U.19 Việt Nam giành HCĐ: Màn 'lobby' hoàn hảo của ông Mai Đức Chung
08/03/2012 06:08
T.N
(GDVN) - U.19 Việt Nam đãthất bại tại bán kết giải U.21 Quốc tế Brunei nhưng xét về nhiều mặt, HLV Mai Đức Chung đã cầm quân không đến nỗi nào. Vị HLV người Hà thành đã tiếp tục ghi điểm trước VFF và Hội đồng HLV Quốc gia trong việc tìm kiếm người ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Việt Nam đang bị bỏ trống.
Cầm quân tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012, HLV Mai Đức Chung đã giúp các cầu thủ U.19 Việt Nam thi đấu rất tốt ở vòng bảng. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã bất bại ở bảng B với 3 trận thắng, 1 trận hòa và giành được 10 điểm để tiến vào trận bán kết với U.21 Indonesia.
Có một điều phải nhấn mạnh rằng, đó là việc HLV Mai Đức Chung đã làm rất tốt việc truyền ngọn lửa tinh thần và bổ sung nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ U.19 Việt Nam. Có như vậy, các cầu thủ U.19 Việt Nam mới có thể xuất sắc giành được các kết quả có lợi trước các đội bóng đa phần gồm nhiều cầu thủ từng dự SEA Games 26 vừa qua như Đông Timor, Brunei và Malaysia…
Trận đấu thứ 3 ở vòng bảng, U.19 Việt Nam phải đối đầu với đội chủ nhà U.21 Brunei gồm nhiều cầu thủ vừa dự SEA Games 26 trong đội hình. Các cầu thủ U.19 Việt Nam đã chơi kiên cường và xuất sắc lội ngược dòng thành công ở phút 90+3 nhờ công của tiền vệ Cao Xuân Thắng.
Lọt vào bán kết và đối đầu với U.21 Indonesia, HLV Mai Đức Chung và U.19 Việt Nam tự tin sẽ giúp đội tuyển U.23 Quốc gia trả mối hận SEA Games 26 vừa qua. Thế nhưng, sự thiếu hụt về lực lượng và thua kém về trình độ (U.21 Indonesia gồm nhiều cầu thủ vừa dự SEA Games 26) đã khiến U.19 phải chịu thất bại với tỉ số 0-2.
Dù không thể đi tới trận đấu cuối cùng, nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong cả giải đấu, đặc biệt là ý chí chiến đấu và tinh thần tuân thủ đấu pháp chiến thuật mà ông đã truyền đạt cho các hoc trò.
Nhưng sau đó, với sự 'mổ xẻ' của báo chí, VFF đã hoãn việc này lại và thông báo sẽ tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG theo một quy trình nghiêm ngặt. Và với màn chạy đà khá thành công với đội tuyển U.19 Việt Nam, liệu ông Chung ‘xe ca’ sẽ nắm được bao nhiêu phần trăm trong ‘cuộc đua’ đến với chiếc ghế nóng của ĐTQG Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng chờ xem !