"Bác" bảo vệ 21 năm gắn bó qua 3 đời hiệu trưởng chưa từng bị than phiền

18/04/2021 06:05
Bài và ảnh: Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù đôi chân bị khiếm khuyết nhưng bản thân luôn nhiệt huyết làm việc, anh Trương Văn Dũng - bảo vệ cấp 2 Nguyễn Quốc Phú luôn được học sinh, thầy cô quý mến.

Đến trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú thuộc địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, học sinh, thầy cô đều biết đến anh Trương Văn Dũng- người đã có hơn 21 năm gắn bó với công việc bảo vệ mái trường này.

Có chút nghẹn ngào, anh Dũng chia sẻ, ngay từ lúc chào đời, tạo hóa đã không công bằng khi cướp đi của anh đôi chân khỏe mạnh. Mặc dù thân thể bị khiếm khuyết nhưng bù lại, anh Dũng có thừa lòng nhiệt huyết và luôn làm mọi công việc bằng cả trách nhiệm và trái tim. Bất cứ công việc ở trường, anh đều coi như đó là việc của nhà mình. Đó là điều mà không phải bất cứ người đàn ông khỏe mạnh nào cũng làm được.

Anh Trương Văn Dũng đang đo thân nhiệt cho học sinh.Anh Trương Văn Dũng đang đo thân nhiệt cho học sinh.

Cách đây 21 năm, anh Dũng được nhận vào làm bảo vệ trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú với mức lương 290 ngàn đồng. Với đồng lương khá khiêm tốn, không đủ trang trải cuộc sống gia đình, thế nhưng chưa bao giờ anh lơ là công việc.

Theo lời thầy giáo Nguyễn Văn Tình- người cũng có quãng thời gian dài gắn bó với ngôi trường này cho biết: “Bảo vệ Dũng đã làm bảo vệ qua ba đời Hiệu trưởng và chưa bao giờ bị thầy Hiệu trưởng nào than phiền về công việc mà trái lại đều khen ngợi hết lời.

Suốt 21 năm qua, mọi công việc như trông coi cổng trường, kiểm soát học sinh ra vào lớp, giữ gìn trật tự, an toàn trường học 24/24… tất cả đều được anh Dũng đảm đương tốt”.

Thầy Vương Hùng Lễ
Thầy Vương Hùng Lễ

Không những hoàn thành công việc bảo vệ mà anh Dũng còn kiêm luôn công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học.

“Nhìn đôi chân tật nguyền, nhiều người đánh giá thấp anh Dũng, thế nhưng anh có thể leo tận lên nóc tầng 3 của trường để lợp lại mái tôn. Kể cả việc khó mà không phải người đàn ông bình thường nào cũng làm được như ôm cưa máy cắt dọn tàn cây. Ở anh có sự cẩn thận, sáng ý và nhiệt tình với công việc chung”, thầy Vương Hùng Lễ - Hiệu trưởng Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú cho hay.

Mới đây nhất, anh Dũng đã có một sáng kiến nhỏ là làm hệ thống gồm cả chục bồn rửa mặt, kèm hộp xà phòng để giáo viên, nhân viên, học sinh vệ sinh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi vào lớp.

Nhờ sự năng nổ, chịu khó của anh Dũng, mỗi năm nhà trường tiết kiệm hơn 50 triệu đồng chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất. Với những đóng góp tích cực cho nhà trường, anh Dũng liên tục nhận được danh hiệu Lao động tiên tiến do Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trao tặng

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh Dũng chia sẻ: “Cách đây gần một năm, có hai em học sinh về thăm tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhìn tướng sang trọng, tôi rất bất ngờ, phải ngồi nói chuyện hồi lâu tôi mới nhớ ra hai em chính là hai đứa học sinh chuyên trốn học và nhiều lần bị tôi bắt lên thầy giám thị.

Qua trò chuyện, hai em này bày tỏ lòng tri ân đến tôi và các em cho rằng nhờ tôi mà hai em buộc phải lo học hành. Việc đó đã góp phần không nhỏ để giúp các em có được sự thành đạt như hôm nay. Lúc đó thực sự tôi rất xúc động. Tôi tin mình làm bằng trách nhiệm, bằng cái tâm những người xung quanh sẽ hiểu và trân trọng”.

Anh Dũng còn cho biết dù hiện tại cuộc sống gia đình còn tương đối khó khăn do mức lương chỉ 5 triệu đồng/tháng, nhưng bản thân anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ công việc này.

“Những lúc đau ốm, nhà trường cho nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, nhưng tôi thấy gượng được vẫn muốn đến trường. Bởi mỗi ngày, tôi đều đã quen rồi cái ồn ào của các em học sinh giờ ra chơi, hay giọng đọc đồng thanh của các em học sinh trong giờ học. Những điều quen thuộc đó như một phần cơ thể của mình vậy. Vì thế, tôi luôn nói với bản thân sẽ gắn bó với ngôi trường”, anh Dũng cho hay.

Ngoài lòng yêu nghề, một động lực khác khiến anh Dũng gắn bó dài lâu với công việc này, đó là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người người bạn đời.

Hiện tại, vợ anh- chị Đỗ Thị Thanh cũng đang làm nhân viên hợp đồng vệ sinh cho trường. Ngày qua ngày, từ sớm đến tối, hai vợ chồng anh Dũng vẫn lặng lẽ đến trường với nghề bảo vệ và vệ sinh trường học.

Người bảo vệ thân thiện với nhiều thế hệ học sinh ngôi trường này.

Người bảo vệ thân thiện với nhiều thế hệ học sinh ngôi trường này.

Anh Trương Văn Dũng đang sửa chữa quạt điện.

Anh Trương Văn Dũng đang sửa chữa quạt điện.

Anh Trương Văn Dũng đang sửa chữa loa.

Anh Trương Văn Dũng đang sửa chữa loa.

Vợ chồng anh Trương Văn Dũng đang sửa chữa điện và vệ sinh trường học.

Vợ chồng anh Trương Văn Dũng đang sửa chữa điện và vệ sinh trường học.

Anh Trương Văn Dũng đang cắt tỉa cây kiểng trong trường.

Anh Trương Văn Dũng đang cắt tỉa cây kiểng trong trường.

Với sự tận tâm cùng công việc, anh Trương Văn Dũng đã được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Với sự tận tâm cùng công việc, anh Trương Văn Dũng đã được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bài và ảnh: Hữu Đức