau” cô giáo Phương chia sẻ thêm.

Không chỉ với giáo viên, các chủ trường mầm non tư cũng vấp phải cái khó khi phải duy trì nhân viên, trường học trong mùa dịch.

Một chủ trường mầm non tư thuộc quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đối với các trường tư.

Trung bình tiền thuê mặt bằng trường mỗi tháng rơi vào khoảng 20 – 40 triệu đồng tùy địa điểm chưa kể các chi phí duy trì khác.

Trong khi đó, mùa dịch trường không có học sinh đến trường đồng nghĩa với không có nguồn thu. Hầu hết các trường phải sử dụng nguồn dự trữ để chi trả các khoản trên.

Một số cơ sở mầm non tư đã phải tính đến phương án chuyển nhượng nhưng vì đang dịch bệnh nên tìm được người tiếp nhận trường rất khó.

Chủ trường này cho biết: “Giữ được trường đến ngày hoạt động là một bài toán khó nhưng tôi vẫn cố gắng để hết dịch các con tiếp tục đến trường, nhân viên cũng có nơi làm việc ổn định lại cuộc sống.

Ai trong xã hội lúc này đều mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, các ngành nghề trở lại quỹ đạo cũ”.

PHẠM LINH