Sinh viên Việt khám phá vẻ đẹp nước Nga

16/02/2012 10:00
Đình Hoàn
(GDVN) -Nước Nga rộng lớn với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp luôn hấp dẫn những du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây.
Sinh viên Việt khám phá vẻ đẹp nước Nga   ảnh 1
Kì thi học kì kết thúc, nhiều sinh viên đã tranh thủ khoảng thời gian nghỉ đông để bắt đầu hành trình khám phá nước Nga. Hà Linh – cô sinh viên năm nhất ngành báo chí trường Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir đã có những ngày trải nghiệm thú vị tại 2 thành phố: Matxcova và Ivanovo. Một mình một va li với ngổn ngang đồ đạc, cô sinh viên báo chí này luôn lạc quan và mạnh mẽ tiến về những vùng đất mới. Thành phố Vladimir nơi Linh sinh sống và học tập nằm bên trái bờ sông Kliazma, cách Matxcơva khoảng 185 km. Những ngày ngắn ngủi tại thủ đô hoa lệ của nước Nga, Linh và những người bạn tại đây đã cùng nhau khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng như : Thánh dường St.Basil và quảng trường đỏ, điện Kremlin, lăng Lenin, nhà hát Bolshoy, viện Duma quốc gia Nga, tuyến đường dành cho người đi bộ Arbat, bến tàu điện ngầm của Matxcơva (Metro).... Linh ấn tượng nhất với việc lần đầu tiên được thăm quan thành phố băng tuyết tại công viên Sokolniki phía Bắc Matxcơva. Ở thành phố này tất cả các ngôi nhà đều làm từ tuyết, kể cả khách sạn, nhà tù và trung tâm thể dục thể hình fitness. Người xem có thể nhìn thấy một không gian thu nhỏ của thủ đô nước Nga thông qua những phiến đá được trạm khắc và lắp ghép một cách tinh xảo. Một lí do khá thú vị nữa khiến Linh chọn Matxcova là điểm đến đầu tiên trong hành trình của mình đó là nơi đây có nhiều nhà hàng và các trung tâm mua sắm của người Việt. Linh kể : “Ở thành phố của em, để tìm những hàng quán, những món ăn Việt Nam rất khó. Thường thì sinh viên phải ra khu chợ người Việt mua đồ và tự nấu. Tuy nhiên hương vị vẫn không giống với những món em từng được ăn ngày còn ở Việt Nam. Cho nên khi nào “nhớ” quá em thường bắt xe xuống Matxcova, vừa có dịp gặp gỡ bạn bè, vừa có dịp thưởng thức những món ăn do chính những đầu bếp Việt chế biến”. Sau 3 ngày ở Matxcova, Linh tiếp tục hành trình bằng việc khám phá thành phố “cô dâu” Ivanovo. Đây là thành phố nằm ngay trung tâm nước Nga, bên dòng sông Uvodi, nổi bật là đầu mối công nghiệp với số lượng đáng kể các xí nghiệp, nhà máy, công xưởng. Ivanovo nổi tiếng với khu chợ dệt xuất hiện từ lâu đời và những sản phẩm có trình độ mĩ thuật cao. Không tránh khỏi sự tò mò, Linh đã nhanh chóng ghé thăm và chọn cho mình một vài đồ ưng ý. Cô tâm sự : “Đây là lần đầu tiên trong đời em có chuyến đi xa như thế. Có đi thăm quan các thành phố mới biết nước Nga rộng lớn như thế nào. Dù ở nơi đâu thì người Nga cũng luôn thân thiện và hiếu khách”. Mặc dù đã sinh sống và học tập tại Nga được gần 2 năm nhưng Trần Đạt – chàng sinh viên ngành năng lượng hạt nhân trường đại học năng lượng nguyên tử Obninsk vẫn chưa có dịp nào đi thăm thú các thành phố. Sau kì thi, tận dụng khoảng thời gian nghỉ đông, anh chàng đã bắt xe xuống Matxcova và cùng một người bạn xuôi về phía đông nam, thưởng ngoạn vẻ đẹp thành phố quê hương Lê Nin – Ulyanovsk. Vượt qua hành trình dài hơn 1000 km, Đạt đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Ulyanovsk là thành phố nằm trên sông Volga, cách Matxcova 893 km về phía đông nam. Nơi đây còn được biết đến với một tên gọi khác là thành phố của rừng. Ulyanovsk có 2 khu riêng biệt: phố cổ và phố mới với những tượng đài lịch sử, công trình kiến trúc cổ kính và những nhà thờ mang dấu ấn thời gian. Những ngày tại đây, Đạt đã được thăm quan khu quảng trường thành phố, bảo tàng Lê Nin, tượng đài Lê Nin – những địa danh gắn liền với tuổi thơ và sự say mê, bền bỉ trong công việc của vị lãnh tụ nước Nga - Vladimir Lenin. Không những thế chàng trai này còn được tận mắt ngắm nhìn cây cầu tổng thống - biểu tượng đánh dấu chặng đường phát triển của thành phố Ulyanovsk. Cây cầu được xây dựng trong thời gian 20 năm với chiều dài 12km và hệ thống trục thiết kế hiện đại. Đạt chân thành chia sẻ : “Đi du lịch mặc dù có tốn kém một chút nhưng đổi lại bản thân em được biết nhiều vùng đất mới. Ngoài ra còn được gặp gỡ và làm quen với nhiều người bạn mới”. Hiếm khi sinh viên Việt Nam ở Nga có một kì nghỉ kéo dài nên tận dụng dịp này, nhiều cặp đôi đã lên kế hoạch thưởng ngoạn vẻ đẹp nước Nga. Trần Văn Lệ và bạn gái – trường Đại học tổng hợp quốc gia Voronezh đã có những thời gian vui vẻ và hạnh phúc tại Tula – thành phố cách thủ đô Matxcova 200km về phía Nam. Chọn thời điểm du lịch đúng vào lúc rét “đại hàn” ở nước Nga, đôi bạn trẻ này muốn tìm kiếm những trải nghiệm thật sự mới mẻ. Lệ tâm sự :“Ở Nga gần 4 năm tôi cũng đã đi được khá nhiều thành phố như biển Đen, Lipetsk, Matxcova, Xanh–Petecbua... Thường thì tôi hay chọn đi vào mùa hè vì có một kì nghỉ dài ngày và thời tiết khá dễ chịu. Năm nay là năm đầu tiên nghỉ đông tôi đi du lịch ở thành phố khác cùng với bạn gái. Ban đầu vì lý do thời tiết chúng tôi cũng do dự. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn quyết lên đường vì muốn thử cảm giác du lịch trong gió tuyết và gặp lại những người bạn thân thiết”. Thành phố 2 bạn trẻ sinh sống và học tập không cách quá xa địa điểm du lịch, nên phương tiện được cặp đôi này lựa chọn là xe bus. Sau hơn 8h đồng hồ ngồi xe ô tô, các bạn đã đến được Tula - thành phố anh hùng trong chiến tranh của nước Nga. 3 ngày ngắn ngủi tại đây, Lệ và bạn gái đã tới thăm nhà đại thi hào Lev Tolstoi, khu bảo tàng vũ khí, điện Kremli của Tula. 2 người đặc biệt ấn tượng với khu bảo tàng vũ khí. Lệ kể rằng tòa nhà quy mô chỉ có 2 tầng nhưng trưng bày hầu hết các loại vũ khí hạng nhẹ của Nga và các nước trên thế giới từ thời cổ đến hiện đại. Ở phía góc trái bảo tàng (tính từ lối vào) còn có một lối vào nhỏ dẫn vào bên trong tường thành. Tại đây có một phòng tra tấn tội phạm của thế kỷ 16 và tầng 2 là phòng trưng bày các loại áo giáp và vũ khí thời Trung cổ của Nga và một số vương quốc khác. “Chúng tôi rất xúc động khi được tận mắt ngắm nhìn các loại vũ khí và các bộ đồ dùng trong chiến tranh của những chiến sĩ vệ quân Nga. Nó giúp tôi nhớ về một thời chiến tranh hào hùng của Việt Nam và tình đồng chí, tình anh em son sắt giữa Việt Nam và Liên Xô”. Lệ chia sẻ thêm. Sau kì nghỉ đông, tất cả những sinh viên này sẽ bắt đầu học kì mới với nhiều kế hoạch và dự định. Nhưng những chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp nước Nga sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên sống xa tổ quốc.
Đình Hoàn