Có một câu nói đã trở thành tôn chỉ của rất nhiều HLV bóng rổ, đó là câu châm ngôn của cựu cầu thủ Chris Mullin: “Tấn công giúp ta thắng một trận đấu, nhưng phòng ngự giúp ta giành chức vô địch”. Trong bóng đá, điều đó thực tế đã được chứng minh là đúng. Chúng ta đã thấy từ một Italia bắt chết Maradona tại Espana 1982 bằng Claudio Gentile (người sau trận đấu đã phát ngôn câu nói “Bóng đá không dành cho diễn viên múa ba-lê”) cho tới Chelsea của triều đại Jose Mourinho và ở Champions League 2011-12, phòng ngự là thứ chiến thuật hiệu quả nhất, cơ bản nhất để đụng độ đối thủ trên sân. Để có được bóng, điều đầu tiên mà cả tập thể phải làm là xây dựng cho mình một hệ thống bố phòng vững chắc bên phần sân nhà (hàng hậu vệ), trước khi tiến tới khâu phân phối bóng (hàng tiền vệ) cho mục đích dứt điểm (hàng tiền đạo). Mà điểm cuối, và cũng là quan trọng nhất, của hàng phòng ngự chính là thủ môn, người bảo vệ khung thành.
Iker Casillas đeo băng đội trưởng Real Madrid và Tây Ban Nha, và cả hai đều có danh hiệu trong năm 2012 này với anh trong khung gỗ |
Không có một con số nào quan trọng hơn trong bóng đá bằng số bàn thắng, và đương nhiên con số đó là mục tiêu tối thượng đối với các tiền đạo nói riêng và các cầu thủ tấn công nói chung. Nhờ thế mà họ có được sự ưu ái hơn trong các cuộc bầu chọn danh hiệu, được sự chú ý nhiều hơn từ dư luận và người hâm mộ. Nhưng, một đội bóng không thể chỉ có mỗi việc ghi bàn được, họ cũng phải bảo vệ khung thành của mình, trách nhiệm được giao về thủ môn. Chưa hết, con số bàn thắng một tiền đạo ghi được cũng bị ảnh hưởng lớn bởi những thủ môn anh ta đối đầu, không chỉ vì họ cản phá các cú sút của anh, mà còn bởi họ là người chỉ huy các đồng đội ngăn chặn anh. Tây Ban Nha tại EURO 2012 chứng kiến lối đá “tiki-taka” của họ lên ngôi, với Andres Iniesta là người được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, Casillas cũng nổi bật không kém, thậm chí anh còn tỏa sáng với việc giữ sạch lưới TBN tới 5 trận (duy nhất thủng lưới ở trận ra quân) và chiến thắng trong loạt luân lưu trước Bồ Đào Nha. Lev Yashin là thủ môn duy nhất trong lịch sử đoạt Quả bóng vàng châu Âu vào năm 1963. Nguyên nhân tất nhiên là bởi Yashin xuất sắc, ông có thể cản phá những cú sút vào những góc rất khó cản phá với chiều cao 1m89. Ngày nay việc cản phá những cú sút thần sầu đã không còn mới, dó đó cảm nhận của người xem dành cho các thủ môn cũng ít ấn tượng hơn, dù họ vẫn có những khoảnh khắc xuất thần mà không phải ai cũng có được. Cộng thêm việc Casillas giúp Real Madrid đoạt La Liga, “thánh Iker” xứng đáng có tên trong danh sách đề cử cho Quả bóng Vàng, sánh ngang với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng những ngôi sao lớn khác. Đừng quên ai đã cản 2 quả penalty ở EURO 2008, đừng quên ai cản phá một quả phạt đền cùng một cơ hội ngàn vàng của Robben ở World Cup 2010, đừng quên người chặn cú đánh đầu của Rakitic trong trận đấu cuối vòng bảng EURO năm nay, và đừng quên ai là đội trưởng của Real Madrid và Tây Ban Nha trong năm 2012 này. Còn nếu Quả bóng vàng quanh năm là danh hiệu cho các cầu thủ tấn công, FIFA nên có thêm giải “Cầu thủ phòng ngự của năm”, giống như NBA.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long