Về Vinh, Công Vinh mới đúng là 'Vinh'!

01/04/2013 07:48
Lan Chi
(GDVN) - Chỉ khi trở lại đội bóng xứ Nghệ người ta mới thấy lại được hình ảnh một sát thủ Công Vinh như ngày nào.
Đúng như dự đoán, chủ nhà SLNA đã phải rất chật vật mới hạ được khắc tinh B. Bình Dương trong một buổi chiều mưa thành Vinh. Trong cái thế trận được cho là khá cân bằng ấy thì sự tỏa sáng của tiền đạo ngôi sao Công Vinh chính là sự khác biệt lớn nhất giúp thầy trò Hữu Thắng giành được 3 điểm trọn vẹn để giành lại vị trí số 1 từ người hàng xóm Thanh Hóa.

Về thành Vinh, Vinh mới đúng là Vinh!
Về thành Vinh, Vinh mới đúng là Vinh!

Công Vinh là người mở điểm và cũng là người tung đòn kết liễu đối thủ. Xem lại 2 bàn thắng chiều qua của CV89, có thể có những ý kiến cho rằng tiền đạo 28 tuổi này đã ăn may. Nhưng không, may mắn sẽ chẳng bao giờ đến với những kẻ không biết nỗ lực. Ở bàn thắng mở tỉ số, từ tình huống lộn xộn trước khung thành Đình Đức, bóng ‘bỗng dưng’ lăn đến chân Công Vinh đấy, nhưng thật ra thì Vinh đã chọn vị trí rất khôn ngoan. Rồi cú dứt điểm nữa, chớp thời cơ với cú sục bóng đẳng cấp của một sát thủ. 

Ở bàn thắng ấn định chiến thắng cho SLNA, Công Vinh là người tự tìm kiếm cơ hội cho mình khi đi bóng lắt léo và khiến cầu thủ đội khách buộc lòng phạm lỗi. Từ chấm đá phạt ấy, ít người tin Công Vinh sẽ thực hiện một cú sút thẳng. Nhưng Công Vinh đã dám và khát khao thể hiện ấy đã giúp anh đã thành công. Bóng đi xoáy với quỹ đạo khó lường và gần giống với tình huống siêu sao Rooney ghi bàn vào lưới Chelsea ở phút thứ 11 trận tứ kết FA Cup vừa qua. May mắn hơn thì Công Vinh có thể đã lập được hat-trick nếu không xử lý quá cầu toàn ở tình huống nhận đường chuyền của Trọng Hoàng và đối mặt với thủ môn Đình Đức phút thứ 25.

Không chỉ là vũ khí bí mật của Hữu Thắng và làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn, Công Vinh còn chơi năng nổ chưa từng thấy. Được xếp đá vị trí tiền vệ cánh nhưng tầm hoạt động của anh rất rộng, tả xung hữu đột, có lúc nhiều người còn lầm tưởng tiền đạo này đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Nhãn quan chiến thuật cũng như sự ăn ý của Công Vinh với hai ông Tây Bryan và Plaza được thể hiện bằng những tình huống chạy chỗ và những đưỡng chọc khe kiến tạo tuyệt vời.

Nổ súng trong 3 trận đấu liên tiếp với 4 bàn và những bàn thắng ấy của Công Vinh càng ý nghĩa hơn khi nó giúp đội bóng quê hương anh độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Trong ký ức 10 năm tung hoành ở V-League thì chưa khi nào Công Vinh có sự khởi đầu ngọt ngào đến thế. Công Vinh đã thực sự trở lại với hình ảnh của một sát thủ xứ Nghệ đúng nghĩa, chứ không phải hình ảnh một Công Vinh nhợt nhạt, ẻo lả, hay nói đúng hơn thì mắc ‘bệnh sao’ khi anh chạy theo tiếng gọi đồng tiền của bầu Hiển và bầu Kiên trong quá khứ. 

Chắc chắn số bàn thắng của Công Vinh ghi cho đội bóng xứ Nghệ sẽ không dừng lại ở con số 4 và phía trước vẫn còn những mục tiêu để anh chinh phục như vượt qua những sát thủ ngoại để trở thành ‘Vua phá lưới’ mùa giải này, phấn đấu lọt vào CLB 100 (ghi 100 bàn ở V-League) – Công Vinh còn cách mục tiêu này 11 bàn nữa và vô địch V-League với SLNA. Còn quá sớm để khẳng định Công Vinh sẽ thành công và đưa SLNA lên ngôi ở mùa giải này nhưng chứng kiến những gì tiền đạo này đang thể hiện thì người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có quyền mơ…
Lan Chi