SHB Đà Nẵng thua bạc nhược 0-5 trên đất Mã Lai

03/04/2013 00:30
Lan Chi
(GDVN) - Những người hâm mộ giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể tin được những gì mà thầy trò HLV Huỳnh Đức thể hiện trong trận đấu làm khách ở Malaysia.
Cất giữ hai tiền vệ ngôi sao Quốc Anh và Nguyên Sa ở nhà, HLV Huỳnh Đức vẫn tự tin có thể giành được ít nhất 1 điểm trước chủ nhà Kalantan trong chuyến làm khách ở Malaysia này. Nhưng những toan tính cũng như niềm tin của Huỳnh Đức vào các cầu thủ trẻ hoàn toàn sụp đổ chóng vánh khi trận đấu vừa mới bắt đầu được ít phút.
Clip diễn biến chính trận đấu giữa Kelantan và SHB Đà Nẵng:
Việc thiếu vắng 2 ngôi sao ở tuyến giữa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cầm bóng cũng như phát động tấn công của SHB Đà Nẵng. Ngay ở phút thứ 4, thủ thành đội phó của ĐT Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng. Người lập công cho Kelantan chính là Dickson Nkawaeme, tiền đạo người Nigeria từng chơi bóng cho SLNA mùa giải trước với dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Chỉ 2 phút sau đó, tỉ số được nâng lên 2-0 cho ‘Những chiến binh đỏ’ với bàn thắng của Indra Purta.

Thực tế, sau khi để thua 2 bàn khá chóng vánh, các học trò của Huỳnh Đức đã chơi có phần nỗ lực hơn, nếu xử lý tốt hơn thì tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn đã có thể có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 21 trong tình huống đối mặt với thủ môn Khairul Fahmi của chủ nhà. Nếu có được bàn thắng ấy, có thể cục diện trận đấu đã khác. Thất vọng thay, SHB Đà Nẵng phải đón nhận bàn thua thứ 3 ngay sau đó. Lần này, Dickson lại đóng vai trò kiến tạo cho Fazi Subri chọc thủng lưới Thanh Bình.

Thua 3 bàn, Huỳnh Đức lần lượt tung Minh Phương, Hải Lâm và Danny David vào sân thay cho những Thanh Hưng, Cao Cường và Hà Minh Tuấn. Những sự thay đổi này giúp SHB Đà Nẵng có thế trận tốt hơn và cũng đã tạo ra được một số cơ hội ở cuối hiệp một, điển hình là tình huống bỏ lỡ của Danny David ở phút thứ 44.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động chơi chậm giữ sức, nhưng áp lực khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng đá với tâm trạng hết sức căng cứng. Cầm bóng nhiều nhưng không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào mà các học trò của Huỳnh Đức tạo được về phía khung thành của Kelantan. Không những thế, Thanh Bình còn phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa ở các phút 59 và 86. Tỉ số có thể đã là 6-0 cho chủ nhà nếu Shakir Shaari không đá hỏng quả penalty sau tình huống Thanh Bình phạm lỗi với Dickson trong vòng cấm ở phút 69.

Thua bạc nhược, SHB Đà Nẵng để chính Kelantan vươn lên dẫn đầu bảng G với 7 điểm sau 3 lượt đấu. Đáng nói hơn, sau một loạt trận đấu thăng hoa thì thầy trò Huỳnh Đức đang có dấu hiệu quá tải và sa sút phong độ, trước đó là trận hòa thất vọng trên sân nhà trước XMXT Sài Gòn dù được chơi hơn người trong cả hiệp hai. Ngày 10/4 tới, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Kelantan trên sân nhà trong trận đấu lượt về và chắc chắn người hâm mộ đội bóng sông Hàn không hề muốn thấy lại hình ảnh các cầu thủ đội nhà lết từng bước chân trên sân, Huỳnh Đức mặt tím tái, Thanh Bình nhăn nhó muốn khóc như hôm nay nữa… 

Xếp hạng tạm thời bảng G AFC Cup 2013 sau 3 lượt đấu:

Đội
Trận
Thắng
Hòa
Bại
Bàn thắng
Bàn thua
H/s
Điểm
KELANTAN (MAS) 3 2 1 0 8
2 6
7
SHB DA NANG (VIE) 3 2 0 1 5 7
-2 6
MAZIYA SPORTS & RECREATION (MDV) 3 1 1 1 6 5 1 4
AYEYAWADY UNITED (MYA) 3 0 0 3 3 8 -5 0


Lan Chi