Như vậy, sau những thành công đáng ghi nhận của Nguyễn Hữu Thắng với Hà Nội T&T, đặc biệt với ngôi vô địch 2011 của SLNA, thành công bước đầu của Quang Trường là một kết quả chứng minh sự đúng hướng của ngành TDTT Nghệ An trong việc lựa chọn, đào tạo kế cận nhằm phát triển và phục vụ lâu dài cho đội bóng quê nhà.
Trước hết, đó là việc chọn lựa những cầu thủ nổi bật trên sân cỏ cũng như ngoài đời, năng lực chuyên môn đủ sức làm đầu tàu, đủ tư cách đạo đức trong cuộc sống để đồng đội nể phục và làm theo.
Ở SLNA, những cầu thủ từng đeo băng đội trưởng như Hà Thìn, Bùi Đình Đài, Hữu Thắng, Quang Trường, Huy Hoàng, Trọng Hoàng…đều có đầy đủ những phẩm chất quan trọng đó.
Hữu Thắng đã và đang trưởng thành vững chắc như nhiều người đã biết. Quang Trường, tất nhiên về nhiều mặt không thể so với đàn anh, nhưng là người luôn được tin cậy, sống trong sáng, “cày” hết mình trên sân tập cũng như sân đấu.
Ở SLNA trước kia cầu thủ có cống hiến thì được đi…xuất khẩu lao động ở CHDC Đức, hoặc sau này được chuyển nhượng cho những đội bóng doanh nghiệp giàu có như HA.GL hay HP.HN, Hà Nội T&T…
Quang Trường cùng nhiều cầu thủ trụ cột khác của SLNA từng được chuyển nhượng cho HA.GL và HP.HN, nhưng có điều khác biệt, anh là “con số” của ngành TDTT Nghệ An (giống như Hữu Thắng), nghĩa là tỉnh sẽ điều về khi cần thiết.
Còn nhớ, khi chơi cho HA-GL, chính Quang Trường từng…ghi bàn vào lưới SLNA. Nói thế để thấy rằng, đây là một cầu thủ chuyên nghiệp đích thực, việc nào ra việc nấy, ăn cơm “chúa” Đức thì cứ phải “múa tối ngày” cho Phố Núi.
Hết thời thi đấu đỉnh cao, học lấy bằng HLV theo quy định và chế độ, về lại đội bóng quê nhà, Quang Trường được giao một đội trẻ và “cày sâu cuốc bẫm” với các em, các cháu từ đó đến nay.
Theo Phó GĐ Điều hành SLNA Đình Nghĩa, thì Quang Trường có thuận lợi là hiểu rõ mọi mặt của học trò, điều kiện tập luyện và thi đấu tốt, được đồng nghiệp ủng hộ và có “uy” thực sự nên công việc diễn ra phần lớn đạt theo kế hoạch
Tất nhiên, không phải mọi việc luôn suôn sẻ. Mùa trước, Quang Trường từng dẫn học trò dự VCK U15 quốc gia nhưng không thành công.
Mùa này, thi đấu vòng loại tại Pleiku, U17 SLNA bại trận 0 -3 trước U17 HA-GL (gọi nôm na là Đội HAGL-Arsenal JMG 2, trong số 50 người được Học viện tuyển chọn cả nước, sau đó tinh tuyển 15 người vào đội 1, số còn lại chính là số này).
Là đội đứng đầu bảng vòng loại với 6 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 22 bàn thắng, lọt lưới 2 bàn, vào VCK, U17 HAGL đã thắng cả 3 trận vòng bảng, được gọi là tiểu tiquy-taka, từng lọt vào trận chung kết mùa trước và mùa này tràn trề hy vọng mang Cup về Hàm Rồng.
Tuy từng thất bại ở vòng bảng rất đậm đà, từng ra quân chủ quan để thua đội chủ nhà Thừa Thiên – Huế, nhưng Ban lãnh đạo SLNA và HLV Ngô Quang Trường không nghĩ như mọi người vẫn nghĩ.
Cũng theo ông Đình Nghĩa, trận thua 0 -3 trước U17 HAGL là do lỗi cá nhân, U17 SLNA hoàn toàn không thua về thế trận. Vì vậy, nếu có đối sách hợp lý, giảm thiểu sai lầm cá nhân thì hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ rất mạnh này.
Thực tế cho thấy, đó không chỉ là câu chuyện ý chí, tinh thần, mà còn là trí tuệ, là đòn cân não cần biết tung ra trước các đối thủ mạnh để giành chiến thắng, dù nhọc nhằn, dù đổ không ít mồ hôi vì bùn sâu, đất cứng…
Đến trận chung kết gặp U17 ĐTLA, dù được cảnh báo kỹ càng thì các cầu thủ trẻ SLNA vẫn dính đòn phản công mẫu mực của đối thủ.
Bị xáo trộn khi mất 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất, bị dẫn bàn nhưng HLV Ngô Quang Trường vẫn “đủng đỉnh” kỳ lạ, chỉ đạo cầu thủ kiên nhẫn từng pha bóng nhằm khoét sâu vào 2 cánh của đối thủ, nhưng sẽ “ăn” bàn từ mọi hướng xa gần, đột phá, đánh đầu…
Nhờ “cày sâu cuốc bẫm” như thế nên U17 SLNA đã khiến đối thủ vỡ trận rồi tạo ra một cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2, “thu hoạch” thêm 1 ngôi vô địch nữa thành 7 ngôi sau 2 mùa thất bát, cộng lại thành 7 ngôi vua/9 lần tổ chức giải, tính ra còn hơn cả…Brazin nếu so với số lần đội bóng tuyệt hảo này giành ngôi vô địch thế giới!
Với thành công nói trên, người hâm mộ Xứ Nghệ lại được dịp nói vui, nói trạng mà cười cho quên đi cái nắng nóng gió Lào đang thiêu đốt từng ngọn cỏ trên sân Vinh, rằng, Trường trâu và các chú U17 xứng đáng với danh hiệu “học hay, cày giỏi”
Trước hết, đó là việc chọn lựa những cầu thủ nổi bật trên sân cỏ cũng như ngoài đời, năng lực chuyên môn đủ sức làm đầu tàu, đủ tư cách đạo đức trong cuộc sống để đồng đội nể phục và làm theo.
Ở SLNA, những cầu thủ từng đeo băng đội trưởng như Hà Thìn, Bùi Đình Đài, Hữu Thắng, Quang Trường, Huy Hoàng, Trọng Hoàng…đều có đầy đủ những phẩm chất quan trọng đó.
Các cầu thủ U17 SLNA hân hoan nhận cúp VĐ |
Hữu Thắng đã và đang trưởng thành vững chắc như nhiều người đã biết. Quang Trường, tất nhiên về nhiều mặt không thể so với đàn anh, nhưng là người luôn được tin cậy, sống trong sáng, “cày” hết mình trên sân tập cũng như sân đấu.
Ở SLNA trước kia cầu thủ có cống hiến thì được đi…xuất khẩu lao động ở CHDC Đức, hoặc sau này được chuyển nhượng cho những đội bóng doanh nghiệp giàu có như HA.GL hay HP.HN, Hà Nội T&T…
Quang Trường cùng nhiều cầu thủ trụ cột khác của SLNA từng được chuyển nhượng cho HA.GL và HP.HN, nhưng có điều khác biệt, anh là “con số” của ngành TDTT Nghệ An (giống như Hữu Thắng), nghĩa là tỉnh sẽ điều về khi cần thiết.
Còn nhớ, khi chơi cho HA-GL, chính Quang Trường từng…ghi bàn vào lưới SLNA. Nói thế để thấy rằng, đây là một cầu thủ chuyên nghiệp đích thực, việc nào ra việc nấy, ăn cơm “chúa” Đức thì cứ phải “múa tối ngày” cho Phố Núi.
Hết thời thi đấu đỉnh cao, học lấy bằng HLV theo quy định và chế độ, về lại đội bóng quê nhà, Quang Trường được giao một đội trẻ và “cày sâu cuốc bẫm” với các em, các cháu từ đó đến nay.
Theo Phó GĐ Điều hành SLNA Đình Nghĩa, thì Quang Trường có thuận lợi là hiểu rõ mọi mặt của học trò, điều kiện tập luyện và thi đấu tốt, được đồng nghiệp ủng hộ và có “uy” thực sự nên công việc diễn ra phần lớn đạt theo kế hoạch
Tất nhiên, không phải mọi việc luôn suôn sẻ. Mùa trước, Quang Trường từng dẫn học trò dự VCK U15 quốc gia nhưng không thành công.
Các cầu thủ đang tung hô HLV Ngô Quang Trường |
Mùa này, thi đấu vòng loại tại Pleiku, U17 SLNA bại trận 0 -3 trước U17 HA-GL (gọi nôm na là Đội HAGL-Arsenal JMG 2, trong số 50 người được Học viện tuyển chọn cả nước, sau đó tinh tuyển 15 người vào đội 1, số còn lại chính là số này).
Là đội đứng đầu bảng vòng loại với 6 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 22 bàn thắng, lọt lưới 2 bàn, vào VCK, U17 HAGL đã thắng cả 3 trận vòng bảng, được gọi là tiểu tiquy-taka, từng lọt vào trận chung kết mùa trước và mùa này tràn trề hy vọng mang Cup về Hàm Rồng.
Tuy từng thất bại ở vòng bảng rất đậm đà, từng ra quân chủ quan để thua đội chủ nhà Thừa Thiên – Huế, nhưng Ban lãnh đạo SLNA và HLV Ngô Quang Trường không nghĩ như mọi người vẫn nghĩ.
Cũng theo ông Đình Nghĩa, trận thua 0 -3 trước U17 HAGL là do lỗi cá nhân, U17 SLNA hoàn toàn không thua về thế trận. Vì vậy, nếu có đối sách hợp lý, giảm thiểu sai lầm cá nhân thì hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ rất mạnh này.
Thực tế cho thấy, đó không chỉ là câu chuyện ý chí, tinh thần, mà còn là trí tuệ, là đòn cân não cần biết tung ra trước các đối thủ mạnh để giành chiến thắng, dù nhọc nhằn, dù đổ không ít mồ hôi vì bùn sâu, đất cứng…
Đến trận chung kết gặp U17 ĐTLA, dù được cảnh báo kỹ càng thì các cầu thủ trẻ SLNA vẫn dính đòn phản công mẫu mực của đối thủ.
Bị xáo trộn khi mất 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất, bị dẫn bàn nhưng HLV Ngô Quang Trường vẫn “đủng đỉnh” kỳ lạ, chỉ đạo cầu thủ kiên nhẫn từng pha bóng nhằm khoét sâu vào 2 cánh của đối thủ, nhưng sẽ “ăn” bàn từ mọi hướng xa gần, đột phá, đánh đầu…
Nhờ “cày sâu cuốc bẫm” như thế nên U17 SLNA đã khiến đối thủ vỡ trận rồi tạo ra một cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2, “thu hoạch” thêm 1 ngôi vô địch nữa thành 7 ngôi sau 2 mùa thất bát, cộng lại thành 7 ngôi vua/9 lần tổ chức giải, tính ra còn hơn cả…Brazin nếu so với số lần đội bóng tuyệt hảo này giành ngôi vô địch thế giới!
Với thành công nói trên, người hâm mộ Xứ Nghệ lại được dịp nói vui, nói trạng mà cười cho quên đi cái nắng nóng gió Lào đang thiêu đốt từng ngọn cỏ trên sân Vinh, rằng, Trường trâu và các chú U17 xứng đáng với danh hiệu “học hay, cày giỏi”
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Phú Châu (VNN)