AFC Cup 2013

Người cũ SLNA khiến SHB Đà Nẵng thua thảm trên sân nhà

10/04/2013 21:26
Lan Chi
(GDVN) - Chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng SHB Đà Nẵng đã không thể tận dụng được các cơ hội và phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.
Chủ nhà SHB Đà Nẵng bước vào trận đấu lượt về này với quyết tâm rất cao để trả món nợ thua bẽ bàng 0-5 tại Malaysia. Trong khi đó, đội khách Kelantan xác định chơi phòng thủ để kiếm được ít nhất 1 điểm trên sân Chi Lăng. Và lối chơi phòng ngự chặt cùng cự ly đội hình hợp lý khiến Minh Phương và đồng đội gặp khá nhiều khó khăn.

Dickson lại tỏa sáng giúp Kelantan đánh bại SHB Đà Nẵng.
Dickson lại tỏa sáng giúp Kelantan đánh bại SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, cũng có một số cơ hội được các cầu thủ đội bóng chủ sân Chi Lăng tạo ra. Người được kỳ vọng nhất bên phía chủ nhà là Merlo đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội liên tiếp ở các phút 15 và 18. Những phút sau đó, đến lượt Quốc Anh và Nguyên Sa phung phí cơ hội đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước. Trong khi đó, cơ hội nguy hiểm nhất của Kelantan trong hiệp đấu thứ nhất đến từ cú sút phạt nhưng đã bị Thanh Bình xuất sắc cản phá. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, các cầu học trò của Lê Huỳnh Đức vẫn là đội chủ động hơn về thế trận. Liên tiếp các đợt tấn công được tổ chức về phía khung thành của Fahmi. Nhưng cái mà các cầu thủ SHB Đà Nẵng còn thiếu chính là những pha bóng gây đột biến và tình huống quyết định. Gaston Merlo chơi rất mờ nhạt trên hàng công, trong khi Danny David có một số cơ hội nhưng lại dứt điểm rất thiếu chính xác.

Cầm bóng nhiều nhưng không tìm được đường vào khung thành của đội khách, đương kim vô địch V-League đã phải chịu cái quy luật nghiệt ngã nhất của bóng đá. Trong một tình huống phản công ở phút thứ 73, Kelantan đã có được bàn mở tỉ số. Người chọc thủng lưới Thanh Bình không ai khác ngoài Dickson Nwakaeme. Chính cựu tiền đạo của SLNA là người chơi xuất sắc trong trận đấu lượt đi giúp Kelantan hạ gục SHB Đà Nẵng 5 bàn không gỡ.

Bị dẫn bàn, HLV Lê Huỳnh Đức lần lượt tung Hà Minh Tuấn và Ngọc Nguyên vào sân. SHB Đà Nẵng đã chơi rất nỗ lực trong ít phút còn lại và cũng đã có một số cơ hội để có được bàn gỡ nhưng phần vì thủ thành Fahmi quá xuất sắc, phần vì các chân sút chủ nhà dứt điểm quá tệ nên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, SHB Đà Nẵng đã bị đối thủ Kelantan bỏ xa trên bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn sau 4 lượt đấu.
Lan Chi